Lễ nghi thống hối: mạc khải trái tim bị đâm thâu của Chúa Giêsu
Roma, ngày 11/4/2006 (Zenit) - ĐHY Stafford chủ sự Lễ nghi thống hối vào sau trưa thứ ba Tuần Thánh hôm qua đã nhấn mạnh rằng: « việc mạc khải trái tim bị đâm thâu của Chúa Giêsu là quá đầy đủ ». Ngài cũng giải thích rằng chính tình yêu phải khêu gợi lòng thống hối tội của mình nơi các tín hữu, giúp họ « tuân giữ các giới luật vì tình yêu ».
ĐHY James Francis Stafford, chánh án Tòa Ân Giải Tối Cao tại Tòa Thánh, đã chủ sự Lễ nghi thống hối vào sau trưa thứ ba Tuần Thánh hôm qua tại đại vương cung thánh đường Phêrô, nhân danh ĐTC Bênêđictô XVI. Lễ nghi đã bắt đầu vào lúc 17g30 và đã được đài truyền hình Vatican và đài phát thanh Vatican trực tiếp truyền hình và truyền thanh.
ĐHY Stafford đã bắt đầu Lê Nghi Thống hối bằng giờ xét mình lâu dài và rất rõ rệt chính xác, tiếp theo là việc xưng tội cá nhân và lãnh ơn tha tội cá nhân, với sự hiện diện của các chánh án của các vương cung thánh đường lớn tại Roma.
Kết thúc giờ xét mình, ĐHY Stafford đã giải thích thêm : « Quy tụ chung quanh phần mộ của Thánh Tông Đồ Phêrô, chúng ta nhắc nhớ lại lý do tại sao Phêrô đã ăn năn khóc lóc tội mình và đã quyết tâm quay trở về lệnh truyền của Chúa : đó chính vì tình yêu dành cho Chúa. Các hối nhân cũng phải ra công gắng sức tuân giữ luật Chúa chỉ vì tình yêu như vậy. Việc mặc khải trái tim bị đâm thâu của Chúa Giêsu như vậy là quá đủ »-
ĐHY Stafford giải thích tiếp : « đối với thánh Phaolô, không có gì cần thiết hơn ngoài điều này : « tôi sống, nhưng không còn phải là tôi, mà là Đức Kitô sống trong tôi. Hiện nay tôi sống kiếp phàm nhân trong niềm tin vào Con Thiên Chúa, Đấng đã yêu mến tôi và hiến mạng vì tôi » (Gl 2,20). Chẳng có gì khác ngoài tình yêu của Chúa Giêsu. Và tất cả những gì khác đều tuôn chảy từ tình yêu đó ».
ĐHY Stafford còn nhấn mạnh thêm về ý nghĩa tụ họp quanh mộ Thánh Phêrô : « Chúa Thánh Thần ngự trên ngai tòa Phêrô. Chúng ta đã ăn năn cải thiện nơi đây và hôm nay việc đã xẩy ra trong Nhà Tiệc Ly vào ngày Lễ Phục sinh đầu tiên. Chính cũng một Thánh Thần đã kêu gọi các hối nhân để họ tuân giữ luật Chúa bằng tình yêu, và với trái tim mở rộng đón nhận ơn tha thứ, để rồi họ cũng được giải thoát khỏi ách nô lệ của sự hư mất hầu bước vào tự do vinh quang của các con cái Thiên Chúa » (Rm 8,21)».
ĐHY Stafford cũng ghi nhận thêm về chiều kích cộng đoàn và cử hành Lời Chúa trong Nghi Thức Thống Hối : đây là giây phút cầu nguyện hiệp thông sâu xa với toàn thể Hội Thánh và ca đoàn giúp chuẩn bị tâm hồn thống hối khi kêu xin ơn tha thứ và kêu mời xưng thú tội riêng, được biến thành lời tạ ơn hoan lạc tạ ơn tình yêu của Cha và cử hành cuộc toàn thắng của Đức Kitô, với việc tuôn đổ Thánh Linh, Đấng đang canh tân mọi sự trong bí tích hòa giải, bí tích bình an và bí tích hoan lạc ».
Nghi Thức Thống Hối đã diễn tiến tuần tự theo các phần sau đây :
-Lễ nghi mở đầu thật trang nghiêm đơn giản bằng việc đoàn rước vào nhà thờ im lặng, dừng lại và cầu nguyện trước Thánh giá.
-Tiếp theo là phần Phụng vụ Lời Chúa : bắt đầu với bài đọc trích thư của Thánh Phêrô (2,20-25), hát Thánh Vịnh 51, lời cầu xin được hoán cải nội tâm, và sau đó là đoạn Tin Mừng theo Thánh Mác-cô (10, 32-34.42-45) về sứ mạng của Con Người « đến để phục vũ và hiến mạng sống để cứu chuộc nhiều nguời »-
-Tiếp theo là nghi thức hòa giải gồm công thức xưng thú tội chung : kinh cáo mình, tiếp theo là những lời kêu xin tha tội và kết bằng Kinh Lạy Cha.
-Đi xưng tội và nhận ơn hoà giải cá nhân, trong khi đó cộng đoàn vẫn tiếp tục những lời van xin tha thứ.
-Sau đó, ĐHY chủ tế kết thúc bằng lời khuyên làm một vài việc lành, và tất cả cộng đoàn hát kinh tạ ơn với Thánh Vịnh 102 và lời nguyện kết thúc.
Kết thúc : bằng phép lành và chúc ra về bằng yên.
Roma, ngày 11/4/2006 (Zenit) - ĐHY Stafford chủ sự Lễ nghi thống hối vào sau trưa thứ ba Tuần Thánh hôm qua đã nhấn mạnh rằng: « việc mạc khải trái tim bị đâm thâu của Chúa Giêsu là quá đầy đủ ». Ngài cũng giải thích rằng chính tình yêu phải khêu gợi lòng thống hối tội của mình nơi các tín hữu, giúp họ « tuân giữ các giới luật vì tình yêu ».
ĐHY James Francis Stafford, chánh án Tòa Ân Giải Tối Cao tại Tòa Thánh, đã chủ sự Lễ nghi thống hối vào sau trưa thứ ba Tuần Thánh hôm qua tại đại vương cung thánh đường Phêrô, nhân danh ĐTC Bênêđictô XVI. Lễ nghi đã bắt đầu vào lúc 17g30 và đã được đài truyền hình Vatican và đài phát thanh Vatican trực tiếp truyền hình và truyền thanh.
ĐHY Stafford đã bắt đầu Lê Nghi Thống hối bằng giờ xét mình lâu dài và rất rõ rệt chính xác, tiếp theo là việc xưng tội cá nhân và lãnh ơn tha tội cá nhân, với sự hiện diện của các chánh án của các vương cung thánh đường lớn tại Roma.
Kết thúc giờ xét mình, ĐHY Stafford đã giải thích thêm : « Quy tụ chung quanh phần mộ của Thánh Tông Đồ Phêrô, chúng ta nhắc nhớ lại lý do tại sao Phêrô đã ăn năn khóc lóc tội mình và đã quyết tâm quay trở về lệnh truyền của Chúa : đó chính vì tình yêu dành cho Chúa. Các hối nhân cũng phải ra công gắng sức tuân giữ luật Chúa chỉ vì tình yêu như vậy. Việc mặc khải trái tim bị đâm thâu của Chúa Giêsu như vậy là quá đủ »-
ĐHY Stafford giải thích tiếp : « đối với thánh Phaolô, không có gì cần thiết hơn ngoài điều này : « tôi sống, nhưng không còn phải là tôi, mà là Đức Kitô sống trong tôi. Hiện nay tôi sống kiếp phàm nhân trong niềm tin vào Con Thiên Chúa, Đấng đã yêu mến tôi và hiến mạng vì tôi » (Gl 2,20). Chẳng có gì khác ngoài tình yêu của Chúa Giêsu. Và tất cả những gì khác đều tuôn chảy từ tình yêu đó ».
ĐHY Stafford còn nhấn mạnh thêm về ý nghĩa tụ họp quanh mộ Thánh Phêrô : « Chúa Thánh Thần ngự trên ngai tòa Phêrô. Chúng ta đã ăn năn cải thiện nơi đây và hôm nay việc đã xẩy ra trong Nhà Tiệc Ly vào ngày Lễ Phục sinh đầu tiên. Chính cũng một Thánh Thần đã kêu gọi các hối nhân để họ tuân giữ luật Chúa bằng tình yêu, và với trái tim mở rộng đón nhận ơn tha thứ, để rồi họ cũng được giải thoát khỏi ách nô lệ của sự hư mất hầu bước vào tự do vinh quang của các con cái Thiên Chúa » (Rm 8,21)».
ĐHY Stafford cũng ghi nhận thêm về chiều kích cộng đoàn và cử hành Lời Chúa trong Nghi Thức Thống Hối : đây là giây phút cầu nguyện hiệp thông sâu xa với toàn thể Hội Thánh và ca đoàn giúp chuẩn bị tâm hồn thống hối khi kêu xin ơn tha thứ và kêu mời xưng thú tội riêng, được biến thành lời tạ ơn hoan lạc tạ ơn tình yêu của Cha và cử hành cuộc toàn thắng của Đức Kitô, với việc tuôn đổ Thánh Linh, Đấng đang canh tân mọi sự trong bí tích hòa giải, bí tích bình an và bí tích hoan lạc ».
Nghi Thức Thống Hối đã diễn tiến tuần tự theo các phần sau đây :
-Lễ nghi mở đầu thật trang nghiêm đơn giản bằng việc đoàn rước vào nhà thờ im lặng, dừng lại và cầu nguyện trước Thánh giá.
-Tiếp theo là phần Phụng vụ Lời Chúa : bắt đầu với bài đọc trích thư của Thánh Phêrô (2,20-25), hát Thánh Vịnh 51, lời cầu xin được hoán cải nội tâm, và sau đó là đoạn Tin Mừng theo Thánh Mác-cô (10, 32-34.42-45) về sứ mạng của Con Người « đến để phục vũ và hiến mạng sống để cứu chuộc nhiều nguời »-
-Tiếp theo là nghi thức hòa giải gồm công thức xưng thú tội chung : kinh cáo mình, tiếp theo là những lời kêu xin tha tội và kết bằng Kinh Lạy Cha.
-Đi xưng tội và nhận ơn hoà giải cá nhân, trong khi đó cộng đoàn vẫn tiếp tục những lời van xin tha thứ.
-Sau đó, ĐHY chủ tế kết thúc bằng lời khuyên làm một vài việc lành, và tất cả cộng đoàn hát kinh tạ ơn với Thánh Vịnh 102 và lời nguyện kết thúc.
Kết thúc : bằng phép lành và chúc ra về bằng yên.