CITE DU VATICAN, 26 mars 2006 (AFP). - Từ một năm qua mộ phần của Đức Gioan Phao lồ II, được chôn cất trong hầm mộ của Vương Cung Thánh Đường ở Vatican, đã trở thành nơi mà khách hành hương Công giáo đến viếng thăm khi họ đến tham quan thành phố Roma.
Hàng ngày có khoảng từ 15.000 đến 20.000 người đến viếng mộ, vào cuối tuần hoặc ngày lễ lớn con số có thể tăng lên đến 25.000 người. Dưới hầm mộ có mộ của 62 Giáo Hoàng, 2 Hoàng hậu và một Hoàng đế. Ngôi mộ của Đức Gioan Phaiồ II chỉ cách vài bước phần mộ của Thánh Phêrô, người môn đệ của Chúa Giêsu và là vị Giáo Hoàng tiên khởi bị đóng đinh tại Roma.
Tò mò và mến mộ của người hành hương khi họ xuống tham quan hầm mộ. Theo như bản báo cáo chính thức, phần đông khách đến viếng là người Hoa Kỳ, người Tàu và Nhật bổn, nhưng thật ra thì có nhiều ngôn ngữ lẫn lộn vì mỗi nhóm phải chờ đợi trong nữa giờ để đi xuống hầm mộ.
“Đức Gioan Phao lồ II là người duy nhất và trong sạch trên cỏi đời này, xin Chúa chúc lành cho ngài”, cô Jeanne 20 tuổi đến từ Florida Hoa Kỳ đã nói như vậy.
Ngôi mộ chiếm một phần dưới hầm vòm giữa những quách bằng đá cẩm thạch nối tiếp nhau giữa nhựng cột đá khổng lồ.
Sự trang trọng của nơi an nghĩ cuối cùng của Đức Gioan Phao lồ II ở giữa những chiếc quách bằng đá của vài đấng tiền nhiệm: Đức Pius XI (chết năm 1939) với bức tượng hình của ngài bằng đẩ thạch nằm trên phầm mộ, hay của Đức Benedict XV (chết năm 1922), có tượng nằm màu đen, đầu đội vương niệm ba tầng kê trên một chiếc gối.
Phần mộ của Đức Giáo Hoàng người Ba lan chỉ có phủ một phiến đá cẩm thạch trắng đơn sơ với hàng chữ “Ioannes Paulus PPII” và ngày tháng giáo triều của ngài bằng số La Mã, 16X 1978- 2IV 2005.
Trên bức tường ở phía sau, là bức chạm nổi hình Đức Mẹ bồng con, có hai thiên thần chầu hai bên, nhắc nhở chúng ta là Đức Karol Wojtyla đặc biệt tôn sùng Đức Trinh Nữ Maria.
Khoảng trống trước phân mộ đầy những hoa, tượng ảnh, chân dung, tràng chuổi, những mảnh giấy với lời cầu khẩn của những người hành hương được những người canh giữ đem để nơi phần mộ.
Khách hành hương quá đông nên được yêu cầu giữ đúng giờ để những người kế tiếp có để vào thăm viếng.
Mọi người được chụp hình kỷ niệm và những người hành hương nói là họ cần giữ lại dấu vết cuộc viếng thăm như là những lý do thiêng liêng.
“Tôi rất yêu mến Đức Thánh Cha Giaon Phao lồ II”, ông Antonio Vallejo, 56 tuổi nhắc lại cuộc viếng thăm của Đức Gioan Phao lồ II ở Tây Ban Nha năm 2003, “đã đem lại đức tin cho tôi”.
“Đối với một người Công giáo, khi đi thăm viếng mộ là ngưỡng mộ con người đã đem đến cho mình sức mạnh và lòng yêu mến trong nhiều năm qua. Đối với họ Đức Giáo Hoàng Wojtyla vẫn còn sống”, lời của một nữ tu trẻ người Ý.
Hàng ngày có khoảng từ 15.000 đến 20.000 người đến viếng mộ, vào cuối tuần hoặc ngày lễ lớn con số có thể tăng lên đến 25.000 người. Dưới hầm mộ có mộ của 62 Giáo Hoàng, 2 Hoàng hậu và một Hoàng đế. Ngôi mộ của Đức Gioan Phaiồ II chỉ cách vài bước phần mộ của Thánh Phêrô, người môn đệ của Chúa Giêsu và là vị Giáo Hoàng tiên khởi bị đóng đinh tại Roma.
Tò mò và mến mộ của người hành hương khi họ xuống tham quan hầm mộ. Theo như bản báo cáo chính thức, phần đông khách đến viếng là người Hoa Kỳ, người Tàu và Nhật bổn, nhưng thật ra thì có nhiều ngôn ngữ lẫn lộn vì mỗi nhóm phải chờ đợi trong nữa giờ để đi xuống hầm mộ.
“Đức Gioan Phao lồ II là người duy nhất và trong sạch trên cỏi đời này, xin Chúa chúc lành cho ngài”, cô Jeanne 20 tuổi đến từ Florida Hoa Kỳ đã nói như vậy.
Ngôi mộ chiếm một phần dưới hầm vòm giữa những quách bằng đá cẩm thạch nối tiếp nhau giữa nhựng cột đá khổng lồ.
Sự trang trọng của nơi an nghĩ cuối cùng của Đức Gioan Phao lồ II ở giữa những chiếc quách bằng đá của vài đấng tiền nhiệm: Đức Pius XI (chết năm 1939) với bức tượng hình của ngài bằng đẩ thạch nằm trên phầm mộ, hay của Đức Benedict XV (chết năm 1922), có tượng nằm màu đen, đầu đội vương niệm ba tầng kê trên một chiếc gối.
Phần mộ của Đức Giáo Hoàng người Ba lan chỉ có phủ một phiến đá cẩm thạch trắng đơn sơ với hàng chữ “Ioannes Paulus PPII” và ngày tháng giáo triều của ngài bằng số La Mã, 16X 1978- 2IV 2005.
Trên bức tường ở phía sau, là bức chạm nổi hình Đức Mẹ bồng con, có hai thiên thần chầu hai bên, nhắc nhở chúng ta là Đức Karol Wojtyla đặc biệt tôn sùng Đức Trinh Nữ Maria.
Khoảng trống trước phân mộ đầy những hoa, tượng ảnh, chân dung, tràng chuổi, những mảnh giấy với lời cầu khẩn của những người hành hương được những người canh giữ đem để nơi phần mộ.
Khách hành hương quá đông nên được yêu cầu giữ đúng giờ để những người kế tiếp có để vào thăm viếng.
Mọi người được chụp hình kỷ niệm và những người hành hương nói là họ cần giữ lại dấu vết cuộc viếng thăm như là những lý do thiêng liêng.
“Tôi rất yêu mến Đức Thánh Cha Giaon Phao lồ II”, ông Antonio Vallejo, 56 tuổi nhắc lại cuộc viếng thăm của Đức Gioan Phao lồ II ở Tây Ban Nha năm 2003, “đã đem lại đức tin cho tôi”.
“Đối với một người Công giáo, khi đi thăm viếng mộ là ngưỡng mộ con người đã đem đến cho mình sức mạnh và lòng yêu mến trong nhiều năm qua. Đối với họ Đức Giáo Hoàng Wojtyla vẫn còn sống”, lời của một nữ tu trẻ người Ý.