ĐỨC QUỐC -- Vào ngày thứ bẩy đầu tháng 01/07/2006, khoảng hơn 800 anh chị em giáo dân thuộc các giáo phận Nam Đức đã sốt sắng tham dự cuộc hành hương Đức Mẹ Marienfried 2006 lần thứ 21 với chủ đề "Đức Maria: Mẹ Tình Thương". Chủ đề được gợi ý bởi thông điệp đầu tay của Đức Giáo Hoàng Bênêđictô XVI ban hành vào mùa Giáng Sinh 2005: “Thiên Chúa là Tình Yêu“ (Deus Caritas est). Số tham dự viên ít hơn so với các năm trước, có lẽ vì nhiều gia đình bận tham dự đám cưới hoặc tham dự các buổi lễ ban phép Thêm Sức vào cuối tuần, hoặc ở nhà tham dự giải túc cầu thế giới 2006 vòng tứ kết đang diễn ra sôi nổi tại Đức.

Dâng Hoa kính Đức Mẹ
Năm nay, Mẹ ban cho thời tiết mùa hè thật đẹp, trời trong xanh và đầy nắng ấm. Ngay từ xa, đoàn hành hương đã nhìn thấy biểu ngữ chạy hàng chữ chủ đề mầu xanh da trời “Đức Maria, Mẹ Tình Thuơng“. Chương trình hành hương đã được khai mạc vào lúc 10g sáng, giờ đền tạ Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ và Nghi lễ Thống Hối chung trước tiền đường nguyện đường nhỏ nơi Đức Mẹ hiện ra cách đây 60 năm. Trong giờ đền tạ, nhiều anh chị em đã lãnh nhận Bí Tích Hòa Giải theo lời mời gọi ăn năn thống hối của Đức Mẹ. Sau giờ đền tạ, đội dâng hoa gồm 14 em thiếu nhi thật dễ thuơng (sáu em trai và 8 em gái) thuộc cộng đoàn Reutlingen (Thánh Tôma Thiện) đã dâng hoa 3 mầu hoa trắng tím và đỏ, tượng trưng 3 nhân đức Tin, Cậy và Mến.

Sau đó, cha Tôma Lê Thanh Liêm, cha xứ Nữ Vương Hòa Bình thuộc tổng giáo phận Muenchen đã làm phép nến hành hương 2006 và chủ sự cuộc rước kiệu. Đoàn kiệu tiến về đài Đức Mẹ Fatima. Nơi đây, giáo dân đã đọc kinh dâng nước Việt Nam cho Đức Mẹ. Sau đó, đoàn dâng hoa 12 thiếu nữ trong quốc phục duyên dáng mầu thanh thiên hoặc mầu vàng hoàng hậu thuộc cộng đoàn Stuttgart (Thánh Giuse Hiển) đã dâng nên Mẹ hiền liên khúc Mùa Hoa những ánh nến lung linh, những nén hương ngào ngạt toả bay và hoa ngũ sắc tượng trưng tình con thảo đối với Mẹ hiền.

Cha Tôma Liêm, chủ sự kiệu, dựa vào bài Tin Mừng (Luca 1, 39-43) Đức Maria đến thăm bà chị họ Êlisabeth để mời gọi các tín hữu bắt chước Đức Mẹ, lên đường đi thăm bà con trong mùa hè và đem Chúa đến cho người khác. Sau đó, từ đài Đức Mẹ Fatima đoàn rước kiệu lại tiếp tục cung nghinh Đức Mẹ La Vang tiến về thánh đường chính của Trung tâm hành hương để dâng lễ. Giáo dân tham dự đã sốt sắng dâng lên Mẹ những tràng chuỗi Mân Côi và lời ca Ave Maria. Mỗi người dâng cao những bông hồng dâng kính Mẹ. Các em thiếu nhi tung hoa và đoàn dâng hoa thiếu nhi Reutlingen thành kính tung hoa và dâng hoa kính tiến Mẹ. Đoàn hành hương cũng tiến dâng lên Mẹ bó hoa thiêng gồm bao việc lành phúc đức, hy sinh và những chuỗi mân côi liên kết.

Đoàn Rước Kiệu Đức Mẹ trang nghiêm sốt sắng
Trước Thánh Lễ, cha giám đốc Trung Tâm hành hương đã chào mừng và cầu chúc cho đoàn hành hương được mọi hồng ân Thiên Chúa, nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ. Ngài đặc biệt nhắc lại sự tích Đức Mẹ hiện ra tại Marienfried cách đây 60 năm. Theo truyền thuyết vào ngày 25.04.1946, Đức Mẹ đã hiện ra với cô Baerbl Ruess trong khu rừng này. Cô là con gái của chủ khu rừng. Sau đó cô còn được diễm phúc siêu kiến Đức Mẹ vào ngày 25.5.1946 và lần sau cùng vào ngày 25.6.1946. Sứ điệp chính yếu của Marienfried: “Mẹ là Đấng Thông Ơn Cao Trọng. Chúa Cha muốn thế gian thừa nhận vai trò này của Nữ Tỳ Ngài. Hãy đặt trái tim vẹn tuyền Mẹ thay cho tấm lòng tội lỗi của các con. Hãy cầu nguyện và hy sinh cho kẻ có tội“. Mặc dầu chưa được giáo hội chính thức công nhận như biến cố Lộ Đức và Fatima, nhưng hàng năm có rất nhiều tín hữu từ khắp nơi về hành hương và lãnh được nhiều hồng ân của Chúa, nhờ lời Mẹ chuyển cầu.

Khoảng 12g trưa, Thánh lễ cầu nguyện cho Quê Hương và Giáo Hội Việt Nam được long trọng cử hành. Cha Stêphanô Bùi Thuợng Lưu, quản nhiệm giáo xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam thuộc giáo phận Rottenburg-Stuttgart đã chủ sự thánh lễ. Cha Tôma Lê Thanh Liêm và Cha Giuse Lê Văn Thắng, dòng Ngôi Lời cùng đồng tế. Ca đoàn tổng hợp giáo xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam thuộc giáo phận Rottenburg-Stuttgart đã dâng lên Chúa và Mẹ các bài thánh ca trầm bổng, tăng phần long trọng và sốt sắng cho đại lễ. Trong phần thuyết giảng, linh mục Giuse Liêm đã nêu bật những ý nghĩa chính của ngày hành hương theo chủ đề “Mẹ Maria, Mẹ Tình Thương“. Từ biến cố vui buồn của giải bóng đá thế giới, tới mọi biến cố trong cuộc đời: cần phải có tinh thần khiêm tốn, phó thác và vui mừng của Đức Mẹ, vì Mẹ đã tin vào Chúa Tình Thương. Tiền bạc, danh vọng và thú vui trần gian sẽ mau qua chóng hết!“

Tiền quên trong thánh lễ một phần dành cho nhà thờ của Trung Tâm hành hương, một phần dành cho quỹ hành hương và quỹ Giáo Hội Việt Nam.

Cuối thánh lễ, Ông Giuse Trần Công Khải, trưởng Ban Tổ Chức, đã đại diện Gia Đình Đức Mẹ Marienfried chào mừng hai cha xứ, quý cha, quý sơ và tất cả các phái đoàn cũng như tất cả các tham dự viên. Ông cũng đã chân thành ghi ơn tất cả những bàn tay hảo tâm và góp công góp sức từ sáng thứ sáu để chuẩn bị, căng biểu ngữ, chăng cờ... dựng lều hành hương, lo hoa nến, âm thanh, và nắp kiệu Đức Mẹ. Đặc biệt ghi ơn ca đoàn tổng hợp, các em thiếu nhi cung thánh Muenchen và Rottenburg-Stuttgart, hai Đội Dâng Hoa Stuttgart và Reutlingen, cùng tất cả mọi bàn tay đóng góp âm thầm. Xin Chúa trả công bội hậu cho tất cả.

Ngày hành hương đã kết thúc thật tốt đẹp. Sau đó là giờ ăn trưa với đủ mọi hương vị quê hương, từ cháo lòng, bánh bao, bún bò Huế, bánh cuốn đến những chén chè đậu ngọt ngào…. Mọi người gặp gỡ hàn huyên vui vẻ, thăm viếng Trung Tâm và cầu nguyện riêng. Xin cám tạ hồng ân Chúa, qua lời cầu bầu của Mẹ La Vang và các Thánh Tử Đạo Việt Nam... Hẹn gặp nhau vào cuộc hành hương lần thứ 22, vào ngày thứ bẩy đầu tháng 7.7.2007.