"Sự Bái Lạy của các Đạo sĩ thực hiện lời Kinh Thánh"

VATICAN (Zenit.org).- Bài huấn đức Đức Giáo Hoàng Biển Đức XVI trình bày hôm thứ Sáu 6/1 trước lúc đọc kinh Truyền Tin từ cửa sổ văn phòng của ngài với những người hành hương tập hợp trong Quảng Trường Thánh Pherô.

Anh Chị Em thân mến!

Hôm nay chúng ta cử hành lễ Hiển Linh của Chúa, nghĩa là, sự Người tỏ mình ra cho các Dân Ngoại, được đại diện qua các vị Hiền Sĩ, những kẻ mầu nhiệm đến từ phương Đông, Tin Mừng theo Matthêu nói về các ngài (Mt 2: 1-12). Sự bái lạy của các Đạo Sĩ được thừa nhận ngay như sự thực hiện những lời tiên tri trong Kinh Thánh, "Chư dân sẽ đi về phía ánh sáng của Người," chúng ta đọc trong Sách Isaiah, "và vua chúa hướng về ánh bình minh của Người mà tiến bước.. Họ mang theo vàng với trầm hương, và loan truyền lời ca tụng Đức Chúa" (Is.60:3,6). Anh sáng của Chúa Kitô, chất chứa trong hang Belem, hôm nay giải ra trong tất cả ánh quang phổ quát của nó. Tôi nghĩ cách riêng tới những anh chị em thân yêu của các Giáo Hội Phương Đông những người theo lịch Julian, hôm nay cử hành lễ Giáng Sinh. Tôi gởi tới họ những lời chào chân tình nhất của tôi mong ước hòa bình và sự lòng lành trong Đức Chúa.

Điều xem ra tự nhiên là nhắc lại hôm nay Ngày Thế Giới Giới Trẻ. Tháng Tám vừa qua, tại Cologne, đã tập hợp hơn 1 triệu giới trẻ, họ cất lên như khẩu hiệu của họ những lời của các Đạo Sĩ nói về Chúa Giêsu: "Chúng tôi đến bái lạy Người" (Mt 2:2). Biết bao nhiêu lần chúng tôi đã nghe và đã lập lại những lời đó! Bây giờ chúng ta không thể nghe những lời đó mà không quay lại về mặt thiêng liêng với biến cố đáng ghi nhớ đó, biến cố biểu thị một sự "hiển linh" đích thực.

Trên thực tế, sự hành hương của giới trẻ trong chiều sâu nhất của nó, có thể được xem như một cuộc hành trình được hướng dẫn bởi ánh sáng của một "ngôi sao," bởi ánh sáng đức tin. Và hôm nay tôi muốn trải dài tới toàn thể Giáo Hội sứ điệp tôi đã đề nghị lúc đó với giới trẻ tập hợp trên những bờ Sông Rhine: "Hãy mở rộng lòng các con cho Thiên Chúa; hãy để chính các con được ngạc nhiên bởi Chúa Kitô! Hãy mở cửa sự tự do các con cho tình yêu thương xót của Người! Hãy bày tỏ cho Chúa Kitô những niềm vui và những nổi buồn của các con, để cho Người soi sáng tâm trí các con với ánh sáng của Người và đánh động tâm hồn các con với ân sủng của Người" (Diễn văn ngày 18/8/2005).

Như tại Cologne, tôi ước muốn toàn thể Giáo Hội thở lấy không khí của sự "hiển linh," và của sự dấn thân truyền giáo đích thực được khơi gợi qua sự hiển hiện của Chúa Kitô, ánh sáng thế giới, được Thiên Chúa Cha sai đến hoà giải và hiệp nhất nhân loại với sức mạnh tình yêu. Với tinh thần này, chúng ta hãy sốt sắng cầu xin cho sự hiệp nhất Kitô hữu đầy đủ ngõ hầu chứng từ của họ sẽ trở nên chất men hiệp thông đối với toàn thể thế giới. Vì lẽ này, chúng ta hãy cầu xin sự cầu khẩn của Đức Maria Chí Thánh, Mẹ Chúa Kitô và Mẹ của Giáo Hội.

Sau kinh Truyền Tin, đức Giáo Hoàng nói:

Trong ngày Lễ Hiển Linh, cử hành Ngày Truyền Giáo Thiếu Nhi, do Đức Giáo Hoàng Pius XII đáng ghi nhớ đã thành lập. Với chủ đề "Trẻ em giúp Trẻ em," hàng ngàn sáng kiến về tình liên đới được Hội Giáo Hoàng Thiếu Nhi Truyền Giáo nâng đỡ, dạy các em nhỏ lớn lên với một tinh thần cởi mở cho thế giới và quan tâm tới những khó khăn của những bạn đồng thời của chúng bị thiệt thòi về quyền lợi hơn. Về thừa tác vụ của tôi, tôi cũng cậy vào sự cầu nguyện của trẻ con và vào sự tham gia tích cực của chúng trong sứ vụ của Giáo Hội.

Sau đó Đức Thành Cha đã chào những người hành hương trong nhiều thứ tiếng. trong tiếng Anh, ngài nói:

Tôi chào tất cả những khách thăm viếng nói tiếng Anh hiện diện trong buổi đọc Kinh Truyền Tin này. Sự Hiển Linh của Chúa Chúng Ta là sự biểu hiện của Chúa Giêsu như đấng Cứu Độ thần linh cho người mọi sắc tộc và mọi quốc gia. Mong sao những Kitô hữu khắp nơi đào sâu sự hiệp thông cá nhân của mình với Chúa Kitô, và luôn luôn minh chứng cho Tin Mừng về tình yêu phổ quát của Thiên Chúa!