Vatican -
Trong bài huấn đức đầu tiên trong năm mới 2006, Đức Thánh Cha đã thúc giục tất cả chúng ta hãy chạy đến cùng Đức Mẹ, Đấng "ngày hôm nay đây chúc phúc cho thế giới qua người Con chí thánh, vị 'hoàng tử của hòa bình' (Is 9:5). Với lòng tín thác, chúng ta hãy khẩn cầu sự cầu bầu quyền năng của Mẹ để gia đình nhân loại, qua việc mở lòng ra với sứ điệp Tin Mừng, có thể trải qua năm mới trong tình huynh đệ và bình an".
Nói chuyện với 40,000 anh chị em tín hữu đứng dưới trời mưa nặng hạt tại quảng trường Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha đã trích một số đoạn trong thông điệp ngày Hòa Bình Thế Giới có chủ đề - Trong Chân Lý, Hòa Bình. Ngài thúc giục các Kitô hữu và "những người thiện chí" hãy mở lòng ra cho "sự thật đã được mạc khải nơi Chúa Giêsu, Đấng đã dạy chúng ta nội dung và phương pháp để đạt được hòa bình: đó là yêu thương".
"Khi chọn sinh ra trong điều kiện sống của con người, Thiên Chúa, Đấng là tình yêu trọn hảo và chân thật, đã tỏ mình ra. Ngài làm thế để chỉ ra con đường hòa bình, là điều bao gồm đối thoại, tha thứ và liên đới. Chỉ có con đường đó dẫn đến hòa bình chân chính".
Sau lời nguyện dâng lên Đức Mẹ, Đức Thánh Cha đáp lại lời chúc mừng năm mới của tổng thống Ý, ông Carlo Azeglio Ciampi, là người đã đề cập đến Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II và Đức Thánh Cha Bênêđíctô XVI với tình cảm rất trìu mến trong diễn văn giao thừa.
Đức Thánh Cha Bênêđíctô XVI cũng bày tỏ lòng biết ơn với những ai đã tổ chức các buổi tuần hành và những buổi canh thức cầu nguyện cho hòa bình nhân ngày Thế Giới Hòa Bình theo sáng kiến của Đức Giáo Hoàng Phaolô đệ Lục được đề ra cách đây 38 năm.
Đặc biệt, ngài nhắc đến cuộc tuần hành khổng lồ do Hội Đồng Giám Mục Ý tổ chức tại Trent (một tỉnh phía bắc Ý) và cuộc tuần hành diễn ra trong ngày hôm nay tại Rôma do phong trào Sant’Egidio tổ chức từ trung tâm Rôma đến quảng trường Thánh Phêrô.
Sau khi chúc bình an bằng 7 thứ tiếng Đức, Ý, Pháp, Anh, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, và Ba Lan, Đức Thánh Cha khích lệ mọi người hãy lắng nghe tiếng chuông Maria Dolens (Maria addolorata) đang vang lên từ thành phố Rovereto thuộc tỉnh Trent.
"Chúng ta sẽ sớm nghe tiếng chuông đổ dồn. Cầu xin cho tiếng chuông này là một lời cảnh tỉnh cho hòa bình và tình huynh đệ giữa các dân nước. Chúc mừng năm mới cho tất cả mọi người!"
![]() |
| Đức Thánh Cha ban bình an trong năm mới |
Nói chuyện với 40,000 anh chị em tín hữu đứng dưới trời mưa nặng hạt tại quảng trường Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha đã trích một số đoạn trong thông điệp ngày Hòa Bình Thế Giới có chủ đề - Trong Chân Lý, Hòa Bình. Ngài thúc giục các Kitô hữu và "những người thiện chí" hãy mở lòng ra cho "sự thật đã được mạc khải nơi Chúa Giêsu, Đấng đã dạy chúng ta nội dung và phương pháp để đạt được hòa bình: đó là yêu thương".
"Khi chọn sinh ra trong điều kiện sống của con người, Thiên Chúa, Đấng là tình yêu trọn hảo và chân thật, đã tỏ mình ra. Ngài làm thế để chỉ ra con đường hòa bình, là điều bao gồm đối thoại, tha thứ và liên đới. Chỉ có con đường đó dẫn đến hòa bình chân chính".
Sau lời nguyện dâng lên Đức Mẹ, Đức Thánh Cha đáp lại lời chúc mừng năm mới của tổng thống Ý, ông Carlo Azeglio Ciampi, là người đã đề cập đến Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II và Đức Thánh Cha Bênêđíctô XVI với tình cảm rất trìu mến trong diễn văn giao thừa.
Đức Thánh Cha Bênêđíctô XVI cũng bày tỏ lòng biết ơn với những ai đã tổ chức các buổi tuần hành và những buổi canh thức cầu nguyện cho hòa bình nhân ngày Thế Giới Hòa Bình theo sáng kiến của Đức Giáo Hoàng Phaolô đệ Lục được đề ra cách đây 38 năm.
Đặc biệt, ngài nhắc đến cuộc tuần hành khổng lồ do Hội Đồng Giám Mục Ý tổ chức tại Trent (một tỉnh phía bắc Ý) và cuộc tuần hành diễn ra trong ngày hôm nay tại Rôma do phong trào Sant’Egidio tổ chức từ trung tâm Rôma đến quảng trường Thánh Phêrô.
Sau khi chúc bình an bằng 7 thứ tiếng Đức, Ý, Pháp, Anh, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, và Ba Lan, Đức Thánh Cha khích lệ mọi người hãy lắng nghe tiếng chuông Maria Dolens (Maria addolorata) đang vang lên từ thành phố Rovereto thuộc tỉnh Trent.
"Chúng ta sẽ sớm nghe tiếng chuông đổ dồn. Cầu xin cho tiếng chuông này là một lời cảnh tỉnh cho hòa bình và tình huynh đệ giữa các dân nước. Chúc mừng năm mới cho tất cả mọi người!"
