Fides -
Sáng thứ Hai 10/4/2006, tại lâu đài Javier ở Navarra, Tây Ban Nha, đặc sứ của Đức Thánh Cha Bênêđíctô XVI là Đức Hồng Y Antonio María Rouco Varela, Tổng Giám Mục Madrid đã cử hành thánh lễ trọng thể kỷ niệm 500 năm ngày sinh Thánh Phanxicô Xaviê (7/4/1506 – 2/12/1552), trước sự hiện diện của Vua và Hoàng Hậu Tây Ban Nha. Cùng đồng tế trong thánh lễ với Đức Hồng Y còn có các vị Hồng Y và Giám Mục Tây Ban Nha khác, Đức Tổng Giám Mục tổng giáo phận Pamplona, Đức Sứ Thần Tòa Thánh tại Tây Ban Nha và bề trên tổng quyền Dòng Tên.
Trong bài giảng, Đức Hồng Y nhắc lại rằng Thánh Phanxicô Xaviê "đã để lại một dấu ấn không phai nhòa trong lịch sử của cả Giáo Hội lẫn nhân loại vì đã mang danh Thánh Chúa Giêsu và biểu tượng của Thánh Giá đến những thế giới mới; và đã đề cao khía cạnh thần học về phẩm giá con người, được tạo dựng giống hình ảnh của Thiên Chúa, với một nhân vị tự do và những quyền bất khả nhượng, được kêu gọi hoàn thành kế hoạch tình yêu của Thiên Chúa".
Theo Đức Hồng Y, Thánh Phanxicô Xaviê là "biểu tượng sáng ngời lòng vâng phục ủy nhiệm thư của Chúa dành cho các tông đồ: Hãy đi giảng dạy muôn dân!".
Đức Hồng Y đặt câu hỏi linh đạo chủ yếu của Thánh Phanxicô Xaviê trong ơn gọi của ngài là gì?. Ngài trả lời: "Đối với Thánh Phanxicô Xaviê cũng như Thánh Phaolô, rao giảng Lời Chúa không xuất phát từ sự tự hào nhưng từ một nhu cầu nội tâm không cưỡng lại được". Ngài lo toan trên tất cả mọi sự cho "gia tài của Tin Mừng". Ngài lo lắng đến các linh hồn, "linh hồn của chính ngài và linh hồn của mọi người". Ngài muốn rằng "Chúa Kitô và chiến thắng quyết liệt của Ngài trước cái chết qua Thập Giá" phải được mọi người biết đến. Chính vì thế, "ngài dành trọn tuổi xuân của mình để truyền bá kiến thức có sức hoán cải sâu sa về Thánh Giá của ngài đến tận cùng bờ cõi trái đất".
Để kết luận, Đức Hồng Y mạnh mẽ kêu gọi "sự tái khám phá linh hồn trong đời sống cá nhân của mọi Kitô hữu dưới ánh sáng Tin Mừng của Chúa Giêsu Kitô", và phục hồi lại linh hồn của xã hội Tây Ban Nha và Châu Âu vì không có hồn người ta "khó lòng mở ra cho một tương lai tôn trong sự sống, công lý, liên đới và hòa bình".
Cuối cùng, Đức Hồng Y xin Đức Mẹ phù hộ cho "Giáo Hội và sứ mạng của Giáo Hội".
![]() |
| ĐHY Antonio María Rouco Varela |
Trong bài giảng, Đức Hồng Y nhắc lại rằng Thánh Phanxicô Xaviê "đã để lại một dấu ấn không phai nhòa trong lịch sử của cả Giáo Hội lẫn nhân loại vì đã mang danh Thánh Chúa Giêsu và biểu tượng của Thánh Giá đến những thế giới mới; và đã đề cao khía cạnh thần học về phẩm giá con người, được tạo dựng giống hình ảnh của Thiên Chúa, với một nhân vị tự do và những quyền bất khả nhượng, được kêu gọi hoàn thành kế hoạch tình yêu của Thiên Chúa".
Theo Đức Hồng Y, Thánh Phanxicô Xaviê là "biểu tượng sáng ngời lòng vâng phục ủy nhiệm thư của Chúa dành cho các tông đồ: Hãy đi giảng dạy muôn dân!".
Đức Hồng Y đặt câu hỏi linh đạo chủ yếu của Thánh Phanxicô Xaviê trong ơn gọi của ngài là gì?. Ngài trả lời: "Đối với Thánh Phanxicô Xaviê cũng như Thánh Phaolô, rao giảng Lời Chúa không xuất phát từ sự tự hào nhưng từ một nhu cầu nội tâm không cưỡng lại được". Ngài lo toan trên tất cả mọi sự cho "gia tài của Tin Mừng". Ngài lo lắng đến các linh hồn, "linh hồn của chính ngài và linh hồn của mọi người". Ngài muốn rằng "Chúa Kitô và chiến thắng quyết liệt của Ngài trước cái chết qua Thập Giá" phải được mọi người biết đến. Chính vì thế, "ngài dành trọn tuổi xuân của mình để truyền bá kiến thức có sức hoán cải sâu sa về Thánh Giá của ngài đến tận cùng bờ cõi trái đất".
Để kết luận, Đức Hồng Y mạnh mẽ kêu gọi "sự tái khám phá linh hồn trong đời sống cá nhân của mọi Kitô hữu dưới ánh sáng Tin Mừng của Chúa Giêsu Kitô", và phục hồi lại linh hồn của xã hội Tây Ban Nha và Châu Âu vì không có hồn người ta "khó lòng mở ra cho một tương lai tôn trong sự sống, công lý, liên đới và hòa bình".
Cuối cùng, Đức Hồng Y xin Đức Mẹ phù hộ cho "Giáo Hội và sứ mạng của Giáo Hội".
