ROME 11/01/06 - Mehmet Ali Agca, bị tù trên 20 năm nay vì tội giết ký giả và mưu sát ĐGH Gioan Phaolô II, đã viết thư tới ĐGH Bênêđictô XVI.
Lá thơ của Mehmet Ali Agca được tờ báo Ý La Republica công bố. Agca viết : “Muôn đời tri ân Tòa Thánh Vatican. Tôi xin bày tỏ lòng tri ân sâu xa và tâm tình kính trọng đến ĐGH vì nhờ sự giúp đỡ của Ngài mà tôi bảo đảm được thả khỏi tù.”
Cũng theo bài báo nói trên, tù nhân Agca còn viết: “Tất cả gia đình chúng tôi tri ân Tòa Thánh Vatican. Trong hơn 25 năm qua, Tòa Thánh đã luôn giúp đỡ tôi, đã luôn hỗ trợ và cởi mở với tôi. Do vậy, tôi xin Tòa Thánh nhân nơi tôi lòng tri ân sâu xa nhất. Sự tha thứ và hỗ trợ của Tòa Thánh phải được lấy làm cơ hội kiến tạo tình thân hữu và đối thoại giữa hai tôn giáo. Xin tri ân đời đời! Nhân danh gia đình Agca, tôi xin bày tỏ lòng kính trọng sâu xa đối với ĐGH Bênêđictô XVI đã bảo đảm cho tôi được thả khỏi tù”
Tờ báo La Republica của Ý cũng trích dẫn lời của người anh ruột của Agca. Người anh viết: “Người ta nói mạng sống em tôi trong tình trạng nguy hiểm, không thể có chuyện nguy hiểm như thế, Tòa Thánh Vatican đã bảo đảm sự an ninh. Em tôi đã thụ hết án tù và Vatican hỗ trợ chúng tôi. Không ai có thể làm gì đối với chúng tôi”
Tờ nhật báo Corriera della Sera cũng phát hành tại Ý đăng lời của Agca: “ Tôi thật sung sướng được trả tự do. Tòa Thánh vẫn tiếp tục tha thứ và vẫn tiếp tục tinh thần hòa bình mà ĐGH Gioan Phaolô II đã chủ trương. Đây là tấm gương cho mọi người phải học hỏi.
Luật sư đại diện cho Agca là ông Mustafa Demirbag đã cho cơ quan thông tấn Quốc Gia Italia là ANSA biết Agca sẽ được ra khỏi nhà tù hôm nay, thứ Năm 12 tháng Giêng năm 2006 lúc 12 giờ trưa.
Tờ Avvenire cơ quan ngôn luận của Hội Đồng Giám Mục Ý đã viết một bài báo 2 trang nói về vụ thả Agca ra khỏi tù. Bài được đặt tựa đề: “Anh Ta Ra Khỏi Tù Cùng Với Tất Cả Những Bí Mật”
Tưởng cũng nên nhắc lại là cách đây vài ngày khi có tin chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ sẽ trả tự do cho Agca, thát ngôn viên Tòa Thánh là tiến sĩ Joaquin Navarro-Valls đã cho báo chí biết: “Việc thả ông Agca là thuộc phương diện pháp lý, Tòa Thánh luôn tôn trọng phán quyết của tòa án.”
Lá thơ của Mehmet Ali Agca được tờ báo Ý La Republica công bố. Agca viết : “Muôn đời tri ân Tòa Thánh Vatican. Tôi xin bày tỏ lòng tri ân sâu xa và tâm tình kính trọng đến ĐGH vì nhờ sự giúp đỡ của Ngài mà tôi bảo đảm được thả khỏi tù.”
![]() |
| Kẻ mưu sát ĐGH Gioan Phaolô II |
Tờ báo La Republica của Ý cũng trích dẫn lời của người anh ruột của Agca. Người anh viết: “Người ta nói mạng sống em tôi trong tình trạng nguy hiểm, không thể có chuyện nguy hiểm như thế, Tòa Thánh Vatican đã bảo đảm sự an ninh. Em tôi đã thụ hết án tù và Vatican hỗ trợ chúng tôi. Không ai có thể làm gì đối với chúng tôi”
Tờ nhật báo Corriera della Sera cũng phát hành tại Ý đăng lời của Agca: “ Tôi thật sung sướng được trả tự do. Tòa Thánh vẫn tiếp tục tha thứ và vẫn tiếp tục tinh thần hòa bình mà ĐGH Gioan Phaolô II đã chủ trương. Đây là tấm gương cho mọi người phải học hỏi.
Luật sư đại diện cho Agca là ông Mustafa Demirbag đã cho cơ quan thông tấn Quốc Gia Italia là ANSA biết Agca sẽ được ra khỏi nhà tù hôm nay, thứ Năm 12 tháng Giêng năm 2006 lúc 12 giờ trưa.
Tờ Avvenire cơ quan ngôn luận của Hội Đồng Giám Mục Ý đã viết một bài báo 2 trang nói về vụ thả Agca ra khỏi tù. Bài được đặt tựa đề: “Anh Ta Ra Khỏi Tù Cùng Với Tất Cả Những Bí Mật”
Tưởng cũng nên nhắc lại là cách đây vài ngày khi có tin chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ sẽ trả tự do cho Agca, thát ngôn viên Tòa Thánh là tiến sĩ Joaquin Navarro-Valls đã cho báo chí biết: “Việc thả ông Agca là thuộc phương diện pháp lý, Tòa Thánh luôn tôn trọng phán quyết của tòa án.”
