Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI phác họa chân dung của linh mục thế kỷ 21

Roma, ngày 25/5/2006 (Zenit) – Vào trước giờ ngọ ngày 25/5, Lễ Chúa Giêsu Lên Trời, cũng là những giây phút đầu tiên trong cuộc công du mục vụ của Đức Giáo Hoàng Bênêđictô XVI tại Ba Lan, Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI đã phác họa chân dung của linh mục thế kỷ 21 trong buổi gặp mặt đầu tiên với hàng giáo sĩ Ba Lan tại nhà thờ chính tòa Thánh Gioan, Varsovie. Ngài nói : « Các con hãy là các linh mục dễ gặp gỡ trong các giáo xứ và trong các tòa giải tội ».

ĐHY Jozef Glemp, tgm của Varsovie mừng Lễ Kim Khánh Linh Mục vào chính ngày hôm nay 25/5/2006. Ngài được thụ phong linh mục vào ngày 25.05.1956.

Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI nói : « Các con hãy là các linh mục mà mọi người có thể gặp gỡ trong các giáo xứ và trong các tòa giải tội, hãy đồng hành với các phong trào và các hiệp hội, hãy nâng đỡ các gia đình, đừng sao nhãng mối liên hệ với các bạn trẻ, đừng lãng quên những người nghèo khổ và những người bị bỏ rơi.»

Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI nhắc qua về đề tài của chuyến viếng, Ngài nhắn nhủ các linh mục thăm bằng tiếng Ý: « Các con hãy bền vững trong đức tin ! (…). Ngôn hành của chúng con trong cuộc sống và trong sứ vụ phải đích thực. Hãy sống cuộc sống đơn nghèo, liên đới với các tín hữu mà chúng con được sai đến theo gương Chúa Kitô. Hãy phục vụ mọi người. »

Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI cũng nhắc nhớ đến « những chứng nhân anh hùng trong đức tin » và chân dung của các linh mục trong những trang sử đau thương của Ba Lan, trong đó có ĐHY giáo chủ Stefan Wyszynski, đã chết khi hiến dâng mạng sống mình cho Đức Gioan-Phaolô II.

Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI nói : các vị Thánh và những người bình thường đã bền vững trong sự chính trực, trong tính xác thực và trong lòng nhân ái, không bao giờ để mất niềm cậy trông. Các ngài không bao giờ để cho sức mạnh của tăm tối chiến thắng ».

Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI khuyên các linh mục : « Các con hãy tin vào sức mạnh của thánh chức linh mục » Ngài mời gọi các linh mục hãy làm mọi sự nhân danh Chúa Kitô để Chúa Kitô có thể sử dụng môi miệng và bàn tay của chúng con. Những bàn tay không phải để phục vụ cho tính ích kỷ nhưng phải thông chuyển cho thế giới chứng tá của tình yêu của mình ».

Đứng trước « sự cao cả của thiên chức linh mục » có thể làm con người sợ hãi, Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI mời gọi các linh mục hãy tín thác vào tình yêu của Chúa Kitô khi cảm nhận thấy sự hèn yếu của mình ». Ngài khuyên họ đừng để cho mình bị lôi kéo vào « vội vã ». Ngài nhắc nhớ rằng « thời gian dành cho Chúa Giêsu trong thinh lặng cầu nguyện, không bao giờ là « thời gian mất đi », nhưng chính những thời gian đó dấu ẩn những hoa trái tốt nhất trong công việc mục vụ.

Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI nói tiếp: « Các con đừng bao giờ thối chí nản lòng vì thấy việc cầu nguyện đòi hỏi gắng sức. Cũng không bao giờ nản lòng vì có cảm tưởng rằng Chúa Giêsu im hơi lặng tiếng. Ngài im lặng nhưng Ngài đang hành động.» ĐTC nhắc đến bầu khí thinh lặng thẳm sâu và không bao giờ quên được của hàng triệu bạn trẻ khi họ chầu Thánh Thể ở Đại Hội Giới Trẻ vào tháng tám năm ngoái.

Ngài nói : « Trong thế giới đầy náo động và thác loạn hôm nay, cần phải có sự thờ phượng Chúa Giêsu ẩn mình dưới hình bánh trong thinh lặng »

ĐTC nói tiếp bằng tiếng Ý : « các tín hữu chỉ có một mong đợi duy nhất này nơi các linh mục : chớ gì các ngài là những chuyên viên cổ võ sự gặp gỡ giữa con người với Thiên Chúa. Người ta không đòi hỏi linh mục phải là một chuyên gia về kinh tế, về xây cất hay về chính trị. Họ chỉ mong đợi ngài là một nhà lão luyện trong đời sống thiêng liêng »

Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI mời gọi các linh mục hãy trở lên các « linh mục đích thực », tránh xa « những bôi bác giả hình », và thi thoảng còn bị nhiễm tính độc đoán.

Ngài nói : « Người ta thực sự trưởng thành trong tình cảm, khi trái tim kết hợp mật thiết với Thiên Chúa. Chúa Kitô cần các linh mục trưởng thành, …cường tráng, để có thể vun trồng và xây dựng một tình phụ tử thiêng liêng đích thực.» Đàng khác, Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI cũng đã nhắc lại lời kêu gọi của Đức Cố Giáo Hoàng Gioan-Phaolô II kêu mời các Kitô hữu hãy « thống hối » về những « bất trung quá khứ ». ĐTC tái khẳng định là Giáo hội thánh thiện nhưng bao gồm những con người tội lỗi. Ngài mời gọi các linh mục không nên chỉ cho mình là những người không vương mắc tội : « Làm sao mà Giáo Hội có thể xa lánh hàng ngũ những tội nhân ? », vì Chúa Kitô đã đến, đã chịu chết và đã sống lại vì họ.

Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI mời gọi hàng giáo sĩ hãy sống tinh thần sám hối Kitô giáo với tất cả lòng thành, không tự dương tự đắc: « như một quan án trịch thượng của các thế hệ trước, đã sống trong một thời khác và hoàn cảnh khác. Với sự lòng khiêm nhuợng chân thành, chúng ta không được chối bỏ những lỗi lầm quá khứ». Nhưng ngược lại cũng không được nhẹ dạ tố cáo khi thiếu bằng chứng thật sự hoặc còn chưa biết rõ những hàm ẩn khác nhau đương lúc xẩy ra»

Ngoài ra, Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI khuyên : « việc xưng thú tội lỗi » phải luôn đi đôi với « việc tuyên xưng ngợi khen » (confessio laudis) để « nhắc nhớ hồng ân được thể hiện nhờ ân sủng của Chúa ».

Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI đã nêu đích danh những thách thức mà Giáo Hội Ba Lan hiện nay đang phải đối đầu : như vấn đề thất nghiệp, vấn đề di dân và sự cần thiết đừng bỏ rơi việc chăm sóc mục vụ cho những người rời bỏ quê hương.

Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI vui mừng vì con số đông đảo các nhà truyền giáo Ba Lan đã được sai đi khắp trên thế giới. Ngài khuyên các linh mục đừng sợ phải rời bỏ « một thế giới đảm bảo và quen thuộc » để ra đi phục vụ những nơi còn thiếu linh mục và những miền đất mà « lòng quảng đại sẽ mang lại hoa trái phong phú »

Nhà thờ chính tòa thánh Gioan có phần mộ của các đức hồng y Stefan Wysynski (qua đời năm 1981) và ĐHY August Hlonbd (từ trần năm 1948). Chính Đức Thánh Cha đã đến kính viếng các phần mộ này trước khi rời thánh đường.