BRYAN, Texas (CNS).- Đi đến trong lối xóm, gỏ cửa từng nhà, trao tờ Tin tức Mục vụ của giáo xứ và gợi chuyện về Phúc Âm là một việc bất thường đối với người Công giáo ở Hoa Kỳ. Vâng, nhưng trong những tháng vừa qua, các giáo dân ở họ đạo Santa Teresa tại Bryan đã cổ động phong trào truyền giáo này. Chiến dịch này rất thành công, nhiều gia đình đã trở lại đi nhà thờ và đông đến nỗi giáo xứ phải tổ chức thêm Thánh lễ.
Margarita Gonzales, 22 tuổi, và Veronica Alcazar, 20 tuổi, là thành viên của Phong Trào Tôi Tớ Truyền giáo Lời Chúa (Missionaries Servants of the Word), một cọng đồng gồm những giáo dân, linh mục và nam nữ tu sĩ dấn thân vào công việc truyền giáo mang Lời Chúa đến cho mọi người.
Cha Raymond Vasquez, cha sở và Cha Cesar Diaz, cha phó của họ đạo Santa Teresa, đã làm việc cực lực với nhóm giáo dân này và hướng dẫn họ trong công việc nên đã có thành quả tốt đẹp.
Hai người bạn trẻ nói là có nhiều khi đến gỏ cửa thì không được đón tiếp mà chủ nhà còn tỏ vẻ bất bình, nhưng phần đông họ đều vui vẻ tiếp đón. Có nhiều lúc hai bạn trẻ đã đi vào những nhà của những người thuộc các giáo phái Tin lành: “Và họ rất ngạc nhiên vì chúng tôi là người Công giáo và họ vui vẻ cùng nhau nói về Chúa.” Gonzalez đã phát biểu tâm tình như trên với tờ báo “Tinh Thần Công Giáo” (The Catholic Spirit) của giáo phận Austin.
Margarita Gonzales, 22 tuổi, và Veronica Alcazar, 20 tuổi, là thành viên của Phong Trào Tôi Tớ Truyền giáo Lời Chúa (Missionaries Servants of the Word), một cọng đồng gồm những giáo dân, linh mục và nam nữ tu sĩ dấn thân vào công việc truyền giáo mang Lời Chúa đến cho mọi người.
Cha Raymond Vasquez, cha sở và Cha Cesar Diaz, cha phó của họ đạo Santa Teresa, đã làm việc cực lực với nhóm giáo dân này và hướng dẫn họ trong công việc nên đã có thành quả tốt đẹp.
Hai người bạn trẻ nói là có nhiều khi đến gỏ cửa thì không được đón tiếp mà chủ nhà còn tỏ vẻ bất bình, nhưng phần đông họ đều vui vẻ tiếp đón. Có nhiều lúc hai bạn trẻ đã đi vào những nhà của những người thuộc các giáo phái Tin lành: “Và họ rất ngạc nhiên vì chúng tôi là người Công giáo và họ vui vẻ cùng nhau nói về Chúa.” Gonzalez đã phát biểu tâm tình như trên với tờ báo “Tinh Thần Công Giáo” (The Catholic Spirit) của giáo phận Austin.