Cái gì làm tê liệt sự Phát Triển Toàn bộ của Nhân Loại?"

VATICAN (Zenit.org).- Bài huấn dụ của Đức Giáo Hoàng Biển Đức XVI ban hành hôm Chúa Nhật 19/2 lúc đọc Kinh Truyền Tin trưa với các đoàn người tập hợp trong Quảng trường Thánh Phêrô.

* * *

Anh chị em thân mến!

Những Chúa Nhật này, phụng vụ trình bày trong Tin Mừng tường thuật nhiều việc chữa lành Chúa Kitô đã thực hiện. Chúa Nhật vừa qua chữa người mắc bệnh phong cùi; hôm nay tới phiên một người bại liệt bốn người khiêng trên một chiếc chõng đưa tới Chúa Giêsu. Thấy lòng tin của họ, Người nói với người bại liệt: "Này con, con đã được tha tội rồi" (Mark 2:5).

Làm như vậy, Người chứng tỏ rằng hơn hết mọi sự Người muốn chữa lành tinh thần. Người bại liệt là [một] hình ảnh của mọi người mà tội lỗi ngăn cản hoạt động tự do, ngăn cản đi trên con đường đạo đức tốt, ngăn cản cái tốt nhất của chính mình. Trên thật tế, sự dữ, náu mình trong tinh thần, trói buộc con người với những đường dây phỉnh gạt, giận dữ, ghen tương và những tội khác rồi lần hồi làm tê liệt con người.

Đó là lý do tại sao Chúa Giêsu, khơi gợi sự vấp phạm trong những luật sĩ hiện diện, trước hết Người nói: "Con đã được tha tội rồi," và chỉ sau đó, để chứng tỏ Thiên Chúa đã ban cho Người uy quyền tha tội, Người nói thêm: "Hãy đứng dậy, vác lấy chõng của con mà đi về nhà" (Mc 2:11) và Người chữa lành anh ta hoàn toàn. Sứ điệp rõ ràng: Con người, bị tội lỗi làm tê liệt, cần lòng thương xót của Thiên Chúa mà Chúa Kitô đã đến ban cho anh ta đến nỗi, được chữa lành trong linh hồn, toàn diện sự sống của anh có thể phát triển trở lại.

Ngày nay cũng vậy, nhân loại mang những dấu tội lỗi, ngăn trở nhân loại phát triển nhanh trong những giá trị tình huynh đệ, sự công lý và hòa bình, những giá trị mà chính nhân loại đã đề nghị trong những lời tuyên bố long trọng. Tại sao? Cái gì làm ngăn lối đi của nhân loại? Cái gì làm tê liệt sự phát triển trọn vẹn này?

Chúng ta biết rõ rằng trên bình diện lịch sử, những nguyên nhân thì nhiều và vấn đề thì phức tạp. Nhưng Lời Thiên Chúa mời chúng ta có một cái nhìn đức tin và có lòng tin cẩn, như những kẻ đã khiêng người bại liệt, kẻ mà chỉ một mình Chúa Giêsu mới có thể chữa lành. Sự chọn lựa cơ bản của các vị tiền nhiệm của tôi, nhất là của Đức Gioan Phaolo II yêu quí của chúng ta, là dẫn đưa những con người thời đại chúng ta tới với Chúa Kitô Đấng Cứu Thế ngõ hầu, qua sự cầu bàu của Đức Maria Vô Nhiễm, Người có thể chữa lành họ.

Tôi cũng muốn tiến bước trên con đường này. Cách riêng, với thông điệp đầu tiên, "Deus Caritas Est," tôi muốn chỉ cho các tín hữu và cho toàn thế giới, Thiên Chúa là nguồn mạch của tình yêu đích thực. Chỉ tình yêu của Thiên Chúa mới có thể đổi mới lòng con người, và chỉ nếu tâm hồn nhân loại bại liệt được chữa lành thì nhân loại mới đứng dậy và đi được. Tình yêu của Thiên Chúa là sức mạnh thật đổi mới thế gian.

Cùng nhau, chúng ta hãy cầu xin sự cầu bàu của Đức Trinh Nữ Maria, ngõ hầu tất cả mọi người sẽ mở ra cho tình yêu thương xót của Thiên Chúa, và như vậy gia đình nhân loại có thể được chữa lành sâu xa khỏi những sự dữ làm khổ họ.

Sau đó Đức Thánh Cha chào những người hành hương trong nhiều thứ tiếng. Trong tiếng Anh, ngài nói:

Tôi chào tất cả những người hành hương nói tiếng Anh hiện diện trong Kinh Truyền Tin hôm nay, gòm có các sinh viên từ Đại Học Notre-Dame tại Connecticut.

Cách đặc biệt chúng ta hướng lòng chúng ta tới những người đang chịu những hậu quả phá hoại của trận đất chài tại Phi Luật Tân. Tôi xin anh chị em hiệp ý với tôi trong sự cầu nguyện cho các nạn nhân, những thân nhân của họ và cho tất cả mọi người bị ảnh hưởng. Xin cho các gia đình đang đau buồn cảm nghiệm được sự an ủi của sự hiện diện Thiên Chúa và những người cấp cứu được bảo đảm về sự quan tâm và nâng đỡ của chúng ta.