Bài phát biểu Giáo hoàng trước lúc đọc kinh "Truyền tin"
VATICAN 17/11/2002(Zenit. org). - Đây là bản dịch bài phát biểu cửa Đức Gioan Phaolô II trưa Chúa Nhật, trước lúc đọc kinh "Truyền tin" với các người hành hương tập trung tại Quảng trường Thánh Phêrô tại Vatican.
* * * * *
Anh chi em thân mến!
1. Hôm nay Ngày Di dân được cử hành tại nước Ý, một biến cố hằng năm mời cộng đồng giáo hôi và dân sự suy tư về hiện tượng xã hội quan trọng và phức tạp này.
Các giám mục Ý đã chọn, như chủ đề của ngày này, một lời nói của Tông đồ Phaolô: "Vậy anh em hãy đón nhận nhau như Đức Kitô đã đón nhận anh em " (Rom 15. 7). Khi đón nhận mọi người trong Chúa Kitô, Thiên Chúa tự làm mình thành một kẻ "di dân" trên những đường thời gian để mang Tin Mừng tình yêu và hoà bình cho tất cả. Khi chiêm ngắm mầu nhiệm này, làm sao mà người ta không mở lòng mình đón nhận và nhìn nhận rằng mỗi một con người là một đứa con của ngưới Cha duy nhất trên trời và, do đó, là người anh em chúng ta?
2. Chúng ta sống trong một thời gian có những thay đổi sâu xa ảnh hưởng các nhân vị, các nhóm sắc tộc, và dân tộc. Ngày nay cũng có ghi nhận những bất công trầm trọng, cách riêng giữa bắc và nam thế giới. Điều này làm cho mặt đất, ngày càng trở nên một "làng tòan cầu, " trở thành, vô phúc thay, cho một số người một chỗ nghèo nàn và thiếu thốn, đang khi có một sự tập trung lớn của cải trong tay những người khác. Trong bối cảnh này, "người khác" có nguy cơ thường bị xem như là một kẻ cạnh tranh, cách riêng nếu người đó "khác biệt, " về ngôn ngữ, quốc tịch, và văn hóa.
Vì lẽ đó, điều quan trọng là tinh thần khoan dung phải được phổ biến, chuyển dịch sang sự ứng xử xã hội biết chăm lo, cách riêng những người túng thiếu. Tất cả mọi người được kêu gọi góp phần cải thiện thế giới, bắt đầu trong phạm vi sự sống và hành động của chính mình. Tôi hy vọng rất nhiều rằng các gia đình, các hiệp hội, các cộng đồng giáo hội và dân sự sẽ trở nên càng hơn nữa những trường học hiếu khách, sống chung dân sự, đối thoại hiệu quả. Còn đối với những người di dân, họ phải biết tôn trọng luật lệ của Quốc gia nào đón nhận họ và như vậy góp phần vào một sự hội nhập tốt hơn trong bối cảnh xã hội mới.
3. Đức Maria, Nữ trinh của sự đón nhận, là hình ảnh và gương mẫu của Giáo hội, phải là nhà đón nhận mọi người và mọi dân tộc. Để nhận lấy nhân tính chúng ta, Thiên Chúa đã muốn gõ cửa lòng Đức Bà, lãnh một "tiếng vâng" đầy đức tin và tình yêu. Xin Mẹ giúp chúng ta mở lòng đối với những nhu cầu của các anh em, cách riêng của tất cả những người mắc phải những khó khăn to lớn.
Tôi muốn tỏ bày sự chia sẻ sâu xa của tôi trong sự buồn rầu của những thân nhân của những nạn nhân trong một cuộc tấn công hèn nhát tại Hebron trong Đất Thánh vào hôm thứ Sáu vừa qua, khi dân chúng vừa cầu nguyện xong, chỉ một ít bước cách ngôi mộ Tổ phụ Abraham, người mà chúng ta công nhận là cha chung chúng ta trong đức tin.
Đang khi tôi cầu nguyện cho sự an nghỉ đời đời của những kẻ đã chết, tôi cũng xin Chúa gieo vào lòng mọi người lòng can đảm cần thiết để trở lại con đường công lý và hoà bình.