VATICAN1/12/2002 (ZENIT. org). - "Thiên Chúa là tương lai của con người và thế giới", Đức Gioan Phaolô II đã nhắc khi đọc kinh Truyền tin Chúa nhât đầu mùa Vọng, từ cửa sổ văn phòng ngài ngó xuống Quảng trường Thánh Phêrô. Với mùa Vọng, Ðức Giáo Hoàng nói, mở ra một năm phụng vụ mới.
"Thiên Chúa là tương lai của con người và thế giới. Nếu mất cảm giác về Thiên Chúa, nhân loại tự đóng kín với tương lai, và dĩ nhiên mất viễn tượng cuộc hành hương của mình trong thời gian. Tại sao sinh ra? Tại sao chết? Tại sao hy sinh, tại sao đau khổ?"
Ðức Giáo Hoàng nói tiếp "Kitô giáo cống hiến một câu trả lời làm yên lòng cho những câu hỏi này".
Ðức Gioan Phaolô II giải thích "Thiên Chúa Giao Ước, đã tự mạc khải trong lịch sử và trong lịch sử, Giáo hội cử hành mầu nhiệm cứu rỗi của Người: Nhập thể, Thương khó, sự Chết và sự Sống lại của Chúa Giêsu.
"Chúa Kitô là nguồn hy vọng nhân loại. Chính Người là ý nghĩa thật của hiện tại chúng ta, bởi vì Người là tương lai chắc chắn của chúng ta”.
Ðức Gioan Phaolô II nói tiếp "Mùa Vọng nhắc chúng ta Người đã đến, nhưng Người cũng sẽ đến. Và đời sống của những tín hữu là một sự chờ đợi liên tục và tỉnh thức Người sẽ đến. Lời mời tỉnh thức và trông đợi ngày nay được thánh Marcô nhấn mạnh, suốt năm phụng vụ, thánh nhân sẽ hướng dẫn chúng ta khám phá mầu nhiệm Chúa Kitô".
"Từ sự gặp gỡ với Người và từ sự chiêm ngắm gương mặt của Người lộ ra sức mạnh truyền giáo này giúp chúng ta thoát cảnh buồn tẻ hằng ngày để thành những chứng nhân can đảm của Người".
"Trên con đường cải thiện và dấn thân tông đồ, Đức Maria đồng hành với chúng ta, Mẹ là rạng đông sáng ngời và là hướng dẫn viên bảo đảm cho các bước chân chúng ta, Ðức Giáo Hoàng kết thúc bằng cách chỉ phương thế của việc đồng hành này : kinh mầu nhiệm vui mân côi
Ðức Giáo Hoàng cũng mời các tín hữu chuẩn bị tâm hồn mừng lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm, Chúa nhật sau, ngày 8/12.
"Thiên Chúa là tương lai của con người và thế giới. Nếu mất cảm giác về Thiên Chúa, nhân loại tự đóng kín với tương lai, và dĩ nhiên mất viễn tượng cuộc hành hương của mình trong thời gian. Tại sao sinh ra? Tại sao chết? Tại sao hy sinh, tại sao đau khổ?"
Ðức Giáo Hoàng nói tiếp "Kitô giáo cống hiến một câu trả lời làm yên lòng cho những câu hỏi này".
Ðức Gioan Phaolô II giải thích "Thiên Chúa Giao Ước, đã tự mạc khải trong lịch sử và trong lịch sử, Giáo hội cử hành mầu nhiệm cứu rỗi của Người: Nhập thể, Thương khó, sự Chết và sự Sống lại của Chúa Giêsu.
"Chúa Kitô là nguồn hy vọng nhân loại. Chính Người là ý nghĩa thật của hiện tại chúng ta, bởi vì Người là tương lai chắc chắn của chúng ta”.
Ðức Gioan Phaolô II nói tiếp "Mùa Vọng nhắc chúng ta Người đã đến, nhưng Người cũng sẽ đến. Và đời sống của những tín hữu là một sự chờ đợi liên tục và tỉnh thức Người sẽ đến. Lời mời tỉnh thức và trông đợi ngày nay được thánh Marcô nhấn mạnh, suốt năm phụng vụ, thánh nhân sẽ hướng dẫn chúng ta khám phá mầu nhiệm Chúa Kitô".
"Từ sự gặp gỡ với Người và từ sự chiêm ngắm gương mặt của Người lộ ra sức mạnh truyền giáo này giúp chúng ta thoát cảnh buồn tẻ hằng ngày để thành những chứng nhân can đảm của Người".
"Trên con đường cải thiện và dấn thân tông đồ, Đức Maria đồng hành với chúng ta, Mẹ là rạng đông sáng ngời và là hướng dẫn viên bảo đảm cho các bước chân chúng ta, Ðức Giáo Hoàng kết thúc bằng cách chỉ phương thế của việc đồng hành này : kinh mầu nhiệm vui mân côi
Ðức Giáo Hoàng cũng mời các tín hữu chuẩn bị tâm hồn mừng lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm, Chúa nhật sau, ngày 8/12.