VATICAN CITY, MAR 26, 2006 (VIS) - Trong ngày chúa nhật, sau cuộc viếng thăm mục vụ tại nhà thờ Chúa Cha Nhân Lành, Đức Benedict XVI đã đến trước của sổ phòng làm việc để cầu kinh Truyền Tin với hàng ngàn khách hành hương tụ họp tại Công trường Thánh Phêrô, trong đó gồm có những phái đoàn đến Roma tháp tùng các Giám mục của họ được tấn phong Hồng Y trong ngày thứ sáu vừa qua.
Trước khi cầu kinh, Đức Giáo Hoàng nhắc lại Công Nghị Hồng Y vừa qua ngài đã tấn phong 15 vị Hồng Y mới, “ là một kinh nghiệm rất dồi dào của Giáo Hội giúp cho chúng ta thưởng thức sự phong phú về tinh thần của Công Nghị, được cùng nhau hiêp thông giữa những người anh em có những kinh nghiệm khác biệt, được cùng nhau kết hiệp trong một tình yêu duy nhất cho Chúa Kitô và cho Giáo Hội.”
Đức Thánh Cha tiếp tục: “Một cách nào đó, chúng tôi sống lại hoàn cảnh của Cọng đồng giáo hữu đầu tiên, liên kết chúng quanh thánh Phêrô và Đức Bà Maria, Mẹ của Chúa Giêsu để đón nhận Đức Chúa Thánh Thần và thực hiện việc truyền bá Tin Mừng đến toàn thế giới. Trung thành với sứ mệnh dù phải hy sinh mạng sống của mình và đó là tính chất đặc biệt của các Hồng Y, như lời tuyên thệ và như biểu hiệu của màu đỏ sắc phục, màu đỏ máu đào.”
Đức Giáo Hoàng nói: Thật là “một trùng hợp thiên định”, ngày Công Nghị Hồng Y, ngày 24 tháng 3 cũng là ngày “Ngày kỷ niệm những nhà truyền giáo đã hy sinh trong năm vừa qua vì rao giảng Tin Mừng và phục vụ nhân loại tại mọi phần đất trên địa cầu. Như vậy, Công Nghị tạo nên một cơ hội cho chúng ta cảm nhận hơn bao giờ hết đến những Kitô hữu đang chịu đựng sự bách hại vì đức tin của mình. Những chứng tá của họ mà tin tức hàng ngày loan báo, và nhất là sự hy sinh của những người bị giết hại, giúp chúng ta lớn mạnh trong can đảm và khích lệ chúng ta chân thành và rộng lượng trong việc dấn thân phục vụ Chúa và Giáo Hội.
Đức Thánh Cha nói tiếp: “Tôi đang nghĩ đến những cọng đoàn giáo hữu đang sống trong những quốc gia không có tự do tôn giáo, mặc dù có trên lý thuyết, nhưng trên thực tế thì họ rất khốn khổ vì bị nhiều hạn chế. Đối với những cọng đoàn đó tôi gởi đến lời khích lệ nồng hậu để vẫn tiến tới trong kiên nhẩn và tình yêu của Chúa Kitô, mầm sống của Nước Chúa trị đến.”
“Giáo Hội tiến tới trong lịch sử và phát huy khắp hoàn cầu, có Đức Mẹ Maria, Nữ Vương Các Thánh Tông Đồ” cùng đồng hành, và Đức Thánh Cha kết luận: “ Chúng ta cầu xin Đức Bà Maria hướng dẫn chúng ta trong cuộc hành trình hằng ngày và che chở những cọng đoàn giáo dân đang gặp những khó khăn thử thách và đang chịu đựng đau khổ.
Trước khi cầu kinh, Đức Giáo Hoàng nhắc lại Công Nghị Hồng Y vừa qua ngài đã tấn phong 15 vị Hồng Y mới, “ là một kinh nghiệm rất dồi dào của Giáo Hội giúp cho chúng ta thưởng thức sự phong phú về tinh thần của Công Nghị, được cùng nhau hiêp thông giữa những người anh em có những kinh nghiệm khác biệt, được cùng nhau kết hiệp trong một tình yêu duy nhất cho Chúa Kitô và cho Giáo Hội.”
Đức Thánh Cha tiếp tục: “Một cách nào đó, chúng tôi sống lại hoàn cảnh của Cọng đồng giáo hữu đầu tiên, liên kết chúng quanh thánh Phêrô và Đức Bà Maria, Mẹ của Chúa Giêsu để đón nhận Đức Chúa Thánh Thần và thực hiện việc truyền bá Tin Mừng đến toàn thế giới. Trung thành với sứ mệnh dù phải hy sinh mạng sống của mình và đó là tính chất đặc biệt của các Hồng Y, như lời tuyên thệ và như biểu hiệu của màu đỏ sắc phục, màu đỏ máu đào.”
Đức Giáo Hoàng nói: Thật là “một trùng hợp thiên định”, ngày Công Nghị Hồng Y, ngày 24 tháng 3 cũng là ngày “Ngày kỷ niệm những nhà truyền giáo đã hy sinh trong năm vừa qua vì rao giảng Tin Mừng và phục vụ nhân loại tại mọi phần đất trên địa cầu. Như vậy, Công Nghị tạo nên một cơ hội cho chúng ta cảm nhận hơn bao giờ hết đến những Kitô hữu đang chịu đựng sự bách hại vì đức tin của mình. Những chứng tá của họ mà tin tức hàng ngày loan báo, và nhất là sự hy sinh của những người bị giết hại, giúp chúng ta lớn mạnh trong can đảm và khích lệ chúng ta chân thành và rộng lượng trong việc dấn thân phục vụ Chúa và Giáo Hội.
Đức Thánh Cha nói tiếp: “Tôi đang nghĩ đến những cọng đoàn giáo hữu đang sống trong những quốc gia không có tự do tôn giáo, mặc dù có trên lý thuyết, nhưng trên thực tế thì họ rất khốn khổ vì bị nhiều hạn chế. Đối với những cọng đoàn đó tôi gởi đến lời khích lệ nồng hậu để vẫn tiến tới trong kiên nhẩn và tình yêu của Chúa Kitô, mầm sống của Nước Chúa trị đến.”
“Giáo Hội tiến tới trong lịch sử và phát huy khắp hoàn cầu, có Đức Mẹ Maria, Nữ Vương Các Thánh Tông Đồ” cùng đồng hành, và Đức Thánh Cha kết luận: “ Chúng ta cầu xin Đức Bà Maria hướng dẫn chúng ta trong cuộc hành trình hằng ngày và che chở những cọng đoàn giáo dân đang gặp những khó khăn thử thách và đang chịu đựng đau khổ.