Bí Tích Hòa Giải : chết và sống lại của tín hữu Chúa Kitô

Roma, ngày 12/04/2006 (Zenit) - Đức Giáo Hoàng Bênêđictô XVI đã trình bầy : Phép Giải Tội hay nói đúng hơn Bí Tích Thống Hối và Hòa Giải là một hình thức chết và phục sinh cho mỗi người chúng ta. ĐTC trình bày con đường tha thứ như việc cổ võ xây dựng hòa bình trên bình diện cá nhân cũng như trên bình diện quốc tế.

Lúc 10 giờ 30 phút sáng ngày 12/4/2006, trong cuộc tiếp kiến chung vào ngày thứ tư, Đức Thánh Cha BênêđictôXVI đã tiếp khoảng 20.000 khách hành hương tại quảng trường Thánh Phêrô XVI. Nhân dịp Tuần Thánh, Ngài đã giải thích ý nghĩa của Tam Nhật Thánh và đặc biệt giải nghĩa về Bí Tích Thống Hối và Hòa Giải. Ngài mời gọi mọi người hãy dấn thân để xây dựng một thế giới hòa bình và công chính hơn.

ĐGH BênêđictôXVI quả quyết rằng Bí Tích Thống Hối và Hòa Giải chính là chìa khóa để chuẩn bị tâm hồn đón mừng Lễ Phục Sinh một cách có hiệu quả.

Ngài giải thích : « Anh chị em thân mến, để có được một cuộc cử hành Phục Sinh hiệu quả, Giáo Hội kêu mời các tín hữu hãy lãnh nhận Bí Tích Thống Hối trong những ngày này, như là một hình thức chết và sống lại cho mỗi nguời chúng ta. Trong các cộng đoàn Kitô giáo buổi sơ khai, nghi thức hoà giải các hối nhân do đức giám mục chủ sự thường được cử hành vào Ngày Thứ Năm Tuần Thánh».

Sau đó, ĐTC tiếp : « chắn chắn rằng hoàn cảnh lịch sử đã thay đổi, nhưng việc chuẩn bị Lễ Phục Sinh đi đôi với việc xưng tội vẫn còn là một điều thực hành cần phải hết sức đề cao, vì Bí tích Hòa giải trao ban cho chúng ta cơ hội để bắt đầu một cuộc sống mới và thực sự nhìn nhận ra được đó là một cuộc khởi đầu mới trong niềm vui của Đấng Phục Sinh và trong sự hiệp thông của sự tha thứ mà Ngài đã ban cho chúng ta ».

ĐTC giải thích tiếp : «ý thức rằng chúng ta là những tội nhân, nhưng cậy trông vào lượng hải hà của Chúa, chúng ta hãy giao hòa với Chúa Kitô để cảm nhận sâu xa và có thể vui hưởng được niềm vui mà Ngài thông ban cho chúng ta qua sự phục sinh của Ngài. ».

ĐTC còn nhấn mạnh đến chiều kích hoàn vũ của ơn tha thứ : « ơn tha thứ mà Chúa Kitô ban cho chúng ta trong Bí Tích Thống Hối quả thực là nguồn bình an trong tâm hồn cũng như ngoài thể xác, khiến chúng ta trở lên những tông đồ của hòa bình trong một thế giới khốn thay vẫn còn chia rẽ, khổ đau và những thảm trạng bất công, oán thù và bạo lực, bất lực không thể hòa giải được với nhau để bắt đầu lại với sự tha thứ chân thành ».

ĐTC xác tin rằng : « Tuy nhiên, chúng ta biết rằng sự dữ không phải là chiến thắng cuối cùng, vì Đấng chiến thắng chính là Đức Kitô chịu đóng đinh và đã phục sinh. Sự vinh thắng của Ngài bộc lộ với sức mạnh của tình yêu hải hà. Sự phục sinh của Ngài bảo đảm cho chúng ta rằng : dù mà tối tăm đang bao trùm địa cầu, sự dữ không thể là kẻ chiến thắng cuối cùng. Với lòng xác tín như thế, chúng ta có thể quả cảm dấn thân với tất cả lòng nhiệt thành để một thế giới công bình hơn được tái sinh ».