Ngài hoan nghênh Công trình của các Phương tiện truyền thông Công giáo
VATICAN 19/11/2002(Zenit. org) Ðức Gioan Phaolô II nói sự hiện diện của Giáo hội trong đời sống công tùy thuộc hơn hết vào sự đóng góp các mục tử và tín hữu có thể cống hiến cho văn hóa.
Đức Giáo hoàng đã truyền quan qiểm này trong một sứ điệp ngài gởi cho hội đồng các giám mục Ý, đang hợp khóa khoáng đại
Chủ đề chính của khóa họp, hợp tại Collevalenza suốt ngày thứ Năm, là "vấn đề nhân loại học, " nghĩa là ý niệm về con người trong xã hội ngày nay và đề nghị mà Giáo hội có thể đưa ra.
Trong chương trình cho thập niên tới, hội đồng giám mục hy vọng đóng một vai trò chìa khóa trong một "bình diện văn hóa với một hướng Kitô hữu. "
Sáng kiến bao hàm tất cả các cộng đồng Công giáo, từ các giáo xứ đến những cộng đồng tu sĩ, và từ trường học đến các phương tiện truyền thông.
"Bình diện văn hóa" này, Đức Giáo hoàng nói trong sứ điệp ngài, phải giúp cung cấp một chiều kích văn hóa hùng mạnh và rõ ràng hơn cho công trình rao giảng tin mừng. "
Do đó, thư giáo hoàng bắt đầu với một câu hỏi cơ bản: "Con người là ai?"
Khi phải trả lời cho câu hỏi này, Đức Gioan Phaolô II nói, trong xã hội có những " khuynh hướng khước từ hay quên tính độc nhất của hữu thể chúng ta và của ơn gọi chúng ta, như những tạo vật được dựng nên giống hình ảnh Chúa. "
Những khuynh hướng đó, ngài nói "lãnh một sự thúc dẩy mới ngày nay vì tự hào có khả năng giải thích thích đáng con người với duy những phương cách khoa học thực nghiệm mà thôi. "
“Và điều này xảy ra khi, hiện thời hơn bao giờ hết, cần có một niềm xác tín sáng sủa và vững vàng về phẩm giá bất khả xâm phạm con người, ngõ hầu đương đầu với những nguy cơ của việc điều khiển tận gốc, có thể xảy ra nếu những tài nguyên kỹ thuật được áp dụng cho con người mà để một bên những tham số cơ bản và những tiêu chuẩn đạo đức đã được viết trong chính bản tính con người, " Đức Thánh Cha nhấn mạnh.
"Hơn nữa, " ngài nói tiếp, "ý thức này về phẩm giá thuộc về chúng ta do thiên nhiên, là nguyên lý duy nhất trên đó có thể xây dựng một xã hội và một nền văn minh thật sự nhân đạo, tại thời buổi khi những nguồn lợi kinh tế và những sứ điệp truyền thông xã hội tác động trên bàn cân hành tinh, làm nguy hại gia sản các giá trị văn hóa và luân ly biểu thị của cải thứ nhất của các quốc gia. "
Để Giáo hội đóng góp những giá trị của mình cho nền văn hóa đương thời, Đức Giáo hoàng kêu gọi phải dấn thân hiện diện cụ thể trong các phương tiện truyền thông.
Cách riêng, ngài hoan nghênh những phương tiện truyền thông do hàng giám mục Ý thiết lập: tờ báo Avvenire, truyền hình vệ tinh kinh Sat2000, và đài phát thanh Blue Sat00.
VATICAN 19/11/2002(Zenit. org) Ðức Gioan Phaolô II nói sự hiện diện của Giáo hội trong đời sống công tùy thuộc hơn hết vào sự đóng góp các mục tử và tín hữu có thể cống hiến cho văn hóa.
Đức Giáo hoàng đã truyền quan qiểm này trong một sứ điệp ngài gởi cho hội đồng các giám mục Ý, đang hợp khóa khoáng đại
Chủ đề chính của khóa họp, hợp tại Collevalenza suốt ngày thứ Năm, là "vấn đề nhân loại học, " nghĩa là ý niệm về con người trong xã hội ngày nay và đề nghị mà Giáo hội có thể đưa ra.
Trong chương trình cho thập niên tới, hội đồng giám mục hy vọng đóng một vai trò chìa khóa trong một "bình diện văn hóa với một hướng Kitô hữu. "
Sáng kiến bao hàm tất cả các cộng đồng Công giáo, từ các giáo xứ đến những cộng đồng tu sĩ, và từ trường học đến các phương tiện truyền thông.
"Bình diện văn hóa" này, Đức Giáo hoàng nói trong sứ điệp ngài, phải giúp cung cấp một chiều kích văn hóa hùng mạnh và rõ ràng hơn cho công trình rao giảng tin mừng. "
Do đó, thư giáo hoàng bắt đầu với một câu hỏi cơ bản: "Con người là ai?"
Khi phải trả lời cho câu hỏi này, Đức Gioan Phaolô II nói, trong xã hội có những " khuynh hướng khước từ hay quên tính độc nhất của hữu thể chúng ta và của ơn gọi chúng ta, như những tạo vật được dựng nên giống hình ảnh Chúa. "
Những khuynh hướng đó, ngài nói "lãnh một sự thúc dẩy mới ngày nay vì tự hào có khả năng giải thích thích đáng con người với duy những phương cách khoa học thực nghiệm mà thôi. "
“Và điều này xảy ra khi, hiện thời hơn bao giờ hết, cần có một niềm xác tín sáng sủa và vững vàng về phẩm giá bất khả xâm phạm con người, ngõ hầu đương đầu với những nguy cơ của việc điều khiển tận gốc, có thể xảy ra nếu những tài nguyên kỹ thuật được áp dụng cho con người mà để một bên những tham số cơ bản và những tiêu chuẩn đạo đức đã được viết trong chính bản tính con người, " Đức Thánh Cha nhấn mạnh.
"Hơn nữa, " ngài nói tiếp, "ý thức này về phẩm giá thuộc về chúng ta do thiên nhiên, là nguyên lý duy nhất trên đó có thể xây dựng một xã hội và một nền văn minh thật sự nhân đạo, tại thời buổi khi những nguồn lợi kinh tế và những sứ điệp truyền thông xã hội tác động trên bàn cân hành tinh, làm nguy hại gia sản các giá trị văn hóa và luân ly biểu thị của cải thứ nhất của các quốc gia. "
Để Giáo hội đóng góp những giá trị của mình cho nền văn hóa đương thời, Đức Giáo hoàng kêu gọi phải dấn thân hiện diện cụ thể trong các phương tiện truyền thông.
Cách riêng, ngài hoan nghênh những phương tiện truyền thông do hàng giám mục Ý thiết lập: tờ báo Avvenire, truyền hình vệ tinh kinh Sat2000, và đài phát thanh Blue Sat00.