Kinh Truyền tin chúa nhựt đầu mùa chay.
RADIO VATICAN - Bài Phúc âm chúa nhựt thứ nhứt của mùa Chay (hay đúng hơn: mùa Bốn Mươi) thuật lại việc Chúa Giêsu đi vào sa mạc bốn mươi ngày, để cầu nguyện và chiến đấu với ma quỷ. Các giáo phụ đã đối chiếu giai đoạn 40 ngày với thời kỳ của ông Mose và ông Elia chuẩn bị để gặp gỡ Thiên Chúa trên núi Horeb. Thêm vào đó là giai đoạn 40 năm dân Israel lữ hành trên sa mạc kể từ cuộc xuất hành ra khỏi Ai-cập cho đến khi vào đất hứa. Đó là thời gian của những cuộc thử thách gian nan đối với Israel, nhưng cũng là thời gian huấn luyện để thực hành giao ước mà họ đã nhận lãnh trên núi Sinai.
Trong bài huấn dụ trưa chúa nhựt hôm qua, Đức Thánh Cha đã giải thích ý nghĩa của thời gian vào sa mạc trong mùa Bốn mươí như là giai đoạn để học tập sử dụng tự do chân chính, khi con người vượt qua những quyến rũ xảo trá, và chấp nhận đi theo chân lý của Lời Chúa. Nói đúng ra, các tác giả tu đức đều nói đến hai bộ mặt của sa mạc: sa mạc là biểu tượng của sự thử thách, của sự thiếu thốn cơ cực về vật chất hoặc tinh thần. Hẳn quý vị còn nhớ hình ảnh sa mạc mà đức thánh cha gợi lên trong bài giảng lễ khai mạc sứ vụ chủ chăn Giáo hội, nói đến tình trạng của nhiều người thời nay sống trong “sa mạc của nghèo khổ, sa mạc của đói khát, sa mạc của tình trạng cô đơn, sa mạc của kẻ đã mất lý tưởng cuộc sống”. Mặt khác, sa mạc của là biểu tượng của thinh lặng xa cách cảnh huyên náo của chốn đô hội, vì vậy Phúc âm nhiều lần mô tả Chúa Giêsu rút vào sa mạc để cầu nguyện. Theo gương đó, đức thánh cha và các cộng sự viên sẽ bắt đầu tuần tĩnh tâm thường niên, bắt đầu từ chiều chúa nhựt và kéo dài đến sáng thứ 7. Năm nay vị giảng phòng hồng y Marco Cé, cựu giám mục Venezia, về đề tài: “Cùng đi với Chúa Giêsu tiến về lễ Vượt qua, dưới sự hướng dẫn của thánh Marcô”. Nên nhớ là trong năm này các bài đọc Tin mừng ngày chúa nhựt được trích từ thánh Marcô, một tác phẩm được coi như là sách huấn giáo dành cho các dự tòng chuẩn bị lãnh bí tích Thánh Tẩy vào đêm Phục sinh.
Sau đây là nguyên văn bài huấn dụ.
Anh chị em thân mến,
Thứ tư vừa qua chúng ta đã bắt đầu Mùa Bốn Mươi, và hôm nay là chúa nhựt thứ nhứt của mùa phụng vụ đó, một thời kỳ thúc giục các Kitô hữu hãy dấn thân vào hành trình chuẩn bị lễ Vượt qua. Bài Tin mừng hôm nay nhắc cho chúng ta rằng Đức Giêsu, sau khi lãnh phép rửa ở sông Giorđanô, đã được Thánh Linh đưa lên sa mạc. Thánh Linh là Đấng đã ngự xuống trên Người, chứng thực Người là Đấng Mesia, và giờ đây đưa Người vào sa mạc Giuđa trong vòng bốn mươi ngày, nơi mà Người đã chiến thắng các cơn cám dỗ của Satan (xc. Mc 1,12-13). Noi theo Thầy và Chúa chúng ta, các Kitô hữu cũng đi vào sa mạc của mùa Bốn mươi, để cùng với Người đương đầu cuộc “giao tranh chống lại thần khí của sự dữ”.
Sa mạc là một hình ảnh khá hùng hồn nói lên thân phận con người. Sách Xuất hành thuật lại kinh nghiệm của dân Israel, sau khi ra khỏi nước Ai-cập, đã trải qua sa mạc Sinai bốn mươi năm trước khi đi vào miền đất hứa. Trong cuộc hành trình đó, dân Do thái đã cảm thấy mãnh lực của cơn cám dỗ muốn khước từ tín thác vào Chúa, và quay trở về Ai-cập; nhưng đồng thời, nhờ môi giới của ông Mose, họ đã học biết lắng nghe tiếng Chúa kêu gọi trở thành một dân thánh thiện. Khi nghiền ngẫm đoạn Kinh thánh đó, chúng ta hiểu rằng để thực hiện cuộc sống trong tự do thì cần phải vượt qua cơn thử thách nằm trong chính sự tự do, nghĩa là sự cám dỗ. Chỉ khi nào vượt qua được sự gian dối và tội lỗi, và mở lòng để đón nhận đức tin và chân lý thì con người mới tìm thấy ý nghĩa trọn vẹn của cuộc sống của mình, và đạt được hòa bình, tình yêu và hoan lạc.
Vì lý do đó mà mùa Bốn Mươi trở thành thời gian thuận lợi để kiểm điểm cuộc đời, nhờ việc hồi tâm, cầu nguyện và thống hối. Theo tập truyền, từ chiều nay cho đến sáng thứ bảy, tôi và các người cộng sự trong Giáo triều sẽ tham dự cuộc Tĩnh tâm, một phương tiện tốt để đi sâu vào bầu khí của mùa Bốn Mươi. Anh chị em thân mến, tôi xin anh chị em hãy đồng hành với tôi bằng lời cầu nguyện, và tôi hứa sẽ nhớ đến anh chị em trong Chúa, ngõ hầu mùa Bốn Mươi trở thành cho hết các Kitô hữu một cơ hội hoán cải và can đảm tiến tới sự thánh thiện. Chúng ta hãy nài xin Mẹ Maria chuyển cầu cho chúng ta theo ý chỉ đó.
Việc cầu nguyện với Mẹ Maria còn được tiếp tục sau khi ban phép lành Toà thánh với lời kêu gọi tham gia buổi canh thức sẽ được các sinh viên Rôma tổ chức vào chiều thứ bảy sắp tới (11 tháng 3) tại Đại thính đường Phaolô VI. Buổi họp mặt này sẽ được tiếp vận qua các đài truyền thanh và truyền hình với một số quốc gia tại châu Âu và châu Phi, như dấu chỉ của sự hợp tác giữa hai lục địa. |