Đức Giáo Hoàng Benedict XVI rất lo ngại những căng thẳng giữa các tôn giáo càng ngày càng gia tăng trên thế giới và trong ngày 26 tháng 2 đã lên án những bạo động đang xẩy ra mà các phe nhóm đều nhân danh Thượng Đế, trong đó ngài có đề cập đến “cuộc chiến giữa các nhóm Hồi Giáo ở Irak” và những cuộc tấn công người Kitô hữu ở Nigeria.
Trong buổi cầu kinh Truyền Tin tại Công Trường Thánh Phêrô, Đức Giáo Hoàng yêu cầu các tín hữu cô gắng nhịn nhục để tránh tất cả mọi bạo động bằng cách nhấn mạnh đến “Thiên Chúa Tạo Hóa, là cha của tất cả mọi loài, sẽ phán xét nặng nề đối với những ai nhân danh Ngài mà chém giết người anh em của mình”.
“Tôi kết án nặng nề những cuộc vi phạm và phá hoại những nơi thờ phượng”, có ý nói đến những “cuộc đánh bom những đền thờ Hồi giáo ở Irak” và những đốt phá nhà thờ Kitô giáo và Đền thờ Hồi giáo ờ Nigeria.
Tại Irak, cuộc đánh bom Đền thờ của người Shiite ở Samara ngày 22 tháng 2 đã kéo theo những cuộc trả thù chống đối người Sunni và bắn phá nhiều đền thờ khác. Ở Nigeria, trong vùng Onitsha (miền Nam), những cuộc bạo động đã xẩy ra giữa những người Kitô hữu và Hồi giáo làm cho 30 người chết và nhiều nhà thờ Kitô giáo cùng đền thờ Hồi giáo bị đốt phá.
Đức Giáo Hoàng tỏ ra rất xót xa về “những cuộc đánh bom gieo rắc tang tóc, nuôi dưỡng sự hận thù làm cho việc tái thiết quốc gia đã khó giải quyết lại càng thêm khó khăn gấp bôi”. Ngài xin mọi người cùng hiệp thông cầu nguyện cho tất cả mọi nạn nhân trong những cuộc bạo động này.
Chống lại “cuộc xung đột văn hóa”
Trong tháng vừa qua, nổi bật nhất là những biếm họa về giáo chủ Mahomet, Đức Benedict XVI đã nhiều lần tỏ ra lo ngại trước những bạo động càng ngày càng gia tăng vì lý do tôn giáo. Lo ngại làm thế nào để tránh những xung đột về những khác biệt văn hóa và tôn giáo, và ngài đã thành khẩn kêu gọi phải tôn trọng mọi tín ngưỡng và những người Kitô hữu phải là “những người xây dựng hòa bình”.
Ngày 6 tháng 2, một ngày sau cuộc giết hại một linh mục Công giáo ở miền Bắc xứ Thổ Nhỉ Kỳ, ngài đã kịch liệt lên án “mọi hình thức bạo động” và hy vọng cuộc tử tiết của Cha Andrea Santoro là một nhịp cầu nối lại “tình huynh đệ giữa các dân tộc.”
Kể từ ngày 20 tháng 2, những cuộc biểu tình chống đối những biếm họa vê giáo chủ Mahomet làm rúng động các xứ Hồi giáo hằng ngày, Đức Giáo Hoàng lên tiếng là “các tôn giáo và những biểu hiệu vế tôn giáo cần phải được tôn trọng”. “ Khiêu khích và thóa mạ những tình cảm tôn giáo của những kẻ khác là điều đáng trách và không thể chấp nhận được.”
Đức Benedict quả quyết là “bất bao dung và bạo động không thể biện minh cho những cuộc trả thù vì bị xúc phạm, bởi vì hành động như vậy không đúng với nguyên lý rất thiêng liêng của tôn giáo.”
Các Đức Giám mục ở Bosnia đã đến trình bày với Đức Giáo Hoàng về những khó khăn của thiểu số người Công giáo trong một xứ sở với hậu quả của chiến tranh, Đức Benedict XVI đã khuyến khích là người Công giáo “phải là những người xây dựng hòa bình” và luôn cổ võ hòa giải và hòa hợp giữa các tôn giáo. (tin AFP)
Trong buổi cầu kinh Truyền Tin tại Công Trường Thánh Phêrô, Đức Giáo Hoàng yêu cầu các tín hữu cô gắng nhịn nhục để tránh tất cả mọi bạo động bằng cách nhấn mạnh đến “Thiên Chúa Tạo Hóa, là cha của tất cả mọi loài, sẽ phán xét nặng nề đối với những ai nhân danh Ngài mà chém giết người anh em của mình”.
“Tôi kết án nặng nề những cuộc vi phạm và phá hoại những nơi thờ phượng”, có ý nói đến những “cuộc đánh bom những đền thờ Hồi giáo ở Irak” và những đốt phá nhà thờ Kitô giáo và Đền thờ Hồi giáo ờ Nigeria.
Tại Irak, cuộc đánh bom Đền thờ của người Shiite ở Samara ngày 22 tháng 2 đã kéo theo những cuộc trả thù chống đối người Sunni và bắn phá nhiều đền thờ khác. Ở Nigeria, trong vùng Onitsha (miền Nam), những cuộc bạo động đã xẩy ra giữa những người Kitô hữu và Hồi giáo làm cho 30 người chết và nhiều nhà thờ Kitô giáo cùng đền thờ Hồi giáo bị đốt phá.
Đức Giáo Hoàng tỏ ra rất xót xa về “những cuộc đánh bom gieo rắc tang tóc, nuôi dưỡng sự hận thù làm cho việc tái thiết quốc gia đã khó giải quyết lại càng thêm khó khăn gấp bôi”. Ngài xin mọi người cùng hiệp thông cầu nguyện cho tất cả mọi nạn nhân trong những cuộc bạo động này.
Chống lại “cuộc xung đột văn hóa”
Trong tháng vừa qua, nổi bật nhất là những biếm họa về giáo chủ Mahomet, Đức Benedict XVI đã nhiều lần tỏ ra lo ngại trước những bạo động càng ngày càng gia tăng vì lý do tôn giáo. Lo ngại làm thế nào để tránh những xung đột về những khác biệt văn hóa và tôn giáo, và ngài đã thành khẩn kêu gọi phải tôn trọng mọi tín ngưỡng và những người Kitô hữu phải là “những người xây dựng hòa bình”.
Ngày 6 tháng 2, một ngày sau cuộc giết hại một linh mục Công giáo ở miền Bắc xứ Thổ Nhỉ Kỳ, ngài đã kịch liệt lên án “mọi hình thức bạo động” và hy vọng cuộc tử tiết của Cha Andrea Santoro là một nhịp cầu nối lại “tình huynh đệ giữa các dân tộc.”
Kể từ ngày 20 tháng 2, những cuộc biểu tình chống đối những biếm họa vê giáo chủ Mahomet làm rúng động các xứ Hồi giáo hằng ngày, Đức Giáo Hoàng lên tiếng là “các tôn giáo và những biểu hiệu vế tôn giáo cần phải được tôn trọng”. “ Khiêu khích và thóa mạ những tình cảm tôn giáo của những kẻ khác là điều đáng trách và không thể chấp nhận được.”
Đức Benedict quả quyết là “bất bao dung và bạo động không thể biện minh cho những cuộc trả thù vì bị xúc phạm, bởi vì hành động như vậy không đúng với nguyên lý rất thiêng liêng của tôn giáo.”
Các Đức Giám mục ở Bosnia đã đến trình bày với Đức Giáo Hoàng về những khó khăn của thiểu số người Công giáo trong một xứ sở với hậu quả của chiến tranh, Đức Benedict XVI đã khuyến khích là người Công giáo “phải là những người xây dựng hòa bình” và luôn cổ võ hòa giải và hòa hợp giữa các tôn giáo. (tin AFP)