Bonn -
Đức Giám Mục Macram Max Gassis
Đức Giám Mục Macram Max Gassis của giáo phận El Obeid cho biết người Kitô Giáo tại Sudan đang có nguy cơ bị diệt vong sau những cố gắng liên tục và đa dạng của nhà nước Sudan và của các nước Ả rập.

Từ năm 1983, chính quyền Hồi Giáo ở Khartoum, dưới quyền kiểm soát của một nhóm Hồi Giáo "cuồng tín", đã tuyên chiến với tổ chức Quân Ðội Nhân Dân Giải phóng Sudan (SPLA). Tổ chức này chiến đấu đòi quyền tự quyết cho miền Nam nước này, nơi đa số dân chúng theo Ki-tô giáo, để chống lại chính quyền theo Hồi Giáo ở phía Bắc. Trong suốt thời gian từ năm 1983 đến đầu năm 2005, chính quyền Khartoum liên tục ném bom ở miền Nam với thâm ý tiêu diệt hoàn toàn người Kitô Giáo và người Phi Châu nói chung. Chính sách diệt chủng của nhà nước Hồi Giáo Khartoum đã đưa đến những địa ngục trần gian như tại Darfur.

Dưới áp lực quốc tế, hiệp định hòa bình được hình thành. Và nay, theo Đức Cha Gassis, mỗi năm các nước Ả Rập cam kết đổ vào Sudan 30 triệu Mỹ Kim dành cho việc Hồi Giáo hóa nước này.

Đức Cha cho biết: "Giờ đây, một năm sau hiệp định hòa bình Tháng Giêng 2005, các nhóm Hồi Giáo cực đoan đang tập trung nỗ lực của họ trong lãnh vực dịch vụ xã hội, đặc biệt là nhà thương và trường học. Do đó, tôi rất biết ơn sự trợ giúp của các nữ tu, chẳng hạn các sơ dòng Comboni, dòng Máu Cực Thánh Chúa, và dòng Bác Ái Truyền Giáo, là những vị đang phục vụ trong giáo phận của tôi".

Đức Cha đã cho biết tình hình cụ thể như trên trong cuộc viếng thăm trụ sở của tổ chức Trợ Giúp Các Giáo Hội Đau Khổ.

Đức Cha cũng nhấn mạnh đến tình hình khan hiếm linh mục tại Sudan. Tại giáo phận ngài chẳng hạn, "tôi chỉ có 8 linh mục. Thành ra, ưu tiên hiện nay là làm sao huấn luyện giáo dân để chận đứng đà tiến của Hồi Giáo và những thay đổi nhanh chóng trong xã hội".

Đức Cha Gassis, năm nay 67 tuổi, cho biết thêm một thách đố nữa cho người dân trong vùng.

"Trong nhiều năm qua, dãy núi Nuba tách ly Sudan khỏi thế giới. Nhưng giờ đây những người Sudan tị nạn đang trở về từ Kenya. Đã có một sự gia tăng kịch liệt con số người bị nhiễm bệnh liệt kháng. Tôi vừa mới phát động một chương trình huấn luyện dành cho các y tá, nhấn mạnh đến vấn đề luân lý và ý thức về bệnh AIDS".

Những năm trước đây, chính quyền Hồi Giáo đã trục xuất Đức Cha Gassis khỏi Sudan. Ngài đã phải sống lưu vong hàng chục năm. Nay theo hiệp định hòa bình, ngài đã có thể trở về tiếp tục lãnh đạo giáo phận mình.