Ngày cầu nguyện cho người Tỵ Nạn và Di Dân, TGP Adelaide, Nam Úc
Chúa Nhật 27/8/06. Tổng Giáo Phận Adelaide, Nam Úc đã tổ chức một ngày dành riêng để cầu nguyện cho những người Tỵ Nạn và Di Dân cũng như sinh hoạt đa văn hóa cho giới trẻ các sắc tộc.
Lúc 3 giờ chiều, giới trẻ các sắc tộc đã tề tựu về hội trường của trường trung học St. Aloysius College thuộc dòng nữ Sister of Mercy, kế bên nhà thờ chính tòa St. Francis Xavier cùng nhau vui chơi, ăn uống và sinh hoạt đa văn hoá nghệ thuật.
Đến 6 giờ chiều thánh Lễ đồng tế cầu nguyện cho những người Tỵ nạn và Di dân bắt đầu. Theo như chương trình đã hoạch định thì Đức TGM Philip Wilson sẽ chủ tế thánh lễ, nhưng đến giờ phút chót Ngài bị đau, nên Đức Cha đã đề cử Cha Paul Cashen giám đốc chương trình mục vụ Tổng Giáo Phận Adelaide chủ tế thánh lễ. Cùng đồng tế có Đức Ông Phaolô Nguyễn Minh-Tâm quản nhiệm cộng đồng Việt Nam và nhiều linh mục tuyên uý cho các sắc dân tại Nam Úc.
Trước bàn thờ đã được trang trí một cái giá, cắm trên 30 lá quốc kỳ, trưng bày ở chính giữa nhà thờ, biểu tượng cho các sắc dân đang sinh sống và định cư ở Úc Châu, kế bên bàn thờ là một cái cái bàn được trưng bày các di tích lịch sử và những phương tiện căn bản mà người tỵ nạn và di dân đã xử dụng, để vượt đại dương đến Úc Châu sinh sống và lập nghiệp.
Cộng Đồng Việt Nam đã dâng lên mô hình, một chiếc thuyền buồn, đây là biểu tưphương tiện vận chuyển chính, mà sau năm 1975 người Việt đã dùng để vượt biển đi tìm tự do. Một số sắc dân khác ở các nước Âu Châu đã dâng lên những chiếc Vali xách tay, sổ thông hành cũ kỹ (Old Pass Port) họ đã dùng để đến Úc định cư và những hương hoa đặc thù từ xứ sở quê hương Nam Mỹ và Phi Châu.
Trong nhà thờ chính toà, nhiều sắc dân đã mặc những bộ quốc phục của dân tộc họ, làm nổi bật lên trong thánh lễ.
Một cặp nam nữ cộng đồng Ba Lan được cắt cử dâng của Lễ, đã vận bộ quốc phục Ba Lan màu trắng với khăn và đai nịt nhiều màu sắc.
Lời nguyện giáo dân đã được đại diện 8 quốc gia đọc bằng các ngôn ngữ địa phương. Cộng Đồng Việt Nam cũng được vinh dự dâng một lời nguyện bằng tiếng Việt.
Sau thánh lễ mọi người cùng gặp gỡ nhau trong hội trường phía sau nhà thờ chính tòa bằng tiệc trà thân mật với những món ăn đặc biệt của nhiều quốc gia trên thế giới.