Mùa Chay một thời gian "Chiến đấu chống sự dữ"
VATICAN (Zenit.org).- Bài huấn dụ của Đức Giáo Hoàng Biển Đức XVI trình bày hôm Chúa Nhật 5/3 trước lúc đọc kinh Truyền Tin trưa với những nguời tập hợp trong Quảng trường Thánh Phêrô.
* * *
Anh Chị em thân mến!
Thứ Tư vừa chúng ta đã bắt đầu Mùa Chay và hôm nay chúng ta cử hành Chúa nhật thứ nhất của thời gian phụng vụ này, thời gian thúc giục các người Kitô hữu dấn thân cho cuộc hành trình chuẩn bị Lễ Phục Sinh. Hôm nay Tin Mừng nhắc chúng ta rằng, sau khi chịu phép Rửa trong sông Giodan, Chúa Giêsu-được thúc đẩy bởi Chúa Thánh Thần ngự xuống trên Người, mặc khải Người là Đấng Kitô-đi vào hoang địa Judea 40 ngày, ở đó Người đã chống trả các cơn cám dỗ của Satan (x. Mc 1: 12-13). Theo gương thầy và Chúa mình, các Kitô hữu cũng đi vào trong nơi hoang địa mùa Chay một cách thiêng liêng để đối diện với Người "trận chiến chống thần khí sự dữ."
Hình ảnh hoang địa là một phép ẩn dụ hùng hồn về điều kiện con người. Sách Xuất Hành tường thuật kinh nghiệm của dân Israel, sau khi ra khỏi nước Ai cập, đã đi lang thang trong sa mạc Sinai 40 năm, trước khi tới Đất Hứa.
Trong cuộc hành trình lâu dài này, những người Do thái đã kinh nghiệm đến tất cả sức mạnh và tính khăng khăng của kẻ cám dỗ đưa họ tới chỗ mất niềm tin trong Chúa và tháo lui; nhưng, đồng thời, nhờ trung gian của ông Maisen, họ học nghe tiếng Chúa, kêu gọi họ trở thành dân thánh của Người.
Khi suy gẫm đoạn Kinh Thánh này, chúng ta hiểu rằng muốn hoàn thành cuộc sống chúng ta trong sự tự do thì cần lướt thắng sự thử thách chính sự tự do gợi ý, tức là, sự cám dỗ. Chỉ khi được giải phóng khỏi sự giả dối và sự tội, thì con người mới có thể, nhờ sự vâng lời của đức tin mở lòng họ cho sự thật, gặp được ý nghĩa đầy đủ của sự sống mình và có hoà bình, tình yêu và niềm vui.
Chính vì lẽ này, Mùa Chay là một thời gian thuận lợi để duyệt lại kỷ lưỡng về sự sống trong việc suy tư, cầu nguyện và sám hối. Những ngày linh thao như theo truyền thống, sẽ diễn tiến từ chiều nay cho đến Thứ bảy tới đây, trong Lâu Đài Dinh Tông Tòa, sẽ giúp tôi và những cộng sự viên của tôi trong Giáo triều Roma đi vào với ý thức lớn hơn trong bầu khi đặc điểm Mùa Chay này.
Anh Chị em thân mến, đang khi tôi xin anh chị em nâng đỡ tôi bằng lời cầu nguyện của anh chị em, tôi bảo đảm anh chị em về kinh nguyện của tôi trước toà Chúa hầu, cho tất cả mọi Kitô hữu, Mùa Chay sẽ là một dịp cải thiện và thúc đẩy can đảm hơn nữa tới sự thánh thiện. Chúng ta hãy cầu xin vì lẽ này sự cầu bàu của Đức Trinh Nữ Maria.
Sau khi đọc kinh Truyền Tin, Đức Thánh Cha ngõ lời chào tới các người hành hương:
Thứ Bảy tới đây, ngày 11/3 lúc 5 giờ chiều trong Đại Thính Đường Phaolô VI, sẽ cử hành một buổi canh thức Đức Maria, do các sinh viên Roma tổ chức. Qua những kết nối phát thanh và truyền hình, các sinh viên của những quốc gia khác tại châu Âu và châu Phi cũng tham gia. Đó sẽ là một dịp tốt để cầu nguyện với Đức Thánh Trinh Nữ để mở ra những con đường mới hợp tác giữa các dân tộc châu Âu và châu Phi.
Giới trẻ thân yêu, cha hy vọng chúng con sẽ tham gia đông đảo!
Sau đó Đức Giáo hoàng ngõ lời với các người hành hương trong sáu thứ tiếng. Trong tiếng Anh, ngài nói:
Tới tất cả những người hành hương và khách thăm viếng nói tiếng Anh tôi gởi một lời chào nồng nhiệt. Cách riêng, tôi chào những sinh viên đến từ Trondheim Katedralskole tại Na Uy và những người đến từ Đại học Duquesne tại Hoa Kỳ.
Vì chúng ta bắt đầu mùa Chay Thánh, tôi cầu xin Thiên Chúa Toàn Năng sẽ tiếp tục chúc lành những thành phần các cộng đồng anh chị em với một đức tin mãnh liệt và một tinh thần quảng đại. Trên tất cả anh chị em, tôi cầu xin những phước lành đồi dào của Thiên Chúa Toàn Năng.
VATICAN (Zenit.org).- Bài huấn dụ của Đức Giáo Hoàng Biển Đức XVI trình bày hôm Chúa Nhật 5/3 trước lúc đọc kinh Truyền Tin trưa với những nguời tập hợp trong Quảng trường Thánh Phêrô.
* * *
Anh Chị em thân mến!
Thứ Tư vừa chúng ta đã bắt đầu Mùa Chay và hôm nay chúng ta cử hành Chúa nhật thứ nhất của thời gian phụng vụ này, thời gian thúc giục các người Kitô hữu dấn thân cho cuộc hành trình chuẩn bị Lễ Phục Sinh. Hôm nay Tin Mừng nhắc chúng ta rằng, sau khi chịu phép Rửa trong sông Giodan, Chúa Giêsu-được thúc đẩy bởi Chúa Thánh Thần ngự xuống trên Người, mặc khải Người là Đấng Kitô-đi vào hoang địa Judea 40 ngày, ở đó Người đã chống trả các cơn cám dỗ của Satan (x. Mc 1: 12-13). Theo gương thầy và Chúa mình, các Kitô hữu cũng đi vào trong nơi hoang địa mùa Chay một cách thiêng liêng để đối diện với Người "trận chiến chống thần khí sự dữ."Hình ảnh hoang địa là một phép ẩn dụ hùng hồn về điều kiện con người. Sách Xuất Hành tường thuật kinh nghiệm của dân Israel, sau khi ra khỏi nước Ai cập, đã đi lang thang trong sa mạc Sinai 40 năm, trước khi tới Đất Hứa.
Trong cuộc hành trình lâu dài này, những người Do thái đã kinh nghiệm đến tất cả sức mạnh và tính khăng khăng của kẻ cám dỗ đưa họ tới chỗ mất niềm tin trong Chúa và tháo lui; nhưng, đồng thời, nhờ trung gian của ông Maisen, họ học nghe tiếng Chúa, kêu gọi họ trở thành dân thánh của Người.
Khi suy gẫm đoạn Kinh Thánh này, chúng ta hiểu rằng muốn hoàn thành cuộc sống chúng ta trong sự tự do thì cần lướt thắng sự thử thách chính sự tự do gợi ý, tức là, sự cám dỗ. Chỉ khi được giải phóng khỏi sự giả dối và sự tội, thì con người mới có thể, nhờ sự vâng lời của đức tin mở lòng họ cho sự thật, gặp được ý nghĩa đầy đủ của sự sống mình và có hoà bình, tình yêu và niềm vui.
Chính vì lẽ này, Mùa Chay là một thời gian thuận lợi để duyệt lại kỷ lưỡng về sự sống trong việc suy tư, cầu nguyện và sám hối. Những ngày linh thao như theo truyền thống, sẽ diễn tiến từ chiều nay cho đến Thứ bảy tới đây, trong Lâu Đài Dinh Tông Tòa, sẽ giúp tôi và những cộng sự viên của tôi trong Giáo triều Roma đi vào với ý thức lớn hơn trong bầu khi đặc điểm Mùa Chay này.
Anh Chị em thân mến, đang khi tôi xin anh chị em nâng đỡ tôi bằng lời cầu nguyện của anh chị em, tôi bảo đảm anh chị em về kinh nguyện của tôi trước toà Chúa hầu, cho tất cả mọi Kitô hữu, Mùa Chay sẽ là một dịp cải thiện và thúc đẩy can đảm hơn nữa tới sự thánh thiện. Chúng ta hãy cầu xin vì lẽ này sự cầu bàu của Đức Trinh Nữ Maria.
Sau khi đọc kinh Truyền Tin, Đức Thánh Cha ngõ lời chào tới các người hành hương:
Thứ Bảy tới đây, ngày 11/3 lúc 5 giờ chiều trong Đại Thính Đường Phaolô VI, sẽ cử hành một buổi canh thức Đức Maria, do các sinh viên Roma tổ chức. Qua những kết nối phát thanh và truyền hình, các sinh viên của những quốc gia khác tại châu Âu và châu Phi cũng tham gia. Đó sẽ là một dịp tốt để cầu nguyện với Đức Thánh Trinh Nữ để mở ra những con đường mới hợp tác giữa các dân tộc châu Âu và châu Phi.
Giới trẻ thân yêu, cha hy vọng chúng con sẽ tham gia đông đảo!
Sau đó Đức Giáo hoàng ngõ lời với các người hành hương trong sáu thứ tiếng. Trong tiếng Anh, ngài nói:
Tới tất cả những người hành hương và khách thăm viếng nói tiếng Anh tôi gởi một lời chào nồng nhiệt. Cách riêng, tôi chào những sinh viên đến từ Trondheim Katedralskole tại Na Uy và những người đến từ Đại học Duquesne tại Hoa Kỳ.
Vì chúng ta bắt đầu mùa Chay Thánh, tôi cầu xin Thiên Chúa Toàn Năng sẽ tiếp tục chúc lành những thành phần các cộng đồng anh chị em với một đức tin mãnh liệt và một tinh thần quảng đại. Trên tất cả anh chị em, tôi cầu xin những phước lành đồi dào của Thiên Chúa Toàn Năng.