Colorado Springs- Hoa Kỳ: Linh Mục Donald F. Dunn, Tổng Đại Diện Giáo Phận Colorado Springs đã xin Giáo Dân cầu nguyện và nâng đỡ Giám Mục Michael J. Sheridan vì người em gái duy nhất của Đức Cha đã bị giết.

Trong thông tư của Tòa Giám Mục đưa ra vàongày 2/2: "Những tình huống xung quang cái chết thảm thương của bà cùng với nỗi đau đớn và sự mất mát đối với vị giám mục của chúng ta, bà cố, các cháu và gia đình họ. Lời khẩn cầu của chúng tôi cho Giám Mục Sheridan là lời cầu nguyện và nâng đỡ của chúng ta, không chỉ trong lúc này nhưng còn trong thời gian tương lai".

Đức Cha đã không tuyên bố công khai điều gì về cái chết của người em gái của mình, là bà Susan Lockrem và người chồng cũ Lauren Lockrem tại Indianapolis vào ngày 28/1.

Theo tường trình của nhật báo The Indianapolis Star, cảnh sát cho biết là ông Lauren Lockrem 61 tuổi đã dùng dao rựa giết bà Susan Lockrem 57 tuổi, rồi ông ta tự tử bằng cách lấy bao ny lông trùm vào đầu để làm cho ngộp thở. Cả hai ông bà Lockrem đã ly dị khoảng 6 tháng trước đây.

Bà cố của Đức Giám Mục Sheridan năm nay khoảng 90 tuổi sống chung với người con gái của mình Susan Lockrem nhưng không bị làm hại.

Đức Giám Mục từ nhiệm Richard C. Hanifen tại Colorado Springs là vị chủ tế trong Thánh Lễ cầu hồn cho người em gái của Giám Mục Sheridan vào ngày thứ Năm 2/2 tại nhà thờ chánh tòa St Mary tại Colorado Springs. Nhiều linh mục trong giáo phận cũng đã đến chia buồn và đồng tế trong Thánh Lễ.