Đức Thánh Cha nhớ lại cuộc nổi loạn của công nhân vốn dẫn đến việc sụp đổ Bức Màn Sắt
Vatican City (CNA).- Đức Thánh Cha Biển Đức 16 vào hôm thứ Tư vừa qua đã nhắc lại kỷ niệm 50 năm cuộc nổi dậy tại thành phố Poznan, Ba Lan, gây cảm hứng từ phong trào “Đoàn Kết,” vốn mang tính quyết định trong việc làm sụp đổ Bức Màn Sắt.
Trong thông điệp gởi cho Đức Tổng Giám Mục của Poznan, là Đức Tổng Giám Mục Stanislaw Gadecki, Đức Thánh Cha viết: “Máu của các công nhân, của những người phụ nữ và của tất cả mọi trẻ em của Poznan đã không đổ ra một cách vô ích, mà trái lại đó chính là hạt giống của sự tự do vốn được đơm hoa kết trái, qua việc sụp đổ của hệ thống Stalinist, và việc giành được quyền tự trị của quốc gia vài năm sau đó.”
Về phần mình, Tổng Thống của Ba Lan là Ông Lech Kaczynski, đã nhắc lại ý nghĩa về cuộc nổi dậy của các công nhân như là bước đầu tiên để chống lại nhà độc tài Cộng Sản tại những nơi mà giờ đây được biết đến như là Phía Đông của Châu Âu.
Vào ngày 28 tháng 6 năm 1956, hơn 100,000 công nhân của thành phố Poznan đã đồng loạt xuống đường lần đầu tiên, để đòi hỏi “bánh ăn và sự tự do.”
Theo lệnh của Moscow, Nga Sô, quân đội và cảnh sát đã phản ứng một cách bạo động chống lại những công nhân vô tội, và kết quả là 58 người chiết, hàng ngàn người bị thương, và 700 người bị bắt. Thế nhưng, bằng lời cầu nguyện, bằng sự che chở của Đấng Bề Trên, bằng việc đoàn kết và tinh thần chiến đấu bất bạo động của mọi tầng lớp công và nhân dân, cuối cùng thì công lý cũng đã chiến thắng, và chủ nghĩa Cộng Sản bị hoàn toàn xóa sổ khỏi Châu Âu.
| Tổng Thống Lech Kaczynski |
Trong thông điệp gởi cho Đức Tổng Giám Mục của Poznan, là Đức Tổng Giám Mục Stanislaw Gadecki, Đức Thánh Cha viết: “Máu của các công nhân, của những người phụ nữ và của tất cả mọi trẻ em của Poznan đã không đổ ra một cách vô ích, mà trái lại đó chính là hạt giống của sự tự do vốn được đơm hoa kết trái, qua việc sụp đổ của hệ thống Stalinist, và việc giành được quyền tự trị của quốc gia vài năm sau đó.”
Về phần mình, Tổng Thống của Ba Lan là Ông Lech Kaczynski, đã nhắc lại ý nghĩa về cuộc nổi dậy của các công nhân như là bước đầu tiên để chống lại nhà độc tài Cộng Sản tại những nơi mà giờ đây được biết đến như là Phía Đông của Châu Âu.
Vào ngày 28 tháng 6 năm 1956, hơn 100,000 công nhân của thành phố Poznan đã đồng loạt xuống đường lần đầu tiên, để đòi hỏi “bánh ăn và sự tự do.”
Theo lệnh của Moscow, Nga Sô, quân đội và cảnh sát đã phản ứng một cách bạo động chống lại những công nhân vô tội, và kết quả là 58 người chiết, hàng ngàn người bị thương, và 700 người bị bắt. Thế nhưng, bằng lời cầu nguyện, bằng sự che chở của Đấng Bề Trên, bằng việc đoàn kết và tinh thần chiến đấu bất bạo động của mọi tầng lớp công và nhân dân, cuối cùng thì công lý cũng đã chiến thắng, và chủ nghĩa Cộng Sản bị hoàn toàn xóa sổ khỏi Châu Âu.