Đại hội tại Ý
VATICAN 1/12/2002 (ZENIT, org). - Ðức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II, đã đọc bài diễn văn sau đây khi tiếp kiến những tham dự viên đại hội các tác nhân truyền thông và văn hóa, do Hội đồng giám mục Ý cổ võ.
Khi phổ biến bản dịch này, L'Osservatore Romano tiếng Pháp ngày 26/11 (x. www. vatican. va) đã chọn làm đầu đề: "Được Tin mừng soi sáng, những phương tiện truyền thông sẽ góp phần cho một cuộc đổi mới văn hóa".
Trong buổi sáng ngày thứ bảy 9/11/2002, Ðức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã tiếp kiến, trong Phòng Paul VI, những tham dự viên Đại hội do Hội đồng Giám mục Ý cổ võ cho những tác nhân truyền thông và văn hóa. Trong cuộc gặp mặt, Đức Thánh Cha đã đọc bài diễn văn sau đây:
1. Tôi âu yếm chào Hồng Y Camillo Ruini, Chủ tịch Hội đồng giám mục ý, và tôi cám ơn ngài vì những lời ngài đã nói với tôi, diễn đạt những tâm tình của tất cả những người hiện diện. Tôi thân tình chào mừng các vị Hồng Y khác, các Tổng Giám mục và Giám mục, Bộ trưởng Giao thông Ý, M. Maurizio Gasparri, tham dự cuộc gặp mặt này với các tác nhân văn hoá và truyền thông, đến từ khắp các vùng nước Ý.
Quí vị đã suy nghĩ về chủ đề: "Truyền thông và văn hóa: những con đường mới cho việc rao giảng tin mừng trong ngàn năm thứ ba". Đây là một viễn ảnh có tầm quan trọng cơ bản, đáng tất cả cộng đồng kitô hữu chú ý sâu xa.
Giáo hội quay về quí vị, làm việc trong lãnh vực văn hóa và truyền thông, với lòng tín cẩn và trông đợi, bởi vì, với tư cách những diễn viên các thay đổi đang lưu hành trong những lãnh vực này, trong khuôn khổ sự toàn cầu hóa đang lên, quí vị được kêu gọi đọc và giải thích những thời gian hiện tại và tìm ra những con đường để truyền thông Tin Mừng theo ngôn ngữ và tình cảm của người đương thời. .
2. Chúng tôi ý thức rằng những biến đổi kỷ thuật mau chóng hiện nay quyết định, cách riêng trong lãnh vực truyền thông xã hội, một điều kiện mới cho việc truyền thông kiến thức, cho việc chung sống giữa các dân tộc, cho việc hình thành những kiểu sống và những tâm tính. Truyền thông sinh ra văn hoá và văn hoá truyền sang qua truyền thông.
Nhưng nền văn hóa nào có thể sinh ra bởi một sự truyền thông mà không đặt trung tâm mình trong phẩm giá con người, khả năng góp phần đáp ứng những câu hỏi lớn thuộc sự sống con người, sự cam kết phục vụ cách lương thiện công ích, sự chú trọng đến các vấn đề chung sống trong công lý và hoà bình? Trong lãnh vực này cần có những người thợ, qua thiên tài đức tin, biết giải thích những kiểu văn hóa hiện tại, cam kết sống thời buổi truyền thông này không như một thời kỳ tha hóa hay lầm lạc, nhưng như một thời gian quí báu để tìm kiếm chân lý và sự phát triển hiệp thông giữa những con người và các dân tộc.
3. Trước "hội đồng bác học " này, phần lớn gòm những phương tiện truyền thông, chúng ta phải luôn luôn ý thức rằng "sự rao giảng tin mừng của nền văn hóa tân thời tùy thuộc phần lớn vào ảnh hưởng của chúng " (Redemtoris missio, n. 37). Có thể chúng ta không cảm thấy mình được chuẩn bị, chúng ta không nên ngã lòng. Chúng ta biết rằng chúng ta không phải một mình: một sức mạnh không gì chống nổi nâng đỡ chúng ta, sức mạnh phát xuất tự sự gặp gỡ với Chúa. Nếu quí vị đã lấy sự cam kết này, hỡi những tác nhân yêu quí truyền thông và văn hóa, là bởi vì quí vậy cũng vậy, với tư cách là những môn đệ thành Emmaus, quí vị đã nhận biết Chúa sống lại trong lúc bẻ bánh và quí vị cảm thấy lòng quí vị cháy lên niềm vui khi nghe Người nói. Đó là nguồn gốc của sự mới mẻ văn hóa đích thực nhất. Đó là niềm khích lệ mạnh nhất đối với một sự dấn thân cố kết của sự truyền thông.
Chúng ta không thôi nhìn ngắm Chúa Giêsu thành Nadareth, Ngôi Hai mặc xác phàm, Đấng đã thực hiện sự truyền thông quan trọng nhất cho lịch sử loài người, khi cho phép chúng ta thấy, qua Người, gương mặt Cha trên trời (x. Ga 14, 9) và khi ban cho chúng ta Thần khí sự Thật (x. Ga 16, 13) Đấng dạy chúng ta mọi sự. Chúng ta hãy nghe huấn giáo của Chúa Kitô một lần nữa, ngõ hầu sự nhân lên các dây anten trên mái nhà, với tư cách là những dụng cụ biểu hiệu của sự truyền thông tân thời, không trở thành, cách nghịch lý, dấu chỉ sự bất lực thấy và nghe, nhưng nên dấu chỉ một sự truyền thông lớn mạnh để phục vụ con người và sự tiến triển trọn vẹn của toàn thể nhân loại.
4. Giáo hội tại Ý đã thực hiện một con đường can đảm theo chiều hướng này. Đại hội giáo hội Palerme đã đánh dấu bước đầu của một hành động mục vụ to lớn. Lúc đó, tôi đã có dịp khuyến khích quí vị biến thời gian này thành một "thời gian truyền giáo và không bảo thủ". Chính hơn hết từ đó nẩy ra đề nghị một "dự án văn hóa theo chiều hướng kitô hữu", có nghĩa là sự đóng góp cho việc xây dựng một quan điểm về sự sống linh hứng bởi đức tin kitô hữu. Chính những "đường hướng mục vụ", được các Giám mục Ý đề nghị cho thập niên này, có đặc điểm là sự chọn lựa này, sự chọn lựa cho các cộng đồng kitô hữu và những tín hữu tới được tham gia, để nâng đỡ họ trong sự hiểu biết thời gian hiện tại, trong sự tìm kiếm những kiểu sống có thể chấp nhận và trong một sự hiện diện hũu hiệu hơn của các người kitô hữu trong xã hội.
Khởi sự từ sự lựa chọn cơ bản này, ra đời nhiều sáng kiến đáng công to lớn trong lãnh vực truyền thông. Về phương diện này, phải nhấn mạnh sự đóng góp vào việc thảo luận nguyên gốc của các sự kiện và vào việc suy tư văn hóa, được mang đến do nhật báo quốc gia Avvenire, dấn thân trong một chiến dịch phục hồi quan trọng và đổi mới. Cũng rất quan trọng những sáng kiến nâng đỡ nhiều nhật báo công giáo Ý. Những khả năng mới đã xuất hiện trong lãnh vực tái truyền thanh truyền hình qua truyền hình hành tinh Sat 2000 và mạng lưới vô tuyến, tập hợp lại nhiều đài phát thanh địa phương.
Chúng ta không thể không thấy trong chất men mục vụ và văn hóa này một hoa quả cụ thể và ý nghĩa của Sắc lệnh công đồng Inter mirifica. Sắc lệnh này đã gây ra một mùa đổi mới lớn và những chỉ dẫn của sắc lệnh vẫn còn giá trị ngày nay.
5. Chứng từ của những tín hữu gặp một lãnh vực rất rộng lớn trong thế giới các phương tiện truyền thông và văn hóa. . Cũng trong những khu vực này, phải công nhận những ơn gọi đặc biệt và những ân huệ đặc thù mà Chúa chắc không để cho Giáo hội Người phải thiếu. Cách riêng xin các tín hữu giáo dân mang đến một bằng chứng tính chuyên nghiệp và lương tâm kitô hữu đích thực.
Tất cả những kẻ, tin hay không tin, làm việc trong lãnh vực các phương tiện truyền thông và văn hóa, phải ý thức sâu xa về trách nhiệm của mình, cách riêng trước những chủ đề dễ bị tổn thương nhất, thường bị phơi bày, không được bảo vệ chút nào, cho những chương trình đánh dấu bằng sự bạo động và truyền đi những quan điểm méo mó về con người, gia đình và sự sống. Cách riêng, các Thẩm quyền công và những hiệp hội bảo vệ kháng giả, được kêu gọi làm việc theo khả năng và trách nhiệm của mình, ngõ hầu các phương tiện truyền thông giữ được mục đích cao siêu thứ nhất của nó là phục vụ con người và xã hội.
Sự vắng kiểm soát và đề phòng không phải là một bảo đảm cho tự do, như nhiều người muốn tin như vậy, và rốt cục khuyến khích một việc sử dụng bừa bãi những dụng cụ rất mạnh mà, nếu sử dụng sai, sinh ra những hậu quả phá hoại trên lương tâm của những con người và trong đời sống xã hội. Trong một hệ thống truyền thông, luôn luôn phức tạp và trên qui mô hành tinh, cũng phải có những luật rõ ràng và công bằng để bảo đảm tính đa nguyên, quyền tự do, sự tham gia và sự tôn trọng những kẻ sử dụng.
6. Hỡi những tác nhân yêu quí truyền thông và văn hoá, một thách đớ lớn chờ đợi quí vị: hãy nhìn tương lai với lòng tin cẩn và hy vọng, bằng cách dâng hiến những nghị lực tốt nhất của quí vị và bằng cách tin tưởng vào sự nâng đỡ của Chúa. Tôi đồng hành với quí vị bằng lời cầu nguyện của tôi, vì biết rõ, cũng nhờ kinh nghiệm cá nhân tôi, vấn đề văn hóa là quan trọng cho việc rao giảng tin mừng là dường nào và các phương tiện truyền thông có thể gòp phần vào một sự đổi mới văn hóa sâu xa, được Tin mừng soi sáng.
Xin Đức Maria, Mẹ đã đón nhận Ngôi Lời sư sống và đã nhận lãnh với các Tông đồ khác ân huệ của Thần khí trong sự đổ ra ngày lễ Hiện xuống, đồng hành với quí vị và nâng đỡ quí vị, ngõ hầu quí vị có thể luôn luôn loan báo và làm chứng cho Tin Mừng, qua sự sống của quí vị và sự dấn thân của quí vị trong những truyền thông và văn hóa.
Tôi ban cho tất cả Phép lành Tòa Thánh.
VATICAN 1/12/2002 (ZENIT, org). - Ðức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II, đã đọc bài diễn văn sau đây khi tiếp kiến những tham dự viên đại hội các tác nhân truyền thông và văn hóa, do Hội đồng giám mục Ý cổ võ.
Khi phổ biến bản dịch này, L'Osservatore Romano tiếng Pháp ngày 26/11 (x. www. vatican. va) đã chọn làm đầu đề: "Được Tin mừng soi sáng, những phương tiện truyền thông sẽ góp phần cho một cuộc đổi mới văn hóa".
Trong buổi sáng ngày thứ bảy 9/11/2002, Ðức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã tiếp kiến, trong Phòng Paul VI, những tham dự viên Đại hội do Hội đồng Giám mục Ý cổ võ cho những tác nhân truyền thông và văn hóa. Trong cuộc gặp mặt, Đức Thánh Cha đã đọc bài diễn văn sau đây:
1. Tôi âu yếm chào Hồng Y Camillo Ruini, Chủ tịch Hội đồng giám mục ý, và tôi cám ơn ngài vì những lời ngài đã nói với tôi, diễn đạt những tâm tình của tất cả những người hiện diện. Tôi thân tình chào mừng các vị Hồng Y khác, các Tổng Giám mục và Giám mục, Bộ trưởng Giao thông Ý, M. Maurizio Gasparri, tham dự cuộc gặp mặt này với các tác nhân văn hoá và truyền thông, đến từ khắp các vùng nước Ý.
Quí vị đã suy nghĩ về chủ đề: "Truyền thông và văn hóa: những con đường mới cho việc rao giảng tin mừng trong ngàn năm thứ ba". Đây là một viễn ảnh có tầm quan trọng cơ bản, đáng tất cả cộng đồng kitô hữu chú ý sâu xa.
Giáo hội quay về quí vị, làm việc trong lãnh vực văn hóa và truyền thông, với lòng tín cẩn và trông đợi, bởi vì, với tư cách những diễn viên các thay đổi đang lưu hành trong những lãnh vực này, trong khuôn khổ sự toàn cầu hóa đang lên, quí vị được kêu gọi đọc và giải thích những thời gian hiện tại và tìm ra những con đường để truyền thông Tin Mừng theo ngôn ngữ và tình cảm của người đương thời. .
2. Chúng tôi ý thức rằng những biến đổi kỷ thuật mau chóng hiện nay quyết định, cách riêng trong lãnh vực truyền thông xã hội, một điều kiện mới cho việc truyền thông kiến thức, cho việc chung sống giữa các dân tộc, cho việc hình thành những kiểu sống và những tâm tính. Truyền thông sinh ra văn hoá và văn hoá truyền sang qua truyền thông.
Nhưng nền văn hóa nào có thể sinh ra bởi một sự truyền thông mà không đặt trung tâm mình trong phẩm giá con người, khả năng góp phần đáp ứng những câu hỏi lớn thuộc sự sống con người, sự cam kết phục vụ cách lương thiện công ích, sự chú trọng đến các vấn đề chung sống trong công lý và hoà bình? Trong lãnh vực này cần có những người thợ, qua thiên tài đức tin, biết giải thích những kiểu văn hóa hiện tại, cam kết sống thời buổi truyền thông này không như một thời kỳ tha hóa hay lầm lạc, nhưng như một thời gian quí báu để tìm kiếm chân lý và sự phát triển hiệp thông giữa những con người và các dân tộc.
3. Trước "hội đồng bác học " này, phần lớn gòm những phương tiện truyền thông, chúng ta phải luôn luôn ý thức rằng "sự rao giảng tin mừng của nền văn hóa tân thời tùy thuộc phần lớn vào ảnh hưởng của chúng " (Redemtoris missio, n. 37). Có thể chúng ta không cảm thấy mình được chuẩn bị, chúng ta không nên ngã lòng. Chúng ta biết rằng chúng ta không phải một mình: một sức mạnh không gì chống nổi nâng đỡ chúng ta, sức mạnh phát xuất tự sự gặp gỡ với Chúa. Nếu quí vị đã lấy sự cam kết này, hỡi những tác nhân yêu quí truyền thông và văn hóa, là bởi vì quí vậy cũng vậy, với tư cách là những môn đệ thành Emmaus, quí vị đã nhận biết Chúa sống lại trong lúc bẻ bánh và quí vị cảm thấy lòng quí vị cháy lên niềm vui khi nghe Người nói. Đó là nguồn gốc của sự mới mẻ văn hóa đích thực nhất. Đó là niềm khích lệ mạnh nhất đối với một sự dấn thân cố kết của sự truyền thông.
Chúng ta không thôi nhìn ngắm Chúa Giêsu thành Nadareth, Ngôi Hai mặc xác phàm, Đấng đã thực hiện sự truyền thông quan trọng nhất cho lịch sử loài người, khi cho phép chúng ta thấy, qua Người, gương mặt Cha trên trời (x. Ga 14, 9) và khi ban cho chúng ta Thần khí sự Thật (x. Ga 16, 13) Đấng dạy chúng ta mọi sự. Chúng ta hãy nghe huấn giáo của Chúa Kitô một lần nữa, ngõ hầu sự nhân lên các dây anten trên mái nhà, với tư cách là những dụng cụ biểu hiệu của sự truyền thông tân thời, không trở thành, cách nghịch lý, dấu chỉ sự bất lực thấy và nghe, nhưng nên dấu chỉ một sự truyền thông lớn mạnh để phục vụ con người và sự tiến triển trọn vẹn của toàn thể nhân loại.
4. Giáo hội tại Ý đã thực hiện một con đường can đảm theo chiều hướng này. Đại hội giáo hội Palerme đã đánh dấu bước đầu của một hành động mục vụ to lớn. Lúc đó, tôi đã có dịp khuyến khích quí vị biến thời gian này thành một "thời gian truyền giáo và không bảo thủ". Chính hơn hết từ đó nẩy ra đề nghị một "dự án văn hóa theo chiều hướng kitô hữu", có nghĩa là sự đóng góp cho việc xây dựng một quan điểm về sự sống linh hứng bởi đức tin kitô hữu. Chính những "đường hướng mục vụ", được các Giám mục Ý đề nghị cho thập niên này, có đặc điểm là sự chọn lựa này, sự chọn lựa cho các cộng đồng kitô hữu và những tín hữu tới được tham gia, để nâng đỡ họ trong sự hiểu biết thời gian hiện tại, trong sự tìm kiếm những kiểu sống có thể chấp nhận và trong một sự hiện diện hũu hiệu hơn của các người kitô hữu trong xã hội.
Khởi sự từ sự lựa chọn cơ bản này, ra đời nhiều sáng kiến đáng công to lớn trong lãnh vực truyền thông. Về phương diện này, phải nhấn mạnh sự đóng góp vào việc thảo luận nguyên gốc của các sự kiện và vào việc suy tư văn hóa, được mang đến do nhật báo quốc gia Avvenire, dấn thân trong một chiến dịch phục hồi quan trọng và đổi mới. Cũng rất quan trọng những sáng kiến nâng đỡ nhiều nhật báo công giáo Ý. Những khả năng mới đã xuất hiện trong lãnh vực tái truyền thanh truyền hình qua truyền hình hành tinh Sat 2000 và mạng lưới vô tuyến, tập hợp lại nhiều đài phát thanh địa phương.
Chúng ta không thể không thấy trong chất men mục vụ và văn hóa này một hoa quả cụ thể và ý nghĩa của Sắc lệnh công đồng Inter mirifica. Sắc lệnh này đã gây ra một mùa đổi mới lớn và những chỉ dẫn của sắc lệnh vẫn còn giá trị ngày nay.
5. Chứng từ của những tín hữu gặp một lãnh vực rất rộng lớn trong thế giới các phương tiện truyền thông và văn hóa. . Cũng trong những khu vực này, phải công nhận những ơn gọi đặc biệt và những ân huệ đặc thù mà Chúa chắc không để cho Giáo hội Người phải thiếu. Cách riêng xin các tín hữu giáo dân mang đến một bằng chứng tính chuyên nghiệp và lương tâm kitô hữu đích thực.
Tất cả những kẻ, tin hay không tin, làm việc trong lãnh vực các phương tiện truyền thông và văn hóa, phải ý thức sâu xa về trách nhiệm của mình, cách riêng trước những chủ đề dễ bị tổn thương nhất, thường bị phơi bày, không được bảo vệ chút nào, cho những chương trình đánh dấu bằng sự bạo động và truyền đi những quan điểm méo mó về con người, gia đình và sự sống. Cách riêng, các Thẩm quyền công và những hiệp hội bảo vệ kháng giả, được kêu gọi làm việc theo khả năng và trách nhiệm của mình, ngõ hầu các phương tiện truyền thông giữ được mục đích cao siêu thứ nhất của nó là phục vụ con người và xã hội.
Sự vắng kiểm soát và đề phòng không phải là một bảo đảm cho tự do, như nhiều người muốn tin như vậy, và rốt cục khuyến khích một việc sử dụng bừa bãi những dụng cụ rất mạnh mà, nếu sử dụng sai, sinh ra những hậu quả phá hoại trên lương tâm của những con người và trong đời sống xã hội. Trong một hệ thống truyền thông, luôn luôn phức tạp và trên qui mô hành tinh, cũng phải có những luật rõ ràng và công bằng để bảo đảm tính đa nguyên, quyền tự do, sự tham gia và sự tôn trọng những kẻ sử dụng.
6. Hỡi những tác nhân yêu quí truyền thông và văn hoá, một thách đớ lớn chờ đợi quí vị: hãy nhìn tương lai với lòng tin cẩn và hy vọng, bằng cách dâng hiến những nghị lực tốt nhất của quí vị và bằng cách tin tưởng vào sự nâng đỡ của Chúa. Tôi đồng hành với quí vị bằng lời cầu nguyện của tôi, vì biết rõ, cũng nhờ kinh nghiệm cá nhân tôi, vấn đề văn hóa là quan trọng cho việc rao giảng tin mừng là dường nào và các phương tiện truyền thông có thể gòp phần vào một sự đổi mới văn hóa sâu xa, được Tin mừng soi sáng.
Xin Đức Maria, Mẹ đã đón nhận Ngôi Lời sư sống và đã nhận lãnh với các Tông đồ khác ân huệ của Thần khí trong sự đổ ra ngày lễ Hiện xuống, đồng hành với quí vị và nâng đỡ quí vị, ngõ hầu quí vị có thể luôn luôn loan báo và làm chứng cho Tin Mừng, qua sự sống của quí vị và sự dấn thân của quí vị trong những truyền thông và văn hóa.
Tôi ban cho tất cả Phép lành Tòa Thánh.