Sứ điệp của Đức Bênêđictô XVI nhắn gửi giới trẻ

Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô II "ở cùng chúng ta”

Warsaw ngày 26/5/2006 từ cửa sổ của văn phòng Tòa giám mục ở Krakow, nơi ĐTC lưu lại lúc Ngài đang thăm viếng nước Balan. ÐTC đã gửi sứ điệp ngắn gọn sau cho giới trẻ:

Chúng con thân mến,

Tiếp nối tập tục của Ðức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô II khi Ngài thăm viếng Krakow, chúng con đã tụ họp trước Tòa Giám mục đây để chào đón Ngài. Hôm nay Cha cám ơn chúng con cũng tụ họp nhau lại nơi đây để thân thương đón Cha.

Cha biết là vào ngày thứ hai hàng tháng, chúng con thường quy tụ lại đây vào chính giờ Đức Cố Giáo Hoàng băng hà, để nhắc nhớ tới Ngài và cầu nguyện cho việc Ngài sớm được tôn vinh lên bàn thờ. Việc cầu nguyện này đã kiện cường những ai đang miệt mài xúc tiến việc phong thánh cho Ngài, cũng như tuôn ban ân sủng cho tâm hồn chúng con. Trong cuộc thăm viếng Balan cuối cùng, Đức cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã nói với chúng con về quá khứ như sau “Chúng ta không thay đổi được quá khứ. Chỉ có một Ðấng có thể thay đổi được đó là Đức Kitô. Ngài là sự phục sinh và là sự sống, có nghĩa là ‘không còn già nua, không còn chết chóc, nơi Thiên Chúa chỉ có tuổi xuân. Đó là ước nguyện của Cha cho chúng con, tuổi trẻ tại giáo phận Krakow, tuổi trẻ của đất nước Ba lan và tuổi trẻ trên toàn thế giới" (17/8/2002).

Đó là niềm tin, niềm xác tín và là chứng tá của Ngài. Hôm nay chính Đức cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô II – trẻ trung trong Chúa – đang hiện diện giữa chúng ta. Ngài đang mời gọi chúng ta canh tân lại niềm tin của chúng ta, đổi mới lại niềm tin của chúng ta trong Chúa Thánh Linh hầu ‘trở nên một thụ tạo mới đã được tạo dựng giống hình ảnh của Chúa, vinh hiển và thánh thiện trong sự thật " (Êphêsô 4:24).

Một lần nữa Cha cám ơn chúng con đã tới với Cha chiều tối nay. Cha xin gửi lời nguyện chúc của Cha tới những người thân yêu trong gia đình và bạn hữu của chúng con!