HONG KONG, 28 mars 2006 (AFP). - Đức Giáo Giáo Hoàng Benedict XVI bày tỏ với phái đoàn Công giáo Hồng Kong là ngài rất mong muốn đến viếng thăm Trung Quốc nhưng điều đó tùy thuộc vào lúc nào Chúa định đoạt, tờ nhật báo South China Morning Post đã đăng tin trên vào ngày thứ ba 28 tháng 3.
“Đức Thánh Cha nói rằng ngài sẽ đến thăm Trung Quốc nhưng điều đó chỉ khi nào Chúa định, cha Dominic Chan đã nói với tờ báo, ngài là một thành viên trong phái đoàn của Hong Kong đến Vatican tham dự buổi lễ tấn phong Hồng Y của Đức Tổng Giám Mục Hông Kong Đức Giuse Zen.
Trong phái đoàn còn có ký giả danh tiếng Jimmy Lai, ông nói là phái đoàn đã cầu xin Đức Giáo Hoàng đến thăm Trung Quốc và ngài đã trả lời như sau: “Tôi sẽ đến thăm Trung Quốc”.
Dân biểu Martin Lee, một khuôn mặt quen thuộc luôn tranh đấu cho tự do dân chủ ở Hong Kong đã tuyên bố là ông nhận được những lời khích lệ từ Đức Thánh Cha Benedict XVI. Ngài nói: “Hãy cố gắng lên”.
Đấng kế vị của Đức Gioan Phao lồ II đang cố gắng lập lại mối bang giao bình thường với Trung Cọng, nhưng Bắc Kinh muốn có một sự kiểm soát thật chặt chẻ về tôn giáo nên trở thành một trở ngại quá khó khăn.
Hiên nay tại Trung Quốc có hai Giáo Hội, một chính thức là “Giáo Hội yêu nước” lệ thuộc hoàn toàn vào chính quyền và một “Giáo Hội thầm lặng” có hàng triệu tín đồ vẫn trung thành với Giáo Hội La Mã. Bắc Kinh luôn luôn từ chối không chấp nhận các Giám mục được Tòa Thánh bổ nhiệm.
“Đức Thánh Cha nói rằng ngài sẽ đến thăm Trung Quốc nhưng điều đó chỉ khi nào Chúa định, cha Dominic Chan đã nói với tờ báo, ngài là một thành viên trong phái đoàn của Hong Kong đến Vatican tham dự buổi lễ tấn phong Hồng Y của Đức Tổng Giám Mục Hông Kong Đức Giuse Zen.
Trong phái đoàn còn có ký giả danh tiếng Jimmy Lai, ông nói là phái đoàn đã cầu xin Đức Giáo Hoàng đến thăm Trung Quốc và ngài đã trả lời như sau: “Tôi sẽ đến thăm Trung Quốc”.
Dân biểu Martin Lee, một khuôn mặt quen thuộc luôn tranh đấu cho tự do dân chủ ở Hong Kong đã tuyên bố là ông nhận được những lời khích lệ từ Đức Thánh Cha Benedict XVI. Ngài nói: “Hãy cố gắng lên”.
Đấng kế vị của Đức Gioan Phao lồ II đang cố gắng lập lại mối bang giao bình thường với Trung Cọng, nhưng Bắc Kinh muốn có một sự kiểm soát thật chặt chẻ về tôn giáo nên trở thành một trở ngại quá khó khăn.
Hiên nay tại Trung Quốc có hai Giáo Hội, một chính thức là “Giáo Hội yêu nước” lệ thuộc hoàn toàn vào chính quyền và một “Giáo Hội thầm lặng” có hàng triệu tín đồ vẫn trung thành với Giáo Hội La Mã. Bắc Kinh luôn luôn từ chối không chấp nhận các Giám mục được Tòa Thánh bổ nhiệm.