"Bền đỗ trong sự Nhẫn Nại và Bác Ai của Chúa Kitô
VATICAN (Zenit.org).- Bài huấn dụ của Đức Giáo Hoàng Biển Đức XVI hôm Chúa Nhật 26/3 trước khi đọc kinh Truyền Tin trưa với dân chúng qui tụ trong Quảng trường Thánh Phêrô
* * *
Anh Chị em thân mến,
Mật Nghị các hồng y mới diễn ra để chỉ định 15 tân hồng y là một kinh nghiệm mãnh liệt của giáo hội, cho chúng ta khả năng thưởng thức sự phong phú thiêng liêng của tính tập đoàn, khi chúng ta gặp nhau giữa các anh em xuất xứ từ các nơi khác nhau, tất cả được hiệp nhất trong tình yêu của Chúa Kitô và Giáo Hội Người.
Trong một ý nghĩa chắc chắn nào đó, chúng ta sống lại thực tại cộng đồng Kitô hữu đầu tiên, qui tụ xung quanh Đức Maria, Mẹ Chúa Giêsu, và Thánh Phêrô, hầu lãnh nhận ân huệ Thần Khí và dấn thân làm lan rộng Tin Mừng trong toàn thế giới. Lòng trung thành cho sứ vụ này đến chỗ hy sinh mạng sống mình là đặc điểm riêng biệt của các hồng y, như được khẳng định bởi lời thề của các ngài và được biểu trưng bởi màu đỏ, màu của máu.
Do một sự trùng hợp quan phòng, mật nghị các hồng y được tổ chức ngày 24 /3 ngày kính nhớ các thừa sai đã gục ngã vào năm ngoái trên những biên giới truyền giáo và phục vụ cho con người trong những phần thế giới khác nhau. Như vậy, mật nghị các hồng y là một dịp để cảm thấy gần gũi hơn bao giờ hết với mọi Kitô hữu đã chịu bắt bớ vì đức tin. Bằng chứng của các ngài, mà chúng ta nhận tin tức hằng ngày, và hơn hết tất cả là sự hy sinh của những kẻ đã bị giết, là một lý do mở mang trí tuệ cho chúng ta và thúc đẩy chúng ta tới sự dấn thân tin mừng một cách chân tình và quảng đại hơn nữa.
Tôi nghĩ cách riêng tới những cộng đồng đang sống trong những xứ thiếu tự do tôn giáo hay là, trên thực tế, chịu nhiều hạn chế, mặc dầu điều đó được khẳng định trên giấy tờ. Tôi gởi lời khuyến khích yêu thương của tôi tới tất cả các cộng đồng ấy, ngõ hầu họ sẽ bền đỗ trong sự nhẫn nại và bác ái của Chúa Kitô, hạt giống Nước Chúa đang đến, nhưng còn hơn thế nữa là hạt giống ấy đã ở trong thế giới. Với tất cả những người đang làm việc phục vụ Tin Mừng trong những tình huống khó khăn, tôi muốn bày tỏ tình liên đới sâu xa nhất của tôi nhân danh toàn thể Giáo Hội, và đồng thời bảo đảm với họ về việc ghi nhớ hằng ngày của tôi trong kinh nguyện.
Giáo Hội tiến bước trong lịch sử và lan rộng trên mặt đất, với sự đồng hành của Đức Maria, Nữ Vương các Tông Đồ. Cũnh như trong phòng tiệc, Đức Thánh Trinh Nữ đối với những Kitô hũu luôn là một sự nhắc nhở sống động về Chúa Giêsu, Mẹ cổ vũ sự cầu nguyện của họ và nâng đỡ niềm hy vọng của họ. Chúng ta xin Mẹ hướng dẫn chúng ta trong cuộc hành trình hằng ngày của chúng ta và bảo vệ với tình yêu đặc biệt những cộng đồng Kitô hữu nào đang trải qua những điều kiện khó khăn và đau khổ đặc biệt.
Sau kinh Truyền Tin Đức Thánh Cha chào những người hành hương trong sáu thứ tiếng. Trong tiếng Anh, ngài nói:
Tôi vui mừng chào những khách thăm viếng nói tiếng Anh qui tụ nơi đây hôm nay.
Trong Chúa Nhật "Laetare-mừng vui lên" này, chúng ta được tràn đầy niềm vui hy vọng khi chúng ta nhìn tới sự cử hành ngày phục sinh của Chúa, và chúng ta đào sâu sự dấn thân của chúng ta để sống những tuần cuối cùng Mùa Chay theo sát những vết chân của Chúa Kitô Đấng Cứu Chuộc chúng ta. Tôi chào cách riêng những người tới Roma hầu có thể hiện diện trong mật nghị hồng y mới đây, mà tôi đã vui mừng tấn phong 15 tân hồng y. Tôi xin anh chị em nhớ các ngài trong những kinh nguyện của anh chị em. Trên tất cả anh chị em và trên những gia đình anh chị em và những kẻ thân của anh chị em tôi cầu xin những phúc lành dồi dào và bình an của Thiên Chúa.
VATICAN (Zenit.org).- Bài huấn dụ của Đức Giáo Hoàng Biển Đức XVI hôm Chúa Nhật 26/3 trước khi đọc kinh Truyền Tin trưa với dân chúng qui tụ trong Quảng trường Thánh Phêrô
* * *
Anh Chị em thân mến,
Mật Nghị các hồng y mới diễn ra để chỉ định 15 tân hồng y là một kinh nghiệm mãnh liệt của giáo hội, cho chúng ta khả năng thưởng thức sự phong phú thiêng liêng của tính tập đoàn, khi chúng ta gặp nhau giữa các anh em xuất xứ từ các nơi khác nhau, tất cả được hiệp nhất trong tình yêu của Chúa Kitô và Giáo Hội Người.
Trong một ý nghĩa chắc chắn nào đó, chúng ta sống lại thực tại cộng đồng Kitô hữu đầu tiên, qui tụ xung quanh Đức Maria, Mẹ Chúa Giêsu, và Thánh Phêrô, hầu lãnh nhận ân huệ Thần Khí và dấn thân làm lan rộng Tin Mừng trong toàn thế giới. Lòng trung thành cho sứ vụ này đến chỗ hy sinh mạng sống mình là đặc điểm riêng biệt của các hồng y, như được khẳng định bởi lời thề của các ngài và được biểu trưng bởi màu đỏ, màu của máu.
Do một sự trùng hợp quan phòng, mật nghị các hồng y được tổ chức ngày 24 /3 ngày kính nhớ các thừa sai đã gục ngã vào năm ngoái trên những biên giới truyền giáo và phục vụ cho con người trong những phần thế giới khác nhau. Như vậy, mật nghị các hồng y là một dịp để cảm thấy gần gũi hơn bao giờ hết với mọi Kitô hữu đã chịu bắt bớ vì đức tin. Bằng chứng của các ngài, mà chúng ta nhận tin tức hằng ngày, và hơn hết tất cả là sự hy sinh của những kẻ đã bị giết, là một lý do mở mang trí tuệ cho chúng ta và thúc đẩy chúng ta tới sự dấn thân tin mừng một cách chân tình và quảng đại hơn nữa.
Tôi nghĩ cách riêng tới những cộng đồng đang sống trong những xứ thiếu tự do tôn giáo hay là, trên thực tế, chịu nhiều hạn chế, mặc dầu điều đó được khẳng định trên giấy tờ. Tôi gởi lời khuyến khích yêu thương của tôi tới tất cả các cộng đồng ấy, ngõ hầu họ sẽ bền đỗ trong sự nhẫn nại và bác ái của Chúa Kitô, hạt giống Nước Chúa đang đến, nhưng còn hơn thế nữa là hạt giống ấy đã ở trong thế giới. Với tất cả những người đang làm việc phục vụ Tin Mừng trong những tình huống khó khăn, tôi muốn bày tỏ tình liên đới sâu xa nhất của tôi nhân danh toàn thể Giáo Hội, và đồng thời bảo đảm với họ về việc ghi nhớ hằng ngày của tôi trong kinh nguyện.
Giáo Hội tiến bước trong lịch sử và lan rộng trên mặt đất, với sự đồng hành của Đức Maria, Nữ Vương các Tông Đồ. Cũnh như trong phòng tiệc, Đức Thánh Trinh Nữ đối với những Kitô hũu luôn là một sự nhắc nhở sống động về Chúa Giêsu, Mẹ cổ vũ sự cầu nguyện của họ và nâng đỡ niềm hy vọng của họ. Chúng ta xin Mẹ hướng dẫn chúng ta trong cuộc hành trình hằng ngày của chúng ta và bảo vệ với tình yêu đặc biệt những cộng đồng Kitô hữu nào đang trải qua những điều kiện khó khăn và đau khổ đặc biệt.
Sau kinh Truyền Tin Đức Thánh Cha chào những người hành hương trong sáu thứ tiếng. Trong tiếng Anh, ngài nói:
Tôi vui mừng chào những khách thăm viếng nói tiếng Anh qui tụ nơi đây hôm nay.
Trong Chúa Nhật "Laetare-mừng vui lên" này, chúng ta được tràn đầy niềm vui hy vọng khi chúng ta nhìn tới sự cử hành ngày phục sinh của Chúa, và chúng ta đào sâu sự dấn thân của chúng ta để sống những tuần cuối cùng Mùa Chay theo sát những vết chân của Chúa Kitô Đấng Cứu Chuộc chúng ta. Tôi chào cách riêng những người tới Roma hầu có thể hiện diện trong mật nghị hồng y mới đây, mà tôi đã vui mừng tấn phong 15 tân hồng y. Tôi xin anh chị em nhớ các ngài trong những kinh nguyện của anh chị em. Trên tất cả anh chị em và trên những gia đình anh chị em và những kẻ thân của anh chị em tôi cầu xin những phúc lành dồi dào và bình an của Thiên Chúa.