Vấn Nạn Xã Hội Tây Ban Nha



Kể từ khi được bầu làm Thủ tướng Tây Ban Nha năm 2004, Ông José Luis Rodríguez Zapatero thuộc đảng Xã hội đã ban hành nhiều đạo luật hoặc thảo luận việc ủng hộ tích cực cho các dự luật liên hệ như sau:

  • Cho phép hôn nhân đồng phái;
  • Thúc đẩy giải quyết nhanh chóng các vụ ly dị;
  • Hủy bỏ việc giáo dục tôn giáo nơi các trường học công lập;
  • Hỗ trợ tài chánh cho việc nghiên cứu tế bào gốc;
  • Luật cho phép phá thai dễ dàng hơn;
  • Cắt giảm hay giới hạn tài chánh cho các dịch vụ xã hội của Giáo hội.
Sách lược của chính phủ Zapatero dường như muốn làm ngược lại với niềm tin Kitô giáo, và thường chọn lựa để ban hành các khoản luật này vào thời điểm rất ư thách thức Giáo hội Công giáo.

Thí dụ, luật cho phép hôn nhân đồng phái được ban hành chỉ hai ngày trước Lễ đăng quang Giáo hoàng của Đức Bênêđictô XVI; một hành động mà ngay cả vị Đại sứ Tây Ban Nha tại Tòa Thánh Vatican cũng phải thốt lên nó như “xoáy ngón tay vào con mắt của Giáo hội”.

Mới tháng trước đây, chính phủ đảng Xã hội lại đề nghị luật cho phép tự do thay đổi phái tính một cách quái đản, như một hành vi thách đố với sự sáng tạo tự nhiên của Thượng Đế.

Và ngay trong tuần lễ này, đang khi Hội Nghị Thế Giới về Gia Đình diễn ra tại thành phố Valencia, với sự tham dự của khoảng 1 triệu 500 ngàn người đến từ khắp nơi và có sự hiện diện của ĐGH Bênêđictô XVI, thì chính phủ đảng Xã hội lại bảo trợ tài chánh cho cuộc gặp gỡ của tổ chức gọi là Liên đoàn Đồng Tính Luyến Ái cũng ngay bên cạnh đó.

Nếu là một nhà cầm quyền vô thần, như chủ thuyết Cộng sản, có những hành vi chống lại Đấng Tạo Hóa như thế thì dễ hiểu một chút, nhưng đất nước Tây Ban Nha có tới 94 phần trăm dân số là người Công giáo thì những việc làm này của chính phủ đảng Xã hội, do Thủ tướng Zapatero đứng đầu, cần phải được đặt thành vấn đề.

Phải chăng đây cũng là tình hình chung của các quốc gia Âu Châu, đa số có nền tảng Kitô giáo, nhưng chính Liên Hiệp Âu Châu khi thành hình vào thập niên trước đây đã gạt ra ngoài nguồn gốc văn minh Kitô trong bản Hiến Pháp chung của mình.

Các nước Âu Châu tự do cũng như nhiều phong trào tự do phóng túng nối đuôi nhau như một hiện tượng chạy theo “sự độc tài của chủ thuyết tương đối”, điều mà Đức Hồng Y Joseph Ratzinger đã cảnh giác nhân loại chỉ vài ngày trước khi ngài được bầu làm Giáo hoàng vào tháng Tư năm 2005.

Xã Hội Tây Ban Nha Trước Đây Không Phải Như Thế

Ông Zapatero đắc cử Thủ tướng chỉ 3 ngày sau vụ bom khủng bố chuyến xe lửa ngày 11 tháng 3 năm 2004 tại thủ đô Madrid; ông được sự ủng hộ của cả những người Công giáo sống đạo tích cực.

Nhiều người đã nghĩ rằng chính phủ mới sẽ tương tự như chính phủ của cựu Thủ tướng Xã hội Felipe Gonzles: thận trọng về các vấn đề xã hội, dấn thân cho tình trạng tiến bộ chung, và tôn trọng Giáo hội.

Trước cuộc bầu cử, không mấy người nghĩ tới sự cách biệt nhiều về chính sách giữa Nhà nước và Giáo hội. Chính ông Zapatero khi vận động tranh cử nhiều lần lên tiếng ủng hộ việc đối thoại, và rất gần với những điều Giáo hội chủ trương, như việc không tán thành chiến tranh, đặc biệt cuộc chiến tại Iraq.

Tuy nhiên, sau khi giữ chức Thủ tướng, ông Zapatero và chính phủ của ông đã lần lượt thay đổi theo chiều hướng riêng của nhóm tự do cấp tiến, và đã thực hiện những điều như đề cập trên đây, đi ngược lại với sự kỳ vọng của nhiều người dân đã bầu phiếu cho ông.

Mặc dù chuyến tông du Tây Ban Nha ngày 8 và 9 tháng 7 năm 2006 hoàn toàn cho việc mục vụ gia đình, chứ không phải chính trị; nhưng giới quan sát tin rằng trong giờ tiếp kiến với Thủ tướng Zapatero, ĐGH Bênêđictô XVI sẽ nêu lên các vấn đề luân lý xã hội liên hệ, và là những sự thật không cùng chủ trương với chính phủ đảng Xã hội hiện nay.

Một đàng là sự bao dung vì “Thiên Chúa là Tình Yêu”, nhưng đàng khác, sự thật về một xã hội Công giáo đang có chiều hướng xa lìa tinh thần Phúc âm không thể không lên tiếng cảnh tỉnh; và chính sự cảnh giác này lại là một hành vi yêu thương bác ái của vị đại diện Đức Kitô trên trần gian này!

Đức Giáo hoàng cũng dành thời giờ tiếp kiến ông Mariano Rajoy Brey, lãnh tụ đảng chính trị đối lập tại Tây Ban Nha.