Đức Mẹ Phù Hộ các tín hữu Hồi Giáo
Bản tin sau đây đươc gửi đi từ Thông Tấn Xã Salesian (ANS) tại Rôma, ngày 4 tháng 8 năm 2006, nói về sự kiện nhà Dòng Salesian tại El Houssoun, Lebanon, trở thành trung tâm tiếp cư các người tỵ nạn.
Từ 8 giờ sáng hôm nay, toàn thể khu vực El Houssoun đã trải qua những giờ phút lo lắng tột cùng, khi không lực Do Thái trút hàng tấn bom xuống bốn cây cầu nối thủ đô Beirut với vùng bắc Lebanon, cắt đứt đường giao thông huyết mạch. Cây cầu bắc trên dòng sông Fidar, cách Trường Kỹ Thuật Don Bosco tại Al Fidar chỉ chừng 300 thước cũng bị trúng bom. Giao thông hoàn toàn bị cắt đứt. Tiếng bom nổ mạnh đến nỗi làm rung chuyển tất cả cửa sổ nhà dòng Salesian tại El Houssoun, cách đó mười mấy cây số: các trẻ em tỵ nạn khóc thét lên vì sợ hãi. Tình thế còn tồi tệ và bi thảm hơn, nhất là với những ai phải ra vào thủ đô hàng ngày để đi làm. Giao thông bị cắt đứt, việc đi lại bị giới hạn, khiến người ta không còn biết phải làm gì và đi đâu cả. Nhiều người mất công ăn việc làm, không biết làm sao để kiếm ra tiền nuôi sống gia đình. Ngành du lịch ngưng hoạt động, nhiều văn phòng đóng cửa, nhiều hãng xưởng bị phá huỷ hay hư hại. Bầu khí chiến tranh bao trùm khắp nơi, không chừa cả những khu vực xưa nay rất yên tĩnh, như vùng El Houssoun. Dù thế, các tu sĩ Salesian vẫn tiếp tục cứu trợ những người tỵ nạn tá túc trong nhà dòng hoặc tại các gia đình trong toàn khu vực. Cha Dany Hayek, giám đốc nhà dòng Salesian tại El Houssoun, đã buộc phải chữa trị vì đã kiệt sức sau nhiều ngày làm việc liên tục. Những hy sinh như thế đã được ghi nhận: dân tỵ nạn đang tỏ ra hết sức quý trọng những gì các Tu sĩ Salesian đang làm cho họ. Nhóm lãnh đạo trẻ từ Trung Tâm Trẻ El Houssoun, dưới sự dẫn dắt của cha Tony Zghendi, đang dốc hết mức chú ý đến các trẻ em trong khu vực kế cận. Các bà mẹ, kể cả những người Hồi giáo, đều vui sướng và ngạc nhiên khám phá ra vẻ đẹp của Nguyện viện Don Bosco. Cha Armando Borolaso nói: “Chúng tôi thường thấy các trẻ em và các bà mẹ Hồi giáo tề tựu cầu nguyện trước hang đá Đức Mẹ nằm trong khu vườn của chúng tôi. Thế là Đức Mẹ Phù Hộ các Kitô Hữu, quan thầy của nhà dòng El Houssoun, đã đương nhiên trở thành Đức Mẹ Phù Hộ các tín hữu Hồi Giáo.”
Bản tin sau đây đươc gửi đi từ Thông Tấn Xã Salesian (ANS) tại Rôma, ngày 4 tháng 8 năm 2006, nói về sự kiện nhà Dòng Salesian tại El Houssoun, Lebanon, trở thành trung tâm tiếp cư các người tỵ nạn.
Từ 8 giờ sáng hôm nay, toàn thể khu vực El Houssoun đã trải qua những giờ phút lo lắng tột cùng, khi không lực Do Thái trút hàng tấn bom xuống bốn cây cầu nối thủ đô Beirut với vùng bắc Lebanon, cắt đứt đường giao thông huyết mạch. Cây cầu bắc trên dòng sông Fidar, cách Trường Kỹ Thuật Don Bosco tại Al Fidar chỉ chừng 300 thước cũng bị trúng bom. Giao thông hoàn toàn bị cắt đứt. Tiếng bom nổ mạnh đến nỗi làm rung chuyển tất cả cửa sổ nhà dòng Salesian tại El Houssoun, cách đó mười mấy cây số: các trẻ em tỵ nạn khóc thét lên vì sợ hãi. Tình thế còn tồi tệ và bi thảm hơn, nhất là với những ai phải ra vào thủ đô hàng ngày để đi làm. Giao thông bị cắt đứt, việc đi lại bị giới hạn, khiến người ta không còn biết phải làm gì và đi đâu cả. Nhiều người mất công ăn việc làm, không biết làm sao để kiếm ra tiền nuôi sống gia đình. Ngành du lịch ngưng hoạt động, nhiều văn phòng đóng cửa, nhiều hãng xưởng bị phá huỷ hay hư hại. Bầu khí chiến tranh bao trùm khắp nơi, không chừa cả những khu vực xưa nay rất yên tĩnh, như vùng El Houssoun. Dù thế, các tu sĩ Salesian vẫn tiếp tục cứu trợ những người tỵ nạn tá túc trong nhà dòng hoặc tại các gia đình trong toàn khu vực. Cha Dany Hayek, giám đốc nhà dòng Salesian tại El Houssoun, đã buộc phải chữa trị vì đã kiệt sức sau nhiều ngày làm việc liên tục. Những hy sinh như thế đã được ghi nhận: dân tỵ nạn đang tỏ ra hết sức quý trọng những gì các Tu sĩ Salesian đang làm cho họ. Nhóm lãnh đạo trẻ từ Trung Tâm Trẻ El Houssoun, dưới sự dẫn dắt của cha Tony Zghendi, đang dốc hết mức chú ý đến các trẻ em trong khu vực kế cận. Các bà mẹ, kể cả những người Hồi giáo, đều vui sướng và ngạc nhiên khám phá ra vẻ đẹp của Nguyện viện Don Bosco. Cha Armando Borolaso nói: “Chúng tôi thường thấy các trẻ em và các bà mẹ Hồi giáo tề tựu cầu nguyện trước hang đá Đức Mẹ nằm trong khu vườn của chúng tôi. Thế là Đức Mẹ Phù Hộ các Kitô Hữu, quan thầy của nhà dòng El Houssoun, đã đương nhiên trở thành Đức Mẹ Phù Hộ các tín hữu Hồi Giáo.”