CITE DU VATICAN, 14 MAR 2006 (VIS).- Trong một thông tư gởi đi khắp hoàn cầu của Đức Hồng Y Ignace Moussa Daoud, Bộ Trưởng Bộ Giáo Hội Đông Phương, cầu xin sự giúp đỡ các anh chị Công giáo trên khắp hoàn cầu giúp đỡ cho anh chị em tại Đất Thánh,trong cuộc lạc quyên theo như truyền thống vào dịp Múa Chay Thánh.

“Miền đất của Chúa Kitô của chúng ta luôn là sân khâu của các cuộc tranh chấp và vẫn còn tiếp diễn làm cho cọng đồng và các tổ chức Công giáo không còn phương tiện cần thiết để bảo trì và phát huy những hoạt động tôn giáo, nhân đạo và văn hóa. Tình trạng chua xót này đưa đến sự nghèo đói và nạn thất nghiệp, với những hậu quả tai họa cho gia đình và dân chúng.

Tình trạng này còn đưa đến những cuộc di cư của người Kitô hữu và đặc biệt là những đôi vợ chồng trẻ vì họ không còn tìm thấy có một tương lai bảo đảm và cuộc sống trong nhân phẩm.”

“Sự hiện diện của người Kitô hữu ở Đất Thánh, hơn bao giờ hết rất là khẩn thiết để tạo nên sự hòa bình trong tương lai và lợi ích cho Giáo Hội toàn cầu trong việc tìm hiểu các Địa Điểm Thánh trong một cọng đồng sinh động tuyên xưng đức tin nơi Chúa Giêsu Kitô.”

Đến vị Giáo Chủ danh dự Antioche ở Syria nhắc lại là Đức Giáo Hoàng Benedict XVI trong buổi tiếp kiến các thành viên của Hội nghị yểm trợ các Giáo Hội Đông Phuơng (23 tháng 6 năm 2005), “đã có những dấu hiệu tích cực đến với chúng tôi trong những tháng vừa qua, làm cho chúng tôi hy vọng chắc chắn là các cọng đồng khác biệt hiện hữu ở Đất Thánh có thể xích lại gần nhau hơn. Bởi vì lý do đó, chúng tôi luôn cầu nguyện với lòng tin tưởng. Đó chính là trách nhiệm của Giáo Hội toàn cầu đối với Giáo Hội ở Đất Thánh Jerusalem, mà tất cả mọi người Kitô hữu đều có một món nợ khó mà quên được” mà được chính Đức Giáo Hoàng đã nhắc đến.

Bởi vậy toàn thể người Công giáo đều có bổn phận “cầu nguyện kèm theo với lòng rộng lượng giúp đỡ các cọng đoàn Kitô hữu tại Đất Thánh”.