AMBON, Nam Dương: 02/08/06 - Hàng ngàn người Kitô Giáo và Hồi Giáo Nam Dương đã đổ về làng Waai tỉnh Maluku để cùng nhau tham dự lễ đặt viên đá đầu tiên xây dựng lại ngôi nhà thờ Công Giáo mà trước đây đã bị người Hồi Giáo phá hủy trong cuộc xung đột tôn giáo tại Nam Dương vào các năm đầu của thiên niên kỷ 2000.

Các người tham dự buổi lễ hôm nay là cư dân làng Waai mà hầu hết là người Công Giáo, còn cư dân làng Telehu và làng Liang, hầu hết là người Hồi Giáo. Trước đây, họ là kẻ thù của nhau vì niềm tin tôn giáo.

Vào những năm 2000, và 2001, khi cuộc xung đột tôn giáo trở nên đẫm máu nhất thì làng Waai của người Công Giáo coi như hoàn toàn bị phá hủy, hơn 9000 cư dân ở đây phải tản cư đến các làng lân cận như Suli và Passo để trú ngụ.

Giờ đây để thể hiện tinh thần hòa giải, để tái lập mối giây đoàn kết, các dân làng đã có sáng kiến cùng nhau xây dựng lại nhà thờ cho người Công Giáo. Nhà thờ mới được xây dựng trên địa điểm cũ và được đặt tên đức cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô II.

Tham dự buổi lễ khởi công xây dựng có sự hiện diện của đức TGM S. Wesoly và đức GM Stefan Wylesek thuộc Tổ Chức Gioan Phaolô II tại Tòa Thánh Vatican.

Về giáo quyền địa phương có đức Giám Mục P.C. Mandagi của giáo phận Amboina là nơi có nhà thờ bị phá hủy. Về phía tôn giáo bạn, có sự hiện diện của Mục Sư John Puhulessin, người đứng đầu Giáo Hội Tin lành tại Maluku, và các viên chức chính quyền địa phương. Ủy Ban Xây Dựng Nhà Thờ gồm người Công Giáo và Hồi Giáo đã tham dự nghi lễ đặt viên đá đầu tiên.

Giáo dân Công Giáo và Hồi Giáo tham dự buổi lễ đã phát biểu nhiều điều về tinh thần hoà giải. Các thiếu nữ đã biểu diễn những vũ điệu cổ truyền để đón mừng quan khách. Ca đoàn xứ Waai đã hát những bản thánh ca trong buổi lễ

Đức Giám Mục Mandagi tuyên bố nhà thờ được đặt tên là Gioan Phaolô II. Ngài hết sức vui mừng phát biểu rằng bầu khí ngày nay đã hoàn toàn khác với bầu khí hận thù ngày xưa. Ngày xưa hận thù tôn giáo đã đưa đến không biết bao nhiêu đau thương cho cả người Công Giáo, Hồi Giáo và Tin Lành. Ngài kết thúc bài giảng bằng câu: “Tôi rất sung sướng vì người Hồi Giáo ở Telehu, người Tin lành ỡ Waai đã nhiệt tình đến với chúng tôi. Giờ đây không còn phải là thời điểm chiến tranh, mà là thời điểm của hòa bình yêu thương.”

Đức Tổng Giám Mục Wesoly cũng phát biểu tương tự, Ngài ca ngợi tinh thần liên đới của Liên Tôn. Còn vị Chủ Tịch làng Telehu nói mối thù hận giữa làng Telehu và làng Waai đã đi vào quá khứ.

Tưởng cũng nên nhắc lại cuộc xung đột giữa người Kitô Giáo và Hồi Giáo xảy ra tại Maluku từ năm 1999 đến 2001, làm hơn 5000 người chết và khoảng nửa triệu người phải di cư lánh nạn.