Ngày giới trẻ công giáo toàn quốc đầu tiên
ROME (ZENIT.org).- Ngày 21/11 vừa qua, đức giáo hoàng Biển Đức XVI đã ngõ lời với giới trẻ Pays-Bas tập hợp tại Nieuwegein, ngài mời họ xây dựng một tương quan cá nhân với Chúa Giêsu-Kitô, "Tôi mời các bạn mỗi ngày phải tìm kiếm Chúa, Người chỉ muốn cho các bạn được hạnh phúc thật sự. Các bạn hãy giữ với Người một tương quan hùng mạnh và kiên trì trong sự cầu nguyện và, nếu có thể, hãy tìm những lúc thuận tiện trong ngày để ở một mình với Người".
Sứ điệp của Đức Giáo Hoàng Biển Đức XVI gởi giới trẻ Hòa Lan, nhân dịp ngày Giới Trẻ Công Giáo Toàn Quốc đầu tiên.
Các bạn trẻ thân mến,
Tôi muốn gởi những lời chào chân tình của tôi đến tất cả các bạn, tập hợp tại Nieuwegein tham dự Ngày giới trẻ công giáo toàn quốc Hòa Lan. Tôi chào đức Hồng Y Adriano Simonis, Tổng Giám mục Utrecht và Chủ Tịch Hội Đồng giám mục, cũng như tất cả các Giám Mục Pays-Bas, và tỏ lòng biết ơn sâu xa của tôi vì đã thực hiện sáng kiến tốt đẹp này. Tôi cũng xin cám ơn "Werkgroep Katholieke Jongeren" vì sự dấn thân đã chứng tỏ trong những năm gần đây, cũng như các linh mục và những giáo dân dấn thân trong việc mục vụ giới trẻ, những kẻ theo các vị trong suy tư của các vị.
Hỡi giới trẻ thân mến, qua Sứ Điệp này, tôi muốn hiện diện cách thiêng liêng giữa các bạn và bảo đảm các bạn là tôi đồng hành các bạn bằng lời cầu nguyện. Tôi biết một số lớn các bạn đã tham gia Đại Hội Giới Trẻ Thế Giới Cologne và đối với tôi đó là một lý do để vui mừng cả thể, vì biết rằng hiện giờ các bạn muốn theo đuổi kinh nghiệm đã khởi sự với Ngày thế giới Giới Trẻ, bằng cách làm cho những bạn trẻ khác cùng lứa tuổi các bạn mà đã không được may mắn tham gia ngày đó.. Tham gia cuộc hợp này, theo lời mời của các Giám mục các bạn, là một dấu rất tốt đối với xã hội Hòa Lan: điều này chứng tỏ rằng các bạn không sợ công bố rằng các bạn là Kitô hữu và muốn chứng tỏ sự kiện này các công khai.
Trên thực tế, lý do sâu xa nhất của cuộc hợp các bạn là để gặp Chúa Giêsu Kitô. Đó cũng là lý do đối với những người đã tham gia Ngày thế giới Giới Trẻ mới đây, với chủ đề: "Chúng tôi đến bái thờ Người" (Mt 2,2). Theo vết chân Ba Vua ước muốn tìm chân lý, giới trẻ thế giới đã hẹn gặp nhau tại Cologne để tìm kiếm và thờ lạy Thiên Chúa làm Người, sau đó, được biến đổi nhờ sự gặp gỡ với Người và được soi sáng bởi sự hiện diện của Người, họ đã trở về xứ sở mình, như Ba Vua, "bằng một con đường khác" (x. Mt 2,12).
Các bạn cũng vậy, các bạn đã về lại Hòa Lan với lòng ao ước truyền thông cho tất cả sự phong phú của kinh nghiệm đã sống và, hôm nay, các bạn muốn chia sẻ kinh nghiệm đó với các người trẻ đồng tuổi các bạn. Các bạn thân yêu, Chúa Giêsu là bạn và là Chúa thật của các bạn, hãy thiết lập một tương quan tình bạn thật sự với Người! Người mong chờcác bạn và chính trong Người các bạn sẽ gặp được hạnh phúc.
Thật dễ là dường nào nếu bằng lòng với những thú vui dư thừa mà sự sống hằng ngày cống hiến chúng ta; thật dễ là dường bao nếu chỉ sống cho mình, bằng cách hưởng thụ sự sống bề ngoài! Nhưng sớm muộn gì, người ta cũng biết đó không phải là hạnh phúc thật, vì hạnh phúc thật nằm trong chiều sâu hơn nhiều: chúng ta chỉ gặp nó trong Chúa Giêsu. Như tôi đã nói tại Cologne, "hạnh phúc mà các bạn tìm kiếm, hạnh phúc mà các bạn có quyền nếm, có một cái tên: Chúa Giêsu Nadareth" ( 18/8/ 2005, Những bài diễn văn trên bờ sông Rhin).
Bởi đó cho nên tôi mời các bạn mỗi ngày tìm kiếm Chúa, Người chỉ muốn các bạn được hạnh phúc thật sự. Hãy giữ với Người một tương quan hùng mạnh và kiên trì trong sự cầu nguyện, và nếu có thể, tìm những lúc thuận tiện trong ngày để các bạn ở một mình với Người. Nếu các bạn không biết cầu nguyện ra sao, hãy xin Người chỉ dạy các bạn và hãy xin Mẹ trên trời của Người cầu nguyện với các bạn và cho các bạn. Việc đọc kinh Mân Côi có thể giúp các bạn học nghệ thuật cầu nguyện với sự đơn sơ và chiều sâu của Đức Maria. Điều quan trọng là trong trung tâm cuộc sống các bạn có mặt sự tham gia Thánh Thể, nơi Chúa Giêsu hiến mình cho chúng ta. Chúa Giêsu, là đấng đã chết vì tội lỗi của tất cả, muốn hiệp thông với mỗi người trong các bạn, gõ cửa lòng các bạn để mang ân sủng tới cho các bạn.
Hãy đi gặp Người, trong Thánh Thể, hãy đi thờ lạy Người trong các nhà thờ và quì gối trước Nhà Tạm: Chúa Giêsu sẽ làm đầy lòng các bạn bằng tình yêu của Người và sẽ biểu lộ những tư tưởng của Con Tim Người. Nếu các bạn biết lắng nghe Người, các bạn sẽ cảm thấy một cách luôn sâu xa hơn niềm vui được làm thành phần Thân Thể mầu nhiệm của Người, Giáo Hội, là gia đình của các môn đệ Người được liên kết chặt chẽ bằng sợi giây hiệp nhất và tình yêu.
Vả lại, các bạn sẽ học, như Thánh tông đồ Phaolô đã nói, giao hòa với Thiên Chúa (x. 2 Cor 5,20). Chúa Giêsu chờ đợi các bạn để tha thứ tội lỗi các bạn và giao hòa các bạn với tình yêu của Người qua thừa tác vụ linh mục, cách riêng trong Bí Tích Hoà Giải. Khi các bạn xưng tội với lòng khiêm tốn và sự chân thành, các bạn sẽ nhận lãnh sư tha thứ của chính Thiên Chúa qua những lời thừa tác viên của Người. Qua Bí Tích này Chúa đã ban cho chúng ta sự thuận tiện lớn lao dường nào để đổi mới chúng ta bên trong và tiến phát trong sự sống kitô hữu chúng ta! Tôi khuyên các bạn luôn luôn sử dụng tốt Bí Tích này!
Các bạn thân yêu, như tôi đã nói trước, nếu các bạn theo Chúa Giêsu, các bạn sẽ không bao giờ cảm thấy cô đơn, vì các bạn làm thành phần của Giáo Hội, là một đại gia đình trong đó các bạn có thể lớn lên trong tình bạn chân thật với nhiều anh chị em của các bạn trong đức tin, hiện diện trong tất cả các phần thế giới. Chúa Giêsu cần đến các bạn hầu "đổi mới" xã hội ngày nay. Các bạn hãy quan tâm lớn lên trong sự hiểu biết đức tin hầu nên những chứng nhân chân chính của Người. Các bạn hãy chuyên tâm hiểu rõ hơn Giáo Lý công giáo: dầu thỉnh thoảng, nhìn đức tin với con mắt thế gian có thể xem ra là một sứ điệp khó chấp nhận, Giáo lý Công Giáo chứa đựng câu giải đáp thỏa đáng cho những câu hỏi cơ bản của các bạn.
Hãy tín nhiệm các Mục Tử của các bạn là những kẻ hướng dẫn các bạn, cũng như các giám mục và linh mục của các bạn; các bạn hãy dấn thân cách tích cực trong các giáo xứ, trong các phong trào, trong các hiệp hội và những cộng đồng giáo hội, hầu cùng nhau cảm thấy niềm vui làm môn đệ Chúa Kitô, đấng loan báo và truyền thông chân lý và tình yêu. Chính nhờ thúc đẩy bởi chân lý và tình yêu của Người, với những bạn trẻ khác đang tìm ý nghĩa thật sự của sự sống, mà các bạn có thể xây dựng một tương lai tốt hơn cho mọi người.
Các bạn thân yêu, tôi gần gũi các bạn qua kinh nguyện ngõ hầu các bạn đáp trả một cách quảng đại với tiếng Chúa gọi, Người giới thiệu cho các bạn những lý tưởng cao cả có sức làm cho sự sống các bạn tốt đẹp và đầy niềm vui. Các bạn hãy chắc chắn điều này: chỉ khi đáp ứng cách tích cực với tiếng gọi của Người, dầu xem ra đòi hỏi, mới có thể gặp được hạnh phúc và sự bằng an tâm hồn. Xin Đức Trinh Nữ Maria đồng hành các bạn trên cuộc hành trình này, hành trình dấn thân kitô hữu, và xin Mẹ nên ngưới giúp đỡ các bạn trong mỗi một ý hướng tốt đẹp của các bạn. Với những tâm tình này, tôi rất vui lòng ban một Phép lành tông toà riêng cho tất cả các bạn, tập hợp tại Nieuwegein, cũng như cho tất cả những ai, với tình yêu và khôn ngoan, đồng hành các bạn trên con đường lớn mạnh nhân bản và thiêng liêng của các bạn.
Vatican 21-11-2005
BENEDICTUS PP. XVI
ROME (ZENIT.org).- Ngày 21/11 vừa qua, đức giáo hoàng Biển Đức XVI đã ngõ lời với giới trẻ Pays-Bas tập hợp tại Nieuwegein, ngài mời họ xây dựng một tương quan cá nhân với Chúa Giêsu-Kitô, "Tôi mời các bạn mỗi ngày phải tìm kiếm Chúa, Người chỉ muốn cho các bạn được hạnh phúc thật sự. Các bạn hãy giữ với Người một tương quan hùng mạnh và kiên trì trong sự cầu nguyện và, nếu có thể, hãy tìm những lúc thuận tiện trong ngày để ở một mình với Người".
Sứ điệp của Đức Giáo Hoàng Biển Đức XVI gởi giới trẻ Hòa Lan, nhân dịp ngày Giới Trẻ Công Giáo Toàn Quốc đầu tiên.
Các bạn trẻ thân mến,
Tôi muốn gởi những lời chào chân tình của tôi đến tất cả các bạn, tập hợp tại Nieuwegein tham dự Ngày giới trẻ công giáo toàn quốc Hòa Lan. Tôi chào đức Hồng Y Adriano Simonis, Tổng Giám mục Utrecht và Chủ Tịch Hội Đồng giám mục, cũng như tất cả các Giám Mục Pays-Bas, và tỏ lòng biết ơn sâu xa của tôi vì đã thực hiện sáng kiến tốt đẹp này. Tôi cũng xin cám ơn "Werkgroep Katholieke Jongeren" vì sự dấn thân đã chứng tỏ trong những năm gần đây, cũng như các linh mục và những giáo dân dấn thân trong việc mục vụ giới trẻ, những kẻ theo các vị trong suy tư của các vị.
Hỡi giới trẻ thân mến, qua Sứ Điệp này, tôi muốn hiện diện cách thiêng liêng giữa các bạn và bảo đảm các bạn là tôi đồng hành các bạn bằng lời cầu nguyện. Tôi biết một số lớn các bạn đã tham gia Đại Hội Giới Trẻ Thế Giới Cologne và đối với tôi đó là một lý do để vui mừng cả thể, vì biết rằng hiện giờ các bạn muốn theo đuổi kinh nghiệm đã khởi sự với Ngày thế giới Giới Trẻ, bằng cách làm cho những bạn trẻ khác cùng lứa tuổi các bạn mà đã không được may mắn tham gia ngày đó.. Tham gia cuộc hợp này, theo lời mời của các Giám mục các bạn, là một dấu rất tốt đối với xã hội Hòa Lan: điều này chứng tỏ rằng các bạn không sợ công bố rằng các bạn là Kitô hữu và muốn chứng tỏ sự kiện này các công khai.
Trên thực tế, lý do sâu xa nhất của cuộc hợp các bạn là để gặp Chúa Giêsu Kitô. Đó cũng là lý do đối với những người đã tham gia Ngày thế giới Giới Trẻ mới đây, với chủ đề: "Chúng tôi đến bái thờ Người" (Mt 2,2). Theo vết chân Ba Vua ước muốn tìm chân lý, giới trẻ thế giới đã hẹn gặp nhau tại Cologne để tìm kiếm và thờ lạy Thiên Chúa làm Người, sau đó, được biến đổi nhờ sự gặp gỡ với Người và được soi sáng bởi sự hiện diện của Người, họ đã trở về xứ sở mình, như Ba Vua, "bằng một con đường khác" (x. Mt 2,12).
Các bạn cũng vậy, các bạn đã về lại Hòa Lan với lòng ao ước truyền thông cho tất cả sự phong phú của kinh nghiệm đã sống và, hôm nay, các bạn muốn chia sẻ kinh nghiệm đó với các người trẻ đồng tuổi các bạn. Các bạn thân yêu, Chúa Giêsu là bạn và là Chúa thật của các bạn, hãy thiết lập một tương quan tình bạn thật sự với Người! Người mong chờcác bạn và chính trong Người các bạn sẽ gặp được hạnh phúc.
Thật dễ là dường nào nếu bằng lòng với những thú vui dư thừa mà sự sống hằng ngày cống hiến chúng ta; thật dễ là dường bao nếu chỉ sống cho mình, bằng cách hưởng thụ sự sống bề ngoài! Nhưng sớm muộn gì, người ta cũng biết đó không phải là hạnh phúc thật, vì hạnh phúc thật nằm trong chiều sâu hơn nhiều: chúng ta chỉ gặp nó trong Chúa Giêsu. Như tôi đã nói tại Cologne, "hạnh phúc mà các bạn tìm kiếm, hạnh phúc mà các bạn có quyền nếm, có một cái tên: Chúa Giêsu Nadareth" ( 18/8/ 2005, Những bài diễn văn trên bờ sông Rhin).
Bởi đó cho nên tôi mời các bạn mỗi ngày tìm kiếm Chúa, Người chỉ muốn các bạn được hạnh phúc thật sự. Hãy giữ với Người một tương quan hùng mạnh và kiên trì trong sự cầu nguyện, và nếu có thể, tìm những lúc thuận tiện trong ngày để các bạn ở một mình với Người. Nếu các bạn không biết cầu nguyện ra sao, hãy xin Người chỉ dạy các bạn và hãy xin Mẹ trên trời của Người cầu nguyện với các bạn và cho các bạn. Việc đọc kinh Mân Côi có thể giúp các bạn học nghệ thuật cầu nguyện với sự đơn sơ và chiều sâu của Đức Maria. Điều quan trọng là trong trung tâm cuộc sống các bạn có mặt sự tham gia Thánh Thể, nơi Chúa Giêsu hiến mình cho chúng ta. Chúa Giêsu, là đấng đã chết vì tội lỗi của tất cả, muốn hiệp thông với mỗi người trong các bạn, gõ cửa lòng các bạn để mang ân sủng tới cho các bạn.
Hãy đi gặp Người, trong Thánh Thể, hãy đi thờ lạy Người trong các nhà thờ và quì gối trước Nhà Tạm: Chúa Giêsu sẽ làm đầy lòng các bạn bằng tình yêu của Người và sẽ biểu lộ những tư tưởng của Con Tim Người. Nếu các bạn biết lắng nghe Người, các bạn sẽ cảm thấy một cách luôn sâu xa hơn niềm vui được làm thành phần Thân Thể mầu nhiệm của Người, Giáo Hội, là gia đình của các môn đệ Người được liên kết chặt chẽ bằng sợi giây hiệp nhất và tình yêu.
Vả lại, các bạn sẽ học, như Thánh tông đồ Phaolô đã nói, giao hòa với Thiên Chúa (x. 2 Cor 5,20). Chúa Giêsu chờ đợi các bạn để tha thứ tội lỗi các bạn và giao hòa các bạn với tình yêu của Người qua thừa tác vụ linh mục, cách riêng trong Bí Tích Hoà Giải. Khi các bạn xưng tội với lòng khiêm tốn và sự chân thành, các bạn sẽ nhận lãnh sư tha thứ của chính Thiên Chúa qua những lời thừa tác viên của Người. Qua Bí Tích này Chúa đã ban cho chúng ta sự thuận tiện lớn lao dường nào để đổi mới chúng ta bên trong và tiến phát trong sự sống kitô hữu chúng ta! Tôi khuyên các bạn luôn luôn sử dụng tốt Bí Tích này!
Các bạn thân yêu, như tôi đã nói trước, nếu các bạn theo Chúa Giêsu, các bạn sẽ không bao giờ cảm thấy cô đơn, vì các bạn làm thành phần của Giáo Hội, là một đại gia đình trong đó các bạn có thể lớn lên trong tình bạn chân thật với nhiều anh chị em của các bạn trong đức tin, hiện diện trong tất cả các phần thế giới. Chúa Giêsu cần đến các bạn hầu "đổi mới" xã hội ngày nay. Các bạn hãy quan tâm lớn lên trong sự hiểu biết đức tin hầu nên những chứng nhân chân chính của Người. Các bạn hãy chuyên tâm hiểu rõ hơn Giáo Lý công giáo: dầu thỉnh thoảng, nhìn đức tin với con mắt thế gian có thể xem ra là một sứ điệp khó chấp nhận, Giáo lý Công Giáo chứa đựng câu giải đáp thỏa đáng cho những câu hỏi cơ bản của các bạn.
Hãy tín nhiệm các Mục Tử của các bạn là những kẻ hướng dẫn các bạn, cũng như các giám mục và linh mục của các bạn; các bạn hãy dấn thân cách tích cực trong các giáo xứ, trong các phong trào, trong các hiệp hội và những cộng đồng giáo hội, hầu cùng nhau cảm thấy niềm vui làm môn đệ Chúa Kitô, đấng loan báo và truyền thông chân lý và tình yêu. Chính nhờ thúc đẩy bởi chân lý và tình yêu của Người, với những bạn trẻ khác đang tìm ý nghĩa thật sự của sự sống, mà các bạn có thể xây dựng một tương lai tốt hơn cho mọi người.
Các bạn thân yêu, tôi gần gũi các bạn qua kinh nguyện ngõ hầu các bạn đáp trả một cách quảng đại với tiếng Chúa gọi, Người giới thiệu cho các bạn những lý tưởng cao cả có sức làm cho sự sống các bạn tốt đẹp và đầy niềm vui. Các bạn hãy chắc chắn điều này: chỉ khi đáp ứng cách tích cực với tiếng gọi của Người, dầu xem ra đòi hỏi, mới có thể gặp được hạnh phúc và sự bằng an tâm hồn. Xin Đức Trinh Nữ Maria đồng hành các bạn trên cuộc hành trình này, hành trình dấn thân kitô hữu, và xin Mẹ nên ngưới giúp đỡ các bạn trong mỗi một ý hướng tốt đẹp của các bạn. Với những tâm tình này, tôi rất vui lòng ban một Phép lành tông toà riêng cho tất cả các bạn, tập hợp tại Nieuwegein, cũng như cho tất cả những ai, với tình yêu và khôn ngoan, đồng hành các bạn trên con đường lớn mạnh nhân bản và thiêng liêng của các bạn.
Vatican 21-11-2005
BENEDICTUS PP. XVI