ROME, 15 mars 2006 (AFP) - “Xin hãy để cho tôi đi về nhà Chúa”: vị y sĩ của Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phao lồ II kể lại nỗi đau đớn của ngài vào giây phút cuối cùng khi lìa đời.
Vài giờ trước khi qua đời, Đức Giáo Hoàng Gioan Phao lồ II đã trăn trối lời cuối cùng “xin hãy để cho tôi đi về nhà Chúa”, rồi ngài lịm đi trong cơn hôn mê, bác sĩ Reneto Buzzonetti, vị y sĩ riêng của ngài đã kể lại trong môt cuốn sách được phát hành vào ngày thứ tư vừa qua ở Roma.
Đức Gioan Phao lồ II nói lời cuối cùng vào lúc 15:30 giờ, với “ giọng rất yếu ớt bằng tiếng Ba lan”, trước khi lịm đi trong cơn hôn mê “trước 19:00 giờ, rồi tắt thở lúc 21:37 giờ, vị y sĩ đã kể lại mọi chi tiết về những ngày cuối cùng của Đức Cố Giáo Hoàng.
Bác sĩ Buzzonetti cũng cho biết những dấu hiệu về bệnh Parkinson mà Đức Thánh Cha đã chịu đựng, đã được khám phá ra vào năm 1991.
Nhưng phải chờ đến tháng 9 năm 1996 thì phát ngôn viên Tòa Thánh mới loan báo căn bệnh nguy hiểm đó, mới nói đến tình trạng sức khỏe của Đức Thánh Cha, mà mọi người đều nhìn thấy là do căn bệnh Parkinson gây nên.
Vị y sĩ đã kể lại chi tiết những gì mà Đức Thánh Cha đã nói trên giường bệnh, sau khi bị ám sát thoát chết vào ngày 13 tháng năm 1981, đã cho biết là ngài nghi ngờ là cơ quan “Vệ Binh Đỏ” muốn giết ngài.
Đức Thánh Cha đã so sánh số mệnh của ngài giống như của ông Vittorio Bachelet, Phó Chủ tịch Tối Cao Pháp viện nước Ý và là một người Công giáo, đã bị ám sát bởi nhóm tả phái quá khích vào ngày 12 tháng 2 năm 1980, mà Đức Thánh Cha đã đến chủ lễ đám táng.
Cuốn sách mang tựa đề “Hãy để cho tôi ra đi”, được nhà xuất bản San Paolo gom góp những câu chuyện của bác sĩ Buzzonetti và của hai người rất thân cận với Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phao lồ II, đó là vị thư ký riêng Đức Stanislaw Dziwisz ( nay là Tổng Giám Mục Cracovie mà Đức Benedicto XVI vừa phong chức Hồng Y) và Đức Tổng Giám Mục Angelo Comastri, Giám quản thành Vatican.
Vài giờ trước khi qua đời, Đức Giáo Hoàng Gioan Phao lồ II đã trăn trối lời cuối cùng “xin hãy để cho tôi đi về nhà Chúa”, rồi ngài lịm đi trong cơn hôn mê, bác sĩ Reneto Buzzonetti, vị y sĩ riêng của ngài đã kể lại trong môt cuốn sách được phát hành vào ngày thứ tư vừa qua ở Roma.
Đức Gioan Phao lồ II nói lời cuối cùng vào lúc 15:30 giờ, với “ giọng rất yếu ớt bằng tiếng Ba lan”, trước khi lịm đi trong cơn hôn mê “trước 19:00 giờ, rồi tắt thở lúc 21:37 giờ, vị y sĩ đã kể lại mọi chi tiết về những ngày cuối cùng của Đức Cố Giáo Hoàng.
Bác sĩ Buzzonetti cũng cho biết những dấu hiệu về bệnh Parkinson mà Đức Thánh Cha đã chịu đựng, đã được khám phá ra vào năm 1991.
Nhưng phải chờ đến tháng 9 năm 1996 thì phát ngôn viên Tòa Thánh mới loan báo căn bệnh nguy hiểm đó, mới nói đến tình trạng sức khỏe của Đức Thánh Cha, mà mọi người đều nhìn thấy là do căn bệnh Parkinson gây nên.
Vị y sĩ đã kể lại chi tiết những gì mà Đức Thánh Cha đã nói trên giường bệnh, sau khi bị ám sát thoát chết vào ngày 13 tháng năm 1981, đã cho biết là ngài nghi ngờ là cơ quan “Vệ Binh Đỏ” muốn giết ngài.
Đức Thánh Cha đã so sánh số mệnh của ngài giống như của ông Vittorio Bachelet, Phó Chủ tịch Tối Cao Pháp viện nước Ý và là một người Công giáo, đã bị ám sát bởi nhóm tả phái quá khích vào ngày 12 tháng 2 năm 1980, mà Đức Thánh Cha đã đến chủ lễ đám táng.
Cuốn sách mang tựa đề “Hãy để cho tôi ra đi”, được nhà xuất bản San Paolo gom góp những câu chuyện của bác sĩ Buzzonetti và của hai người rất thân cận với Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phao lồ II, đó là vị thư ký riêng Đức Stanislaw Dziwisz ( nay là Tổng Giám Mục Cracovie mà Đức Benedicto XVI vừa phong chức Hồng Y) và Đức Tổng Giám Mục Angelo Comastri, Giám quản thành Vatican.