WILMINGTON, Deleware – Vào mùa Hè vừa qua, đời Mục Sư Leonard Klein đã trải qua những giây phút trọng đại khi nằm sấp mình trước bàn thờ trong Vương Cung Thánh Đường thánh Phêrô ở Wilmington, tiểu bang Delaware của Hoa Kỳ để lãnh nhận chức Phó Tế. Thấy ông nằm sấp, đứa cháu của Mục Sư cất tiếng hỏi mẹ:

-“ Mẹ ơi sao ông ngoại lại nằm ngủ trên nền nhà thờ như vậy”.

Mẹ cháu trả lời:

- “Ông ngoại không ngủ đâu con, ông ngoại nằm sấp mình trước bàn thờ để biểu lộ lòng tuân phục đối với Giáo Hội đấy”

Vào ngày 1 tháng Tư năm nay, thầy Phó Tế 60 tuổi Leonard Klein lại một lần nữa nằm sấp trước bàn thờ để Đức Giám Mục Michael A Saltarelli cai quản giáo phận Wilmington, truyền chức Linh Mục cho thầy.

Đây là lần đầu tiên trong lịch sử 140 năm của giáo phận một người đã có gia đình được truyền chức Linh Mục. Hiện diện trong buổi lễ tấn phong sắp tới có bà Christa, vị hôn thê của Mục Sư trong 37 năm qua, 3 người con và 2 cháu ngoại. Vị hôn thê và hai người con gái sẽ phụ trách nghi thức dâng của lễ trong ngày người chồng, người cha dâng thánh lễ.