Gương của một giáo dân trong việc giúp thí sinh miền quê lên Hà Nội dự thi vào đại học
LM. Tạ Xuân Hòa7/16/2006
Pdf Email cho bạn bè In Ra Tăng Cỡ Chữ Giảm Cỡ Chữ Cỡ Chữ Ban Đầu

Nói đến tình nguyện viên, chúng ta nghĩ ngay đến những bạn sinh viên đầy nhiệt huyết và năng động. Họ là những người đã hy sinh thời gian, công sức để ở lại giúp đỡ các thí sinh lên thi Đại học. Họ là những người ở các miền quê nên thấu hiểu được tâm trạng của những sĩ tử lần đầu lên Thành phố dự thi. Các em rất cần sự giúp đỡ của các sinh viên tình nguyện. Thế nhưng, bên cạnh những sinh viên tình nguyện ấy, vẫn còn những người đã tham gia tiếp sức mùa thi mà ít người biết đến. Tôi gọi họ là những tình nguyện viên không phải sinh viên. Một trong những người mà tôi muốn nhắc đến ở đây đó là Bác Điềm, giáo dân giáo xứ Thượng Thụy.

Là giáo dân thuộc một giáo xứ không gần các Trường Đại học lắm, nhưng gia đình Bác luôn sẵn sàng mở cửa đón các thí sinh từ quê lên dự thi. Công việc này đã được gia đình bác thực hiện từ vài năm gần đây. Năm nay, gia đình bác đón được tất cả 11 em từ các địa phương khác nhau về dự thi. Mọi chi phí sinh hoạt đi lại ăn uống đều được miễn phí. Tôi đã nhìn thấy những ánh mắt rạng rỡ niềm vui của các thành viên trong gia đình bác. Một người con của bác nói với tôi: “ Gia đình con còn muốn đón nhiều người hơn nữa”. Có một cái gì đó thật khó tả gợi lên trong tôi. Ơû cái thời buổi mà mọi cái đều được cân đong đo đếm, tính toán thiệt hơn, sao vẫn còn có những người như gia đình bác? Điều gì đã khiến gia đình bác làm như vậy? Tôi thiết tưởng đó chính là niềm tin vào Thiên Chúa. Chính niềm tin đã đưa gia đình bác đến chỗ thực hiện lời của Đức Giêsu trong Tin Mừng “ những gì anh em làm cho một trong các anh em bé nhỏ nhất của Ta đây là anh em làm cho chính Ta” và “ cho thì có phúc hơn là nhận”.

Viết những dòng này, tôi không có ý quảng cáo cho gia đình bác. Tôi chắc bác và tất cả các thành viên trong gia đình cũng không mong muốn điều đó. Tôi chỉ có một ước mong nho nhỏ đó là có thêm nhiều tình nguyện viên không phải sinh viên như gia đình bác Điềm trong các năm tới đây. Đặc biệt là các gia đình Công giáo gần các điểm thi Đại học. Một cánh én nhỏ chẳng làm nên mùa xuân, nhưng nhiều cánh én góp lại sẽ đem đến cho cuộc đời một mùa xuân tươi đẹp.

See Also

7/16/2006
Sinh viên Công Giáo Thái Bình giúp thí sinh lên Hà Nội dự thi đại học
Sinh CG Thái Bình
7/5/2006
Tổng giáo phận Hà Nội tổ chức giúp đỡ sinh viên thi vào đại học
TGM. Hà Nội
4/2/2009
Hình ảnh các thí sinh dự thi nhập học Đại Chủng Viện thánh Giuse Hà Nội
Trần Ngọc Huấn
7/29/2006
Tổng giáo phận Hà Nội và giáo dân giúp đỡ thí sinh nông thôn
UCAN
7/3/2010
Video thánh lễ đón thí sinh về Hà Nội dự thi năm 2010 Phần II
You tube
9/3/2009
Đại chủng sinh Tổng giáo phận Hà Nội nhập học niên khóa mới
ĐCV Hà Nội
8/6/2009
Các em học sinh hạt Thuận Nghĩa tham dự kì thi Giáo lý cấp Giáo phận
Fx. Tiến Dũng
2/11/2006
Tổng Giáo Phận Perth trợ giúp chương trình tu học cho Tổng Giáo Phận Hà Nội
Ngọc Loan
4/28/2010
Tổng giáo phận Hà Nội nô nức ngày Đại hội Di Dân
Jos. Nguyễn Văn Thống
7/4/2008
Hình ảnh tổng hợp Ngày Thi Đại học tại Hà Nội
Nguyễn Đức Long
9/6/2007
Hình ảnh hội thi giáo lý kinh thánh tại giáo phận Hà Nội
Vũ Văn Được
9/6/2007
Hội Thi Giáo Lý Kinh Thánh của Giáo Phận Hà Nội
Vũ Văn Được
7/28/2005
Việt Nam: Giáo Hội Công Giáo giúp các thí sinh thi Đại Học
UCAN
4/17/2007
Phái đoàn Đại học Công giáo Paris thăm Đại Chủng Viện Thánh Giuse Hà Nội
BTT
5/22/2010
Hình Ảnh Giáo Dân Tổng Giáo Phận Hà Nội Chào Mừng Đức Tổng Giám Mục Phêrô
Ban Truyền Thông TGP Hà Nội
5/20/2010
Hình Ảnh Giáo Dân Tổng Giáo Phận Hà Nội Chào Mừng Đức Tổng Giám Mục Phêrô
Ban Truyền Thông TGP Hà Nội
4/4/2009
ĐCV Hà Nội đã tổ chức kỳ thi tuyển sinh cho 8 giáo phận Miền Bắc
TGP Hà Nội
8/23/2006
Hình ảnh Hội thi tìm hiểu Thánh Kinh tại giáo phận Hà Nội
LM Bùi Ngọc Tuấn
8/23/2006
Hội thi chung kết tìm hiểu kinh thánh tại giáo phận Hà Nội
LM Bùi Ngọc Tuấn
7/28/2006
Bản tổng kết chương trình tiếp sức mùa thi năm 2006 tại giáo phận Hà Nội
Hội Sinh Viên CG Hà Nội