VATICAN CITY 29/01/06– Vào trưa Chúa Nhật ĐGH Bênêđictô XVI kêu gọi các nhà lãnh đạo thế giới hãy cùng nhau chống lại nạn nghèo đói. Ngài đã thả cặp bồ câu trắng để chúng bay lượn trên quảng trường Thánh Phêrô như ĐGH Gioan Phaolô II đã từng làm khi còn sinh tiền.

ĐGH thả chim bố câu kêu gọi chống bệnh phong cùi, nghèo đói
Từ cửa sổ văn phòng làm việc, Ngài đặc biệt gửi lời thăm hỏi đến các bệnh nhân phong cùi mà hiện nay con có cả hàng trăm ngàn người mắc căn bệnh nghiệt ngã này trên khắp thế giới.

Chúa Nhật vừa qua là ngày Thế Giới Bệnh Nhân Phong Cùi, Đức Giáo Hoàng đã khuyến khích các nhà truyền giáo, các nhân viên y tế, các người thiện nguyện hãy cố gắng chống lại bệnh này. Ngài nói với khách hành hương: “Bệnh phong cùi xuất phát từ nguyên nhân của sự nghèo đói. Do vậy theo gương vị tiền nhiệm của tôi, tôi kêu gọi các nhà lãnh đạo các quốc gia hãy thống nhất các nỗ lực để vượt qua sự mất quân bình trầm trọng mà đa số con người trên trái đất đang phải gánh chịu”

ĐHY Javier Lozano Barragan, giới chức cao cấp của Tòa Thánh đặc trách vế vấn đề y tế đã thúc giục cộng đồng quốc tế hãy phát triển một mạng lưới phân phát thuộc men miễn phí để cải thiện điều kiện vệ sinh chống lại bệnh phong cùi.

Cùng đứng để thả hai con chim bồ câu với ĐGH là 2 em bé. ĐGH đã cười khi thấy một con bồ câu thả ra rồi mà không chịu bay đi nơi khác, lại bay trở vào văn phòng làm việc của Ngài. Ngài nói: Chím muốn ở với Giáo Hoàng nhưng nó sẽ được tự do” và một em bé đã đẩy chim bồ câu ra ngoài. Chim vẫn không bay đâu xa, đậu trên một cửa sổ của Tòa Thánh. ĐGH nhắn nhủ các em bé: “ Các con luôn tôn trọng sự thật và các con sẽ là những người kiến tạo hòa bình”

Tưởng cũng nên nhắc lại một sư kiện quá khứ là vào ngày 30 tháng Giêng năm 2005, ĐGH Gioan Phaolô II, tại cửa sổ này, đã thả 2 con chim bồ câu nhưng chúng cũng không muốn rời văn phòng làm việc của Ngài. Và đó là lần xuất hiện sau cùng của ngài trước công chúng trước khi nhập bệnh viện chữa bệnh cảm cúm.