Một cái nhìn của người Waldensian khi kết thúc Hội thảo về Maria học
ROME 25/11/2002 (Zenit. Org). - Đức Maria xem ra trở thành một lý do đối thoại, hơn là chia rẽ, giữa các người Kitô hữu phân ly
Đó là một quan niệm đã nẩy lên tại cuộc Hội thảo Quốc tế lần thứ 3 về Maria học, hội thảo chấm dứt ngày Chúa nhật tại Lecco, Italy. Sáng kiến, do Hàn lâm viện Marian Giáo hoàng tổ chức, được Đức Giaon Phaolô II khuyến khích.
Trong một điện tín gởi cho các người tham dự, Đức Giáo hoàng nói ngài hy vọng biến cố sẽ "linh hứng một sự tha thiết đổi mới về các sự nghiên cứu Maria học. "
Trong lúc hợp, bản thân Đức Maria được phân tách từ những quan điểm kinh thánh, thần học, thiêng liêng, phụng vụ và đại kết. Như vậy, hội thảo Lecco tiếp tục loại suy tư đại kết về Đức Maria đã được cổ võ do Nhóm Công giáo Dombes Pháp và các thần học gia Lutheran.
Trong số những thuyết trình viên tại Lecco có giáo sư Renzo Bertalot, mục sư Giáo hội Waldensian, một nhóm ly khai xuất phát tại nước Pháp thế kỷ 12.
Khi trưng dẫn Martin Luther, mục sư, cũng là một cố vấn của Hàn lâm Marian, đã nói về cách thức Đức Maria đã làm cho hành động của Chúa có thể thực hiện qua sự vâng nghe của Ðức Mẹ.
Bertalot nói với Vatican Radio hôm nay về vai Đức Maria đóng trong việc đối thoại giữa các người Kitô hữu chia rẽ.
"Hình ảnh của Đức Maria là điểm sau rốt trong 5 điểm mà vị Thượng tế hiện nay đề nghị cho việc suy nghĩ lại đại kết, " Betalot nói. "Về điểm này, có tiến triển nhiều, đi từ chống đối với đồng qui, nghĩa là, xem xét những điểm khó khăn và những điểm đã vượt qua. "
Vị mục sư nói ông đồng ý với sự gợi ý của Nhóm Dombes, sự gợi ý ông tóm tắt với khẩu hiệu: " Người Tin lành cần phải khám phá Đức Maria trong Kinh thánh, và người Công Giáo phải khám phá Kinh thánh trong Đức Maria. "
Theo mục sư, gương Đức Maria làm thành một sứ điệp cho người thời đại chúng ta.
"Đức Maria, " ông nói, "trên con đường đi tới nhà bà Elizabeth, có thể nói với chúng ta đừng để mất on cứu độ chúng ta, đừng có ngã lòng vì những hoàn cảnh của thời đại chúng ta bởi vì, giữa những sự khác, Đức Maria cũng đã kinh nghiệm chúng, [ví dụ, ] sự trốn qua Ai cập. "
"Đức Maria luôn luôn gởi đến chúng ta sứ điệp đừng để chúng ta bị khuất phục bởi tất cả sự này và lấy lời hứa với Abraham làm một điểm khởi hành, được thực hiện trong bất cứ hoàn cảnh nào, " Bertalot nói. "Hơn sự đó, điều đó đã hoàn thành đối với chúng ta".
"Cho nên chúng ta có thể kinh nghiệm niềm vui diễn tả trong kinh Magnificat, kinh chứng tỏ cho chúng ta chân trời của Nước Chúa đang đến, chớ không phải nước của sự hỗn loạn chúng ta thấy mình đang ở đó ngày hôm nay. Đó là một câu trả lời cho sự thất vọng của thời đại chúng ta. "
ROME 25/11/2002 (Zenit. Org). - Đức Maria xem ra trở thành một lý do đối thoại, hơn là chia rẽ, giữa các người Kitô hữu phân ly
Đó là một quan niệm đã nẩy lên tại cuộc Hội thảo Quốc tế lần thứ 3 về Maria học, hội thảo chấm dứt ngày Chúa nhật tại Lecco, Italy. Sáng kiến, do Hàn lâm viện Marian Giáo hoàng tổ chức, được Đức Giaon Phaolô II khuyến khích.
Trong một điện tín gởi cho các người tham dự, Đức Giáo hoàng nói ngài hy vọng biến cố sẽ "linh hứng một sự tha thiết đổi mới về các sự nghiên cứu Maria học. "
Trong lúc hợp, bản thân Đức Maria được phân tách từ những quan điểm kinh thánh, thần học, thiêng liêng, phụng vụ và đại kết. Như vậy, hội thảo Lecco tiếp tục loại suy tư đại kết về Đức Maria đã được cổ võ do Nhóm Công giáo Dombes Pháp và các thần học gia Lutheran.
Trong số những thuyết trình viên tại Lecco có giáo sư Renzo Bertalot, mục sư Giáo hội Waldensian, một nhóm ly khai xuất phát tại nước Pháp thế kỷ 12.
Khi trưng dẫn Martin Luther, mục sư, cũng là một cố vấn của Hàn lâm Marian, đã nói về cách thức Đức Maria đã làm cho hành động của Chúa có thể thực hiện qua sự vâng nghe của Ðức Mẹ.
Bertalot nói với Vatican Radio hôm nay về vai Đức Maria đóng trong việc đối thoại giữa các người Kitô hữu chia rẽ.
"Hình ảnh của Đức Maria là điểm sau rốt trong 5 điểm mà vị Thượng tế hiện nay đề nghị cho việc suy nghĩ lại đại kết, " Betalot nói. "Về điểm này, có tiến triển nhiều, đi từ chống đối với đồng qui, nghĩa là, xem xét những điểm khó khăn và những điểm đã vượt qua. "
Vị mục sư nói ông đồng ý với sự gợi ý của Nhóm Dombes, sự gợi ý ông tóm tắt với khẩu hiệu: " Người Tin lành cần phải khám phá Đức Maria trong Kinh thánh, và người Công Giáo phải khám phá Kinh thánh trong Đức Maria. "
Theo mục sư, gương Đức Maria làm thành một sứ điệp cho người thời đại chúng ta.
"Đức Maria, " ông nói, "trên con đường đi tới nhà bà Elizabeth, có thể nói với chúng ta đừng để mất on cứu độ chúng ta, đừng có ngã lòng vì những hoàn cảnh của thời đại chúng ta bởi vì, giữa những sự khác, Đức Maria cũng đã kinh nghiệm chúng, [ví dụ, ] sự trốn qua Ai cập. "
"Đức Maria luôn luôn gởi đến chúng ta sứ điệp đừng để chúng ta bị khuất phục bởi tất cả sự này và lấy lời hứa với Abraham làm một điểm khởi hành, được thực hiện trong bất cứ hoàn cảnh nào, " Bertalot nói. "Hơn sự đó, điều đó đã hoàn thành đối với chúng ta".
"Cho nên chúng ta có thể kinh nghiệm niềm vui diễn tả trong kinh Magnificat, kinh chứng tỏ cho chúng ta chân trời của Nước Chúa đang đến, chớ không phải nước của sự hỗn loạn chúng ta thấy mình đang ở đó ngày hôm nay. Đó là một câu trả lời cho sự thất vọng của thời đại chúng ta. "