SEOUL (UCAN) -- Mark Hong Suk-young, một giáo sư đạo đức học, đang bận làm việc trong kỳ nghỉ đông, chuẩn bị một khóa học cho sinh viên của mình và tổ chức các hội nghị chuyên đề và hội thảo cho các giáo viên trung học cơ sở và phổ thông.
Ông Hong đã lấy bằng tiến sĩ năm 2003, là một trong 40 giáo dân đã nhận học bổng từ nhóm Linh Mục Họp Mặt Ngày Thứ Tư của giáo phận Incheon.
Ông Hong, hoàn tất khóa học tiến sĩ năm 2001, cho biết: "Tôi không thể nào quên được sự giúp đỡ của nhóm linh mục, vì nếu không có sự giúp đỡ của họ tôi đã không trở thành giáo sư được". Ông bố 40 tuổi của hai người con trai nói với UCA News hôm 9-1: "Số tiền học bổng đủ để tôi trả học phí vào lúc đó".
Nhóm Linh Mục Họp Mặt Ngày Thứ Tư gồm các linh mục trong giáo phận Incheon nhóm họp vào ngày thứ tư cuối mỗi tháng để thảo luận về công bằng xã hội và những quan tâm về văn hóa và để cầu nguyện cho việc tái thống nhất hai miền Nam Bắc Triều Tiên. Nhóm bắt đầu vào năm 1988. Từ năm 1996, nhóm cấp học bổng cho các giáo dân muốn tiếp tục lấy bằng cấp sau đại học. Cách đây 10 năm, ông Hong là một trong bốn người đầu tiên được cấp học bổng. Kể từ đó, nhóm chọn người hưởng học bổng mới hàng năm.
Số tiền học bổng mỗi người nhận được là 2,5 triệu won (2.640 Mỹ kim) một học kỳ trong hai năm, không phân biệt lĩnh vực nghiên cứu. Sự lựa chọn người nhận học bổng dựa trên các tiêu chuẩn như khả năng và lực học, luận án tiến sĩ hay thạc sĩ được đề xuất, và người xin cấp học bổng có hành đạo không.
Cha Joseph Kim Young-ouk, trưởng nhóm linh mục, nói với UCA News hôm 10-1 rằng học bổng được trao tặng và không kèm theo điều kiện đặc biệt nào. Người nhận học bổng sống xứng đáng là nhà chuyên môn Công giáo "là đủ" đối với nhóm linh mục rồi.
Theo cha Kim, nhóm quyên góp trung bình một năm khoảng 40-50 triệu won (khoảng 41.000-51.000 Mỹ kim) để làm quỹ học bổng, được hỗ trợ bởi khoảng 20 giáo xứ của Incheon. Giáo phận này có 98 giáo xứ.
Cha Kim nói: "Tiền học bổng này là của chính giáo dân, không phải của các linh mục. Nó được trích ra từ quỹ phúc lợi xã hội của các giáo xứ, vốn là một phần trong tiền xin lễ ngày Chúa nhật của giáo dân".
Ngài nói thêm, lo lắng của nhóm là làm thế nào để có thể đáp ứng mức học phí gia tăng trong 10 năm qua. Cha Kim nói: "Đó là một gánh hơi nặng đối với chúng tôi, nhưng chúng tôi sẽ tìm cách xoay xở". Học phí nghiên cứu sinh hiện nay nằm khoảng từ 3,5 triệu đến 5 triệu won một học kỳ.
Augustine Park Hyun-joon, người nhận học bổng năm 1997, lấy bằng tiến sĩ thần học năm 2005. Ông Park là giám đốc Viện Thần học Woori của giáo dân từ năm 2000-2003, nói rằng học bổng là điều đầu tiên "để hỗ trợ có hệ thống cho việc đào tạo" các lãnh đạo giáo dân có năng lực, chứ không phải là của bố thí từ thiện.
Theo ông, "đó là khía cạnh quan trọng nhất" của dự án. Ông nói tiếp, đối với các nhân viên giáo dân có nhận thức cao về nhu cầu của Giáo hội, thì "có rất nhiều việc cần làm".
Ông Park nói với UCA News rằng ông nhận thấy vai trò của ông trong Giáo hội là tạo ra "ngôn ngữ thần học mới" dựa trên đời sống và sự cảm nghiệm về Thiên Chúa của người Công giáo hiện nay, và không thể giới hạn trong tín điều của Giáo hội.
Joanna Francesca Choi Jung-sun, một giáo viên lịch sử tại trường trung học nhận học bổng năm 1997, nói rằng số tiền đó giúp bà lấy được bằng thạc sĩ về lịch sử nghệ thuật. Sau đó bà tự tiếp tục học lấy bằng tiến sĩ cũng trong lĩnh vực đó và đã hoàn thành khóa học vào năm 2004.
Bà nói với UCA News, "Tôi nhận suất học bổng đó không phải vì lợi ích kinh tế, nhưng là một thứ mà tôi sẽ phải trả lại cho Giáo hội và xã hội" sau này. Bà nói thêm rằng mặc dù có khả năng không phải tất cả những người nhận học bổng đều có thể cùng nhau làm việc vì lợi ích của Giáo hội và xã hội, vì chuyên môn của họ khác nhau, nhưng "họ sẽ làm hết sức mình để trở thành 'muối và ánh sáng' ở nơi làm việc của họ". Bà Choi muốn giúp người Công giáo Hàn Quốc hiểu hơn về đức tin của mình và Giáo hội thông qua lịch sử nghệ thuật.
Theresa Ju Kyung-sook, đang theo học lấy bằng tiến sĩ về điều dưỡng, bắt đầu nhận học bổng năm ngoái. Y tá này cho biết, mặc dù số tiền học bổng chỉ đủ trả phân nửa tiền học phí, nhưng "số tiền này nhắc tôi nhớ rằng tôi được Giáo hội tài trợ, và điều này làm tôi cảm thấy vui".
Những người nhận học bổng, trước đây cũng như hiện nay, gặp nhau mỗi quý một lần để chia sẻ kinh nghiệm. Bà Ju hiểu rõ cơ hội này là để những người nhận học bổng đi trước hướng dẫn và hỗ trợ người đi sau trong học tập.
Linh mục Benedict Ho In-soo, cựu trưởng nhóm linh mục, người khởi xướng quỹ học bổng, nói với UCA News rằng ngài mong muốn các giáo phận khác noi gương giáo phận Incheon trợ giúp giáo dân theo cách này. Tuy nhiên, ngài lấy làm tiếc "không một giáo phận nào đã làm theo chúng tôi". Ngài còn cho biết, một số linh mục trong giáo phận Incheon đã phản đối dự án học bổng này, vì họ cảm thấy số tiền này nên cấp cho người nghèo.
Ngài nói, "họ không biết cũng không đồng ý với chúng tôi về lý do Giáo hội lại hỗ trợ cho các tín hữu giáo dân" theo cách này.
Trong số 40 người nhận học bổng, theo học trong và ngoài Hàn Quốc, có 23 phụ nữ. Các lĩnh vực nghiên cứu gồm nông nghiệp, kỹ thuật hóa học, giáo dục, kinh tế, kỹ thuật môi trường, quản lý, y khoa và thú y, âm nhạc, triết học và phúc lợi xã hội.
Ông Hong đã lấy bằng tiến sĩ năm 2003, là một trong 40 giáo dân đã nhận học bổng từ nhóm Linh Mục Họp Mặt Ngày Thứ Tư của giáo phận Incheon.
Ông Hong, hoàn tất khóa học tiến sĩ năm 2001, cho biết: "Tôi không thể nào quên được sự giúp đỡ của nhóm linh mục, vì nếu không có sự giúp đỡ của họ tôi đã không trở thành giáo sư được". Ông bố 40 tuổi của hai người con trai nói với UCA News hôm 9-1: "Số tiền học bổng đủ để tôi trả học phí vào lúc đó".
Nhóm Linh Mục Họp Mặt Ngày Thứ Tư gồm các linh mục trong giáo phận Incheon nhóm họp vào ngày thứ tư cuối mỗi tháng để thảo luận về công bằng xã hội và những quan tâm về văn hóa và để cầu nguyện cho việc tái thống nhất hai miền Nam Bắc Triều Tiên. Nhóm bắt đầu vào năm 1988. Từ năm 1996, nhóm cấp học bổng cho các giáo dân muốn tiếp tục lấy bằng cấp sau đại học. Cách đây 10 năm, ông Hong là một trong bốn người đầu tiên được cấp học bổng. Kể từ đó, nhóm chọn người hưởng học bổng mới hàng năm.
Số tiền học bổng mỗi người nhận được là 2,5 triệu won (2.640 Mỹ kim) một học kỳ trong hai năm, không phân biệt lĩnh vực nghiên cứu. Sự lựa chọn người nhận học bổng dựa trên các tiêu chuẩn như khả năng và lực học, luận án tiến sĩ hay thạc sĩ được đề xuất, và người xin cấp học bổng có hành đạo không.
Cha Joseph Kim Young-ouk, trưởng nhóm linh mục, nói với UCA News hôm 10-1 rằng học bổng được trao tặng và không kèm theo điều kiện đặc biệt nào. Người nhận học bổng sống xứng đáng là nhà chuyên môn Công giáo "là đủ" đối với nhóm linh mục rồi.
Theo cha Kim, nhóm quyên góp trung bình một năm khoảng 40-50 triệu won (khoảng 41.000-51.000 Mỹ kim) để làm quỹ học bổng, được hỗ trợ bởi khoảng 20 giáo xứ của Incheon. Giáo phận này có 98 giáo xứ.
Cha Kim nói: "Tiền học bổng này là của chính giáo dân, không phải của các linh mục. Nó được trích ra từ quỹ phúc lợi xã hội của các giáo xứ, vốn là một phần trong tiền xin lễ ngày Chúa nhật của giáo dân".
Ngài nói thêm, lo lắng của nhóm là làm thế nào để có thể đáp ứng mức học phí gia tăng trong 10 năm qua. Cha Kim nói: "Đó là một gánh hơi nặng đối với chúng tôi, nhưng chúng tôi sẽ tìm cách xoay xở". Học phí nghiên cứu sinh hiện nay nằm khoảng từ 3,5 triệu đến 5 triệu won một học kỳ.
Augustine Park Hyun-joon, người nhận học bổng năm 1997, lấy bằng tiến sĩ thần học năm 2005. Ông Park là giám đốc Viện Thần học Woori của giáo dân từ năm 2000-2003, nói rằng học bổng là điều đầu tiên "để hỗ trợ có hệ thống cho việc đào tạo" các lãnh đạo giáo dân có năng lực, chứ không phải là của bố thí từ thiện.
Theo ông, "đó là khía cạnh quan trọng nhất" của dự án. Ông nói tiếp, đối với các nhân viên giáo dân có nhận thức cao về nhu cầu của Giáo hội, thì "có rất nhiều việc cần làm".
Ông Park nói với UCA News rằng ông nhận thấy vai trò của ông trong Giáo hội là tạo ra "ngôn ngữ thần học mới" dựa trên đời sống và sự cảm nghiệm về Thiên Chúa của người Công giáo hiện nay, và không thể giới hạn trong tín điều của Giáo hội.
Joanna Francesca Choi Jung-sun, một giáo viên lịch sử tại trường trung học nhận học bổng năm 1997, nói rằng số tiền đó giúp bà lấy được bằng thạc sĩ về lịch sử nghệ thuật. Sau đó bà tự tiếp tục học lấy bằng tiến sĩ cũng trong lĩnh vực đó và đã hoàn thành khóa học vào năm 2004.
Bà nói với UCA News, "Tôi nhận suất học bổng đó không phải vì lợi ích kinh tế, nhưng là một thứ mà tôi sẽ phải trả lại cho Giáo hội và xã hội" sau này. Bà nói thêm rằng mặc dù có khả năng không phải tất cả những người nhận học bổng đều có thể cùng nhau làm việc vì lợi ích của Giáo hội và xã hội, vì chuyên môn của họ khác nhau, nhưng "họ sẽ làm hết sức mình để trở thành 'muối và ánh sáng' ở nơi làm việc của họ". Bà Choi muốn giúp người Công giáo Hàn Quốc hiểu hơn về đức tin của mình và Giáo hội thông qua lịch sử nghệ thuật.
Theresa Ju Kyung-sook, đang theo học lấy bằng tiến sĩ về điều dưỡng, bắt đầu nhận học bổng năm ngoái. Y tá này cho biết, mặc dù số tiền học bổng chỉ đủ trả phân nửa tiền học phí, nhưng "số tiền này nhắc tôi nhớ rằng tôi được Giáo hội tài trợ, và điều này làm tôi cảm thấy vui".
Những người nhận học bổng, trước đây cũng như hiện nay, gặp nhau mỗi quý một lần để chia sẻ kinh nghiệm. Bà Ju hiểu rõ cơ hội này là để những người nhận học bổng đi trước hướng dẫn và hỗ trợ người đi sau trong học tập.
Linh mục Benedict Ho In-soo, cựu trưởng nhóm linh mục, người khởi xướng quỹ học bổng, nói với UCA News rằng ngài mong muốn các giáo phận khác noi gương giáo phận Incheon trợ giúp giáo dân theo cách này. Tuy nhiên, ngài lấy làm tiếc "không một giáo phận nào đã làm theo chúng tôi". Ngài còn cho biết, một số linh mục trong giáo phận Incheon đã phản đối dự án học bổng này, vì họ cảm thấy số tiền này nên cấp cho người nghèo.
Ngài nói, "họ không biết cũng không đồng ý với chúng tôi về lý do Giáo hội lại hỗ trợ cho các tín hữu giáo dân" theo cách này.
Trong số 40 người nhận học bổng, theo học trong và ngoài Hàn Quốc, có 23 phụ nữ. Các lĩnh vực nghiên cứu gồm nông nghiệp, kỹ thuật hóa học, giáo dục, kinh tế, kỹ thuật môi trường, quản lý, y khoa và thú y, âm nhạc, triết học và phúc lợi xã hội.