ROME, 26 mars 2006 (AFP) - Đức Giáo Hoàng Benedict XVI trong Thánh lễ ngày chúa nhật đã làm cho các giáo dân ngạc nhiên khi ngài bình luận bài giảng cuối cùng của Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phao lồ II, qua đời vào ngày 2 tháng 4 năm 2005.
Bài giảng của Đức Gioan Phao lồ II như là “một chúc thư”, Đức Benedict XVI đã nói như vậy khi chọn bài này để gợi lại kỷ niệm về đấng tiền nhiệm và chỉ còn sáu ngày nữa là ngày lễ giỗ đầy năm đầu tiên.
Đức Gioan Phao lồ II đã viết như sau: “Với nhân loại dường như đôi khi đi lạc đường hướng và bị quyền năng của sự dữ ngự trị, như lòng ích kỷ và sự sợ hãi, Đức Chúa Kitô sống lại ban bố cho nhân loại món quà tình yêu để biến đổi những tâm hồn và đem lại sự bình an.”
“Trong kế hoạch của Chúa, Đức Gioan Phao lồ đã để lại cho chúng ta khi nói lên những lời này.” Đức Cố Giáo Hoàng Karol Wojtyla đã qua đời chiều ngày thứ bảy 2 tháng 4 năm 2005 ở Vatican, thọ 84 tuổi. Trước khi qua đời trong nhiều ngày ngài đã không nói được vì căn bệnh Parkinson.
Trong kỷ niệm ngày qua đời của Đức Gioan Phao lồ II, giáo phận Roma sẽ tổ chức vào ngày chúa nhật 2 tháng 4 một đêm cầu nguyện canh thức tại Công Trường Thánh Phêrô. Đức Benedict XVI sẽ kết thúc buổi canh thức này từ cửa sổ phòng của ngài nhìn ra Công trường và ngài sẽ chủ tế Thánh lễ trong ngày thứ hai 3 tháng 4 để kỷ niệm Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phao lồ II.
Hàng ngàn người đã đến tham dự Thánh lễ chủ nhật vừa qua do Đức Benedict XVI chủ trì tại nhà thờ “Đức Chúa Cha nhân hậu” trong khu phố Tor Tre Teste ở phía Đông của thành phố Roma.
Bài giảng của Đức Gioan Phao lồ II như là “một chúc thư”, Đức Benedict XVI đã nói như vậy khi chọn bài này để gợi lại kỷ niệm về đấng tiền nhiệm và chỉ còn sáu ngày nữa là ngày lễ giỗ đầy năm đầu tiên.
Đức Gioan Phao lồ II đã viết như sau: “Với nhân loại dường như đôi khi đi lạc đường hướng và bị quyền năng của sự dữ ngự trị, như lòng ích kỷ và sự sợ hãi, Đức Chúa Kitô sống lại ban bố cho nhân loại món quà tình yêu để biến đổi những tâm hồn và đem lại sự bình an.”
“Trong kế hoạch của Chúa, Đức Gioan Phao lồ đã để lại cho chúng ta khi nói lên những lời này.” Đức Cố Giáo Hoàng Karol Wojtyla đã qua đời chiều ngày thứ bảy 2 tháng 4 năm 2005 ở Vatican, thọ 84 tuổi. Trước khi qua đời trong nhiều ngày ngài đã không nói được vì căn bệnh Parkinson.
Trong kỷ niệm ngày qua đời của Đức Gioan Phao lồ II, giáo phận Roma sẽ tổ chức vào ngày chúa nhật 2 tháng 4 một đêm cầu nguyện canh thức tại Công Trường Thánh Phêrô. Đức Benedict XVI sẽ kết thúc buổi canh thức này từ cửa sổ phòng của ngài nhìn ra Công trường và ngài sẽ chủ tế Thánh lễ trong ngày thứ hai 3 tháng 4 để kỷ niệm Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phao lồ II.
Hàng ngàn người đã đến tham dự Thánh lễ chủ nhật vừa qua do Đức Benedict XVI chủ trì tại nhà thờ “Đức Chúa Cha nhân hậu” trong khu phố Tor Tre Teste ở phía Đông của thành phố Roma.