HONG KONG -- Vào ngày hôm nay Vatican đã bổ nhiệm ĐHY Trần Nhật Quân của Hồng Kông để chính thức có nhiệm vụ tái tạo liên hệ ngoại giao với Trung quốc mà 50 năm trước đây đã bị cắt đứt.
ĐHY Quân là nhân vật từng lên tiếng phê bình mạnh mẽ chính sách đàn áp tôn giáo của Trung Cộng. Vị giám mục Hồng Kông này được nâng lên chức hồng y vào tháng 2, 2006 vừa qua, và mới hôm thứ Bảy 6.5.2006 vừa qua lại được vổ nhiệm làm thành viên Thánh Bộ Truyền Bá Tin Mừng cho các Dân Tộc.
Phát ngôn viên của giáo phận Hồng Kông cho biết như sau: “Trách nhiệm của Thánh bộ Truyền Bá Tin Mừng là điều hành tất cả các sứ vụ ngoài Roma, đặc biệt giữa Trung quốc và Hồng Kông. Việc bỗ nhiệm ĐHY Quân có nghĩa là Ngài sẽ mang thêm vai trò tích cực ơn trong việc thương thảo giữa Trung quốc và Vatican trong việc tái tạo liên hệ”.
Phát ngôn viên cũng cho hay là cuộc đối thoại đang tiếp diễn nhưng không cho biết thêm gì về các cuộc họp sẽ tiếp diễn ra trong tương lai như thế nào.
ĐHY Quân đã từng cho biết là liên hệ ngoại giao có thể được nối lại vào năm 2008 nếu Vatican muốn cắt đứt ngoại giao với Đài Loan hầu làm đẹp lòng Trung Cộng, là quốc gia chủ chương chính sách một Trung quốc duy nhất. Thế nhưng mới đây Đức tân hồng Y Quân cũng cho biết về các mối ưu tư khi Trung quốc cho truyền chức cho 2 giám mục mà không có phép của Vatican.
Trước khi được bổ nhiệm làm thành viên Bộ Truyền Bá Tin Mừng thì Hội Công Giáo yêu Nước tại Trung Cộng đã từng chỉ trích ĐHY Quân là tự cho mình là đại diện của Vatican khi mà ĐHY Quan khởi sự tiến trình thương lượng với Trung Quốc.
Một trong những rào cản khó khăn trong việc thương thuyết là Vatican đòi quyền duy trì quyền độc nhật được bổ nhiệm giám mục tại Trung quốc. Chính quyền Bắc Kinh lại tin rằng họ mới có quyền chọn và tấn phong giám mục, đang khi Vatican chỉ có tiếng nói đồng ý mà thôi.
Khi hỏi rằng ĐHY sẽ làm mọi điều gì hữu ích cho quê hương phải không? Thì Ngài nói rằng: “Nếu lập trường của Bắc Kinh là muốn tiếm quyền phong chức các giám mục và duy trì Hội Công Giáo yêu Nước hầu áp chế các giám mục, thì những điều đó sẽ chẳng đưa lại ích lợi gì cho quốc gia, và sẽ không được đa số hàng giáo sĩ và tín hữu Công giáo chấp thuận”.
ĐHY Quân là nhân vật từng lên tiếng phê bình mạnh mẽ chính sách đàn áp tôn giáo của Trung Cộng. Vị giám mục Hồng Kông này được nâng lên chức hồng y vào tháng 2, 2006 vừa qua, và mới hôm thứ Bảy 6.5.2006 vừa qua lại được vổ nhiệm làm thành viên Thánh Bộ Truyền Bá Tin Mừng cho các Dân Tộc.
Phát ngôn viên của giáo phận Hồng Kông cho biết như sau: “Trách nhiệm của Thánh bộ Truyền Bá Tin Mừng là điều hành tất cả các sứ vụ ngoài Roma, đặc biệt giữa Trung quốc và Hồng Kông. Việc bỗ nhiệm ĐHY Quân có nghĩa là Ngài sẽ mang thêm vai trò tích cực ơn trong việc thương thảo giữa Trung quốc và Vatican trong việc tái tạo liên hệ”.
Phát ngôn viên cũng cho hay là cuộc đối thoại đang tiếp diễn nhưng không cho biết thêm gì về các cuộc họp sẽ tiếp diễn ra trong tương lai như thế nào.
ĐHY Quân đã từng cho biết là liên hệ ngoại giao có thể được nối lại vào năm 2008 nếu Vatican muốn cắt đứt ngoại giao với Đài Loan hầu làm đẹp lòng Trung Cộng, là quốc gia chủ chương chính sách một Trung quốc duy nhất. Thế nhưng mới đây Đức tân hồng Y Quân cũng cho biết về các mối ưu tư khi Trung quốc cho truyền chức cho 2 giám mục mà không có phép của Vatican.
Trước khi được bổ nhiệm làm thành viên Bộ Truyền Bá Tin Mừng thì Hội Công Giáo yêu Nước tại Trung Cộng đã từng chỉ trích ĐHY Quân là tự cho mình là đại diện của Vatican khi mà ĐHY Quan khởi sự tiến trình thương lượng với Trung Quốc.
Một trong những rào cản khó khăn trong việc thương thuyết là Vatican đòi quyền duy trì quyền độc nhật được bổ nhiệm giám mục tại Trung quốc. Chính quyền Bắc Kinh lại tin rằng họ mới có quyền chọn và tấn phong giám mục, đang khi Vatican chỉ có tiếng nói đồng ý mà thôi.
Khi hỏi rằng ĐHY sẽ làm mọi điều gì hữu ích cho quê hương phải không? Thì Ngài nói rằng: “Nếu lập trường của Bắc Kinh là muốn tiếm quyền phong chức các giám mục và duy trì Hội Công Giáo yêu Nước hầu áp chế các giám mục, thì những điều đó sẽ chẳng đưa lại ích lợi gì cho quốc gia, và sẽ không được đa số hàng giáo sĩ và tín hữu Công giáo chấp thuận”.