Bangkok Một Giám Mục Thái Lan đã kêu gọi Kitô hữu và tất cả những người thiện chí hãy biết nhạy cảm tới hoàn cảnh các trẻ em mồ côi cha mẹ đã chết vì bệnh Siđa và dâng cúng trong dịp này "như một món quà dâng lên Hài Nhi Giêsu".
Ðức Tổng Giám mục Lawrence Khai Saen-Phon-On tại Tharae-Nongsaeng đã gởi thông điệp nhân ngày Thế Giới Bệnh Siđa ngày 1/12, đừng có cái nhìn thành kiến hay nghi ngờ tới các trẻ em Thái mà cha mẹ đã chết vì bệnh Siđa.
Vị chủ tịch Ủy Ban Công Giáo đặc trách mục vụ chăm lo Y Tế nói rằng xã hội vẫn còn nhìn các trẻ em này với cặp mắt ngờ vự, vì sợ rằng bệnh Siđa sẽ truyền lan tới họ.
Một cái nhìn như thế là một cái nhìn lầm lạc và chỉ âm ỷ gieo rắc một cảm giác tồi tệ nơi các trẻ em này. Ðức Tổng Giám Mục Saen-Phon-On đã viết trong lá thư mục vụ gởi cho tất cả các giáo xứ tại Thái Lan trước ngày Thế Giới Bệnh Siđa 1/12.
Ðức Tổng ghi chú rằng Ðức Kitô gặp gỡ và giúp đỡ con người nhiều nhất là "những người ốm đau, phong hủi, góa bụa và mồ côi, những người bị xã hội khước từ vì bị coi là những người tội lỗi".
Ngài cũng bày tỏ mối quan tâm tới số rất đông trẻ em đã mất cha, mẹ hay cả hai vì bệnh Siđa, và nói rằng điều này đưa đến một vấn nạn lớn trong nước.
Ðức Tổng cũng trích dẫn thống kê của Văn Phòng Y Tế chính phủ Thái Lan ước lượng trong năm 2001, có khoảng 289 000 trẻ em dưới tuổi 15 trong tình trạng mồ côi, và cũng thêm rằng con số này là con số cao nhất tại Á Châu.
Ngài cũng nói đến cảm giác ô nhục gắn liền với các em, bỏ rơi các em với một tương lai mịt mờ và nhiều trong số các em cũng đã mang mầm bệnh Siđa hay bị nhiễm vi khuẩn HIV gây ra bệnh Siđa.
Thư Ký của Ủy Ban Y Tế, bà Usnee Nanasilp, cho biết Giáo Hội Công Giáo tại Thái Lan đã quyết định số tiền dâng cúng trong Thánh Lễ Chúa Nhật I Mùa Vọng 1/12 được gửi về cho Ủy Ban để giúp đỡ các trẻ em này.
Một số các em cũng hiện đang sống tại các trung tâm Công Giáo khác nhau phục vụ cho bệnh nhân mắc nhiễm bệnh HIV/Siđa tại Thái Lan. Ủy ban cũng cung cấp thực phẩm và thuốc trụ sinh để giúp cho cuộc sống họ kéo dài thêm.
Theo tường trình báo chí của Thái vào cuối tháng 10, khoảng 1.2 triệu người Thái, chiếm 2% dân số đã bị nhiễm vi khuẩn HIV, trong số đó 70 000 người đã có triệu chứng mắc bệnh Siđa.
Nhân viên phục vụ cho bệnh nhân Sida làm việc cho Ủy Ban Công Giáo đặc trách người Di Dân tại Thái Lan, cô Jintana Thepsuannoi cho Thông Tấn Xã Công Giáo Á Châu hay rằng con số được tường trình dĩ nhiên còn cao hơn nữa. Vì đó chỉ là những con số mà bệnh nhân đã đăng ký với phòng Y Tế. Nhiều người bị nhiễm vẫn còn xấu hổ không dám ra gặp Bác Sĩ để điều trị hay các trung tâm để xin giúp đỡ.
Ðức Tổng Giám mục Lawrence Khai Saen-Phon-On tại Tharae-Nongsaeng đã gởi thông điệp nhân ngày Thế Giới Bệnh Siđa ngày 1/12, đừng có cái nhìn thành kiến hay nghi ngờ tới các trẻ em Thái mà cha mẹ đã chết vì bệnh Siđa.
Vị chủ tịch Ủy Ban Công Giáo đặc trách mục vụ chăm lo Y Tế nói rằng xã hội vẫn còn nhìn các trẻ em này với cặp mắt ngờ vự, vì sợ rằng bệnh Siđa sẽ truyền lan tới họ.
Một cái nhìn như thế là một cái nhìn lầm lạc và chỉ âm ỷ gieo rắc một cảm giác tồi tệ nơi các trẻ em này. Ðức Tổng Giám Mục Saen-Phon-On đã viết trong lá thư mục vụ gởi cho tất cả các giáo xứ tại Thái Lan trước ngày Thế Giới Bệnh Siđa 1/12.
Ðức Tổng ghi chú rằng Ðức Kitô gặp gỡ và giúp đỡ con người nhiều nhất là "những người ốm đau, phong hủi, góa bụa và mồ côi, những người bị xã hội khước từ vì bị coi là những người tội lỗi".
Ngài cũng bày tỏ mối quan tâm tới số rất đông trẻ em đã mất cha, mẹ hay cả hai vì bệnh Siđa, và nói rằng điều này đưa đến một vấn nạn lớn trong nước.
Ðức Tổng cũng trích dẫn thống kê của Văn Phòng Y Tế chính phủ Thái Lan ước lượng trong năm 2001, có khoảng 289 000 trẻ em dưới tuổi 15 trong tình trạng mồ côi, và cũng thêm rằng con số này là con số cao nhất tại Á Châu.
Ngài cũng nói đến cảm giác ô nhục gắn liền với các em, bỏ rơi các em với một tương lai mịt mờ và nhiều trong số các em cũng đã mang mầm bệnh Siđa hay bị nhiễm vi khuẩn HIV gây ra bệnh Siđa.
Thư Ký của Ủy Ban Y Tế, bà Usnee Nanasilp, cho biết Giáo Hội Công Giáo tại Thái Lan đã quyết định số tiền dâng cúng trong Thánh Lễ Chúa Nhật I Mùa Vọng 1/12 được gửi về cho Ủy Ban để giúp đỡ các trẻ em này.
Một số các em cũng hiện đang sống tại các trung tâm Công Giáo khác nhau phục vụ cho bệnh nhân mắc nhiễm bệnh HIV/Siđa tại Thái Lan. Ủy ban cũng cung cấp thực phẩm và thuốc trụ sinh để giúp cho cuộc sống họ kéo dài thêm.
Theo tường trình báo chí của Thái vào cuối tháng 10, khoảng 1.2 triệu người Thái, chiếm 2% dân số đã bị nhiễm vi khuẩn HIV, trong số đó 70 000 người đã có triệu chứng mắc bệnh Siđa.
Nhân viên phục vụ cho bệnh nhân Sida làm việc cho Ủy Ban Công Giáo đặc trách người Di Dân tại Thái Lan, cô Jintana Thepsuannoi cho Thông Tấn Xã Công Giáo Á Châu hay rằng con số được tường trình dĩ nhiên còn cao hơn nữa. Vì đó chỉ là những con số mà bệnh nhân đã đăng ký với phòng Y Tế. Nhiều người bị nhiễm vẫn còn xấu hổ không dám ra gặp Bác Sĩ để điều trị hay các trung tâm để xin giúp đỡ.