Đức Cha Enrique Angelelli
30 năm sau cái chết của Đức Cha Enrique Angelelli, Giám Mục giáo phận La Rioja, chính quyền của tổng thống Nestor Kirchner, sau nhiều cuộc điều tra sâu rộng, đã chính thức đưa ra sắc lệnh nhìn nhận Đức Cha Enrique Angelelli đã bị chính quyền quân phiệt nước này giết chết hôm 4/8/1976 và dàn cảnh giống như một tai nạn xe cộ. Sắc lệnh cũng quy định ngày 4/8/2006 là ngày toàn quốc Á Căn Đình để tang Đức Cha Enrique Angelelli.

Trong thánh lễ long trọng diễn ra ngày 4/8 tại nhà thờ chánh tòa La Rioja, Đức Hồng Y Bergoglio nói trong bài giảng: “Ngài đã đổ máu mình ra để rao giảng Tin Mừng. Trong ngày mà ngài bị sát hại, nhiều kẻ đã hí hửng tin rằng mình đã chiến thắng. Lầm!”.

Trước đó, trong một buổi tưởng niệm diễn ra tại thủ đô Buenos Aires, tổng thống Kirchner đưa ra lời xin lỗi Giáo Hội Công Giáo và than phiền hệ thống tư pháp nước này đã làm việc quá trễ nãi.

Cũng trùng vào dịp tưởng niệm Đức Cha Angelelli, một tòa án Á Căn Đình cũng đã đem ra xử một sĩ quan cảnh sát vì những hành vi tàn bạo xâm phạm nhân quyền diễn ra trong thời gian chế độc độc tài 1976-1983. Đây là lần đầu tiên có việc truy tố này vì những luật lệ phức tạp của Á Căn Đình ngăn cản việc hồi tố.

Đức Hồng Y Bergoglio cho biết khi ngài viếng thăm Đức Cha Angelelli tại La Rioja, một tỉnh phía Bắc Á Căn Đình, giáp giới với Chilê, ngài thấy ở đó “một giáo hội bị bách hại toàn diện từ các tín hữu đến vị chủ chăn”.

Đức Cha Angelelli, người hoạt động gần gũi với các phong trào công nhân và nông dân, đã là tiếng nói đấu tranh chống áp bức gây khó chịu cho chính quyền thời ấy. Chính vì thế, ngài đã bị ám sát dã man. Con đường nơi ngài bị ám sát đã được đổi tên thành “Mục Tử” để vinh danh ngài, một Giám Mục suốt đời tận tụy đấu tranh cho người nghèo.