Như "Một người gặp được trong Chúa Giêsu ý nghĩa sự sống"
VATICAN (Zenit.org).- Bài huấn dụ của Đức Giáo Hoàng Biển Đức XVI trình bày hôm Chúa Nhật 26/2 khi ngài đọc Kinh Truyền Tin trưa với những đoàn người tập hợp trong Quảng trường Thánh Phêrô
* * *
Anh chị em thân mến:
Bài Tin Mừng Thánh Maccô, chủ đề những cử hành Chúa Nhật trong năm phụng vụ này, trình bày một cuộc hành trình dự tòng, dẫn đưa các môn đệ đến chỗ nhận biết Chúa Giêsu như Con Thiên Chúa.
Nhờ một cuộc trùng hợp may mắn, đoạn Tin Mừng hôm nay đề cập chủ đề ăn chay. Như anh chị em biết, Thứ Tư tới đây sẽ bắt đầu mùa Chay với nghi thức xức tro và ăn chay sám hối. Vì lẽ này, bài Tin Mừng thích hợp một cách đặc biệt.
Bài Tin Mừng tường thuật đang khi Chúa Giêsu ngồi tại bàn trong nhà ông Levi người thu thuế, các người Pharisêu và các môn đệ ông Gioan Tẩy Giả hỏi Người tại sao các môn đệ Người không ăn chay như họ. Chúa Giêsu trả lời những kẻ dự tiệc cuới không thể ăn chay đang khi chàng rễ còn ở với họ; họ sẽ ăn chay khi chàng rễ bị đem đi khỏi họ (X. Mark 2: 18-20).
Với những lời này, Chúa Kitô mặc khải căn tính Messiah của Người, chàng rễ của Israel, Đấng đã đến để kết ước với dân Người. Những kẻ nhìn nhận và đón rước Người đang ăn mừng. Nhưng Người sẽ bị loại và bị giết bởi chính những kẻ thuộc về Người. Lúc đó, trong cuộc Thương Khó và sự chết của Người, sẽ đến giờ khóc thương và ăn chay.
Như tôi đã nói, đoạn Tin Mừng báo trước ý nghĩa mùa Chay. Xét theo tổng thể, đoạn Tin Mừng đó tạo thành một kỷ niệm lớn về sự thương khó của Chúa, chuẩn bị cho sự sống lại trong lễ Phục Sinh. Trong thời gian này không hát 'Alleluia' và chúng ta được mời thực hiện những hình thức thích hợp của sự từ chối có tính sám hối.
Mùa Chay không được đối mặt với một tinh thần "xưa cũ", dường như đó là một sự bắt buộc nặng nề và nhàm chán, nhưng với tinh thần mới mẻ của kẻ gặp trong Chúa Giêsu và mầu nhiệm phục sinh của Người ý nghĩa sự sống, và bây giờ cảm thấy mọi sự phải qui chiếu về Người. Đó là thái độ của Thánh Tông Đồ Phaolô, ngài khẳng định rằng ngài bỏ mọi sư đằng sau hầu có khả năng biết Chúa Kitô "và quyền năng sự sống lại của Người, và được thông phần những đau khổ của Người, nhờ nên đồng hình đồng dạng với Người trong cái chết, với hy vọng có ngày được sống lại từ trong cõi chết" ( Phil 3:10-11)
Mong sao Đức Maria Rất Thánh trở nên người hướng dẫn và thầy của chúng ta trong cuộc hành trình Mùa Chay của chúng ta, khi Chúa Giêsu quyết định đi Jerusalem để chịu thương khó, người Mẹ đã đi theo Người với niềm tin hoàn toàn. Như một "cái bầu mới" mẹ đã lãnh "rượu mới" do Con chuẩn bị cho hôn lễ cứu thế (x. Mc 2:22). Và, như vậy, Mẹ là người đầu tiên nhận lãnh dưới Thánh Giá ân sủng này, được đổ ra từ con tim bị đâm thủng của con, sự nhập thể của tình yêu Thiên Chúa cho nhân loại, ân sủng chính Mẹ đã xin với bản năng người Mẹ cho nàng dâu và chàng rễ tại Canna (x. "Deus Caritas Est," Số 13-15).
Sau khi đọc kinh Truyền Tin, Đức Giáo hoàng đưa ra lời kêu gọi này:
Trong những ngày này tin tức tiếp tục đến về sự bạo tàn thê thảm tại Iraq, với những cuộc tấn công trong chính các đền thờ Hồi Giáo. Đây là những hành động gieo rắc tang buồn, cung cấp nhiên liêu cho hận thù, và ngăn chận trầm trọng công việc vốn đã khó khăn để tái thiết xứ sở.
Tại Nigeria, trong nhiều ngày những sự đối mặt đã xảy ra giữa những Kitô hữu và tín đồ Hồi giáo, với nhiều nạn nhân và nhiều nhà thờ và đền thờ Hồi Giáo bị phá hủy. Đang khi bày tỏ sự lên án cương quyết của tôi đối với sự xúc phạm những nơi thờ phương, tôi phó thác cho Chúa tất cả những kẻ đã chết và những người than khóc họ.
Hơn nữa, tôi mời tất cả anh chị em cầu nguyện và sám hối cách hùng mạnh hơn nữa, trong mùa Chay thánh, xin Chúa đẩy xa khỏi những quốc gia thân yêu này, và khỏi nhiều nơi khác trên mặt đất, sự de dọa của những xung đột thể ấy!
Hoa quả của đức tin trong Thiên Chúa không phải là những sự xung khắc phá hoại, nhưng là tinh thần huynh đệ và hợp tác vì công ích. Thiên Chúa, Đấng Sáng Tạo và Cha của mọi người, sẽ bắt phải tính sổ nghiêm nhặc hơn, tất cả những ai đã đổ máu anh em mình mà lấy danh nghĩa Người. Mong sao cho mọi người, qua lời cầu khẩn của Đức trinh Nữ Thánh, có thể gặp Người lại, Người là sự hoà bình đích thực !
Sau đó Đức Thánh Cha chào những người hành hương trong sáu thứ tiếng. Trong tiếng Anh ngài nói:
Tôi dâng một lời chào nồng nhiệt cho những người hành hương và khách viếng nói tiếng Anh. Ngày Thứ Tư tới Giáo Hội bắt đầu cuộc hành hương mùa Chay hằng năm của mình để cầu nguyện và sám hối, chuẩn bị cử hành mầu nhiệm vượt qua về sự thương khó, sự chết và phục sinh của Chúa Kitô.
Mong sao mùa thánh này nên một thời gian đổi mới thiêng liêng sâu xa cho anh chị em và cho các gia đình anh chị em. Trên tất cả anh chị em tôi chân tình cầu xin những phép lành niềm vui và hòa bình của Chúa xuống trên anh chị em.
VATICAN (Zenit.org).- Bài huấn dụ của Đức Giáo Hoàng Biển Đức XVI trình bày hôm Chúa Nhật 26/2 khi ngài đọc Kinh Truyền Tin trưa với những đoàn người tập hợp trong Quảng trường Thánh Phêrô
* * *
Anh chị em thân mến:
Bài Tin Mừng Thánh Maccô, chủ đề những cử hành Chúa Nhật trong năm phụng vụ này, trình bày một cuộc hành trình dự tòng, dẫn đưa các môn đệ đến chỗ nhận biết Chúa Giêsu như Con Thiên Chúa.
Nhờ một cuộc trùng hợp may mắn, đoạn Tin Mừng hôm nay đề cập chủ đề ăn chay. Như anh chị em biết, Thứ Tư tới đây sẽ bắt đầu mùa Chay với nghi thức xức tro và ăn chay sám hối. Vì lẽ này, bài Tin Mừng thích hợp một cách đặc biệt.
Bài Tin Mừng tường thuật đang khi Chúa Giêsu ngồi tại bàn trong nhà ông Levi người thu thuế, các người Pharisêu và các môn đệ ông Gioan Tẩy Giả hỏi Người tại sao các môn đệ Người không ăn chay như họ. Chúa Giêsu trả lời những kẻ dự tiệc cuới không thể ăn chay đang khi chàng rễ còn ở với họ; họ sẽ ăn chay khi chàng rễ bị đem đi khỏi họ (X. Mark 2: 18-20).
Với những lời này, Chúa Kitô mặc khải căn tính Messiah của Người, chàng rễ của Israel, Đấng đã đến để kết ước với dân Người. Những kẻ nhìn nhận và đón rước Người đang ăn mừng. Nhưng Người sẽ bị loại và bị giết bởi chính những kẻ thuộc về Người. Lúc đó, trong cuộc Thương Khó và sự chết của Người, sẽ đến giờ khóc thương và ăn chay.
Như tôi đã nói, đoạn Tin Mừng báo trước ý nghĩa mùa Chay. Xét theo tổng thể, đoạn Tin Mừng đó tạo thành một kỷ niệm lớn về sự thương khó của Chúa, chuẩn bị cho sự sống lại trong lễ Phục Sinh. Trong thời gian này không hát 'Alleluia' và chúng ta được mời thực hiện những hình thức thích hợp của sự từ chối có tính sám hối.
Mùa Chay không được đối mặt với một tinh thần "xưa cũ", dường như đó là một sự bắt buộc nặng nề và nhàm chán, nhưng với tinh thần mới mẻ của kẻ gặp trong Chúa Giêsu và mầu nhiệm phục sinh của Người ý nghĩa sự sống, và bây giờ cảm thấy mọi sự phải qui chiếu về Người. Đó là thái độ của Thánh Tông Đồ Phaolô, ngài khẳng định rằng ngài bỏ mọi sư đằng sau hầu có khả năng biết Chúa Kitô "và quyền năng sự sống lại của Người, và được thông phần những đau khổ của Người, nhờ nên đồng hình đồng dạng với Người trong cái chết, với hy vọng có ngày được sống lại từ trong cõi chết" ( Phil 3:10-11)
Mong sao Đức Maria Rất Thánh trở nên người hướng dẫn và thầy của chúng ta trong cuộc hành trình Mùa Chay của chúng ta, khi Chúa Giêsu quyết định đi Jerusalem để chịu thương khó, người Mẹ đã đi theo Người với niềm tin hoàn toàn. Như một "cái bầu mới" mẹ đã lãnh "rượu mới" do Con chuẩn bị cho hôn lễ cứu thế (x. Mc 2:22). Và, như vậy, Mẹ là người đầu tiên nhận lãnh dưới Thánh Giá ân sủng này, được đổ ra từ con tim bị đâm thủng của con, sự nhập thể của tình yêu Thiên Chúa cho nhân loại, ân sủng chính Mẹ đã xin với bản năng người Mẹ cho nàng dâu và chàng rễ tại Canna (x. "Deus Caritas Est," Số 13-15).
Sau khi đọc kinh Truyền Tin, Đức Giáo hoàng đưa ra lời kêu gọi này:
Trong những ngày này tin tức tiếp tục đến về sự bạo tàn thê thảm tại Iraq, với những cuộc tấn công trong chính các đền thờ Hồi Giáo. Đây là những hành động gieo rắc tang buồn, cung cấp nhiên liêu cho hận thù, và ngăn chận trầm trọng công việc vốn đã khó khăn để tái thiết xứ sở.
Tại Nigeria, trong nhiều ngày những sự đối mặt đã xảy ra giữa những Kitô hữu và tín đồ Hồi giáo, với nhiều nạn nhân và nhiều nhà thờ và đền thờ Hồi Giáo bị phá hủy. Đang khi bày tỏ sự lên án cương quyết của tôi đối với sự xúc phạm những nơi thờ phương, tôi phó thác cho Chúa tất cả những kẻ đã chết và những người than khóc họ.
Hơn nữa, tôi mời tất cả anh chị em cầu nguyện và sám hối cách hùng mạnh hơn nữa, trong mùa Chay thánh, xin Chúa đẩy xa khỏi những quốc gia thân yêu này, và khỏi nhiều nơi khác trên mặt đất, sự de dọa của những xung đột thể ấy!
Hoa quả của đức tin trong Thiên Chúa không phải là những sự xung khắc phá hoại, nhưng là tinh thần huynh đệ và hợp tác vì công ích. Thiên Chúa, Đấng Sáng Tạo và Cha của mọi người, sẽ bắt phải tính sổ nghiêm nhặc hơn, tất cả những ai đã đổ máu anh em mình mà lấy danh nghĩa Người. Mong sao cho mọi người, qua lời cầu khẩn của Đức trinh Nữ Thánh, có thể gặp Người lại, Người là sự hoà bình đích thực !
Sau đó Đức Thánh Cha chào những người hành hương trong sáu thứ tiếng. Trong tiếng Anh ngài nói:
Tôi dâng một lời chào nồng nhiệt cho những người hành hương và khách viếng nói tiếng Anh. Ngày Thứ Tư tới Giáo Hội bắt đầu cuộc hành hương mùa Chay hằng năm của mình để cầu nguyện và sám hối, chuẩn bị cử hành mầu nhiệm vượt qua về sự thương khó, sự chết và phục sinh của Chúa Kitô.
Mong sao mùa thánh này nên một thời gian đổi mới thiêng liêng sâu xa cho anh chị em và cho các gia đình anh chị em. Trên tất cả anh chị em tôi chân tình cầu xin những phép lành niềm vui và hòa bình của Chúa xuống trên anh chị em.