Batticaloa - Người Công Giáo tại Batticaloa, một thành phố bị thiệt hại nặng nề trong cơn sóng thần vào năm ngoái, đã tấp nập đến nhà thờ dự lễ Giáng Sinh vào sáng ngày 25/12/2005, bất chấp những lo sợ do biến cố khủng bố diễn ra trong thánh lễ Nửa Đêm.
Ông Joseph Pararajasingham, 71 tuổi, thành viên Quốc Hội Sri Lanka, một người thuộc sắc tộc Tamil và là một nhà hoạt động nhân quyền đã bị giết ngay trong nhà thờ đêm Giáng Sinh. Sáu người khác trong đó có vợ ông đã bị thương khi vụ tấn công xảy ra.
Chính quyền Sri Lanka đổ lỗi cho quân Hổ Tamil gây ra vụ này trong khi quân Hổ Tamil thì quy trách nhiệm cho chính phủ đã gây ra.
Khi biến cố xảy ra, Đức Giám Mục Kingsley Swampillai, Giám Mục Trincomalee-Batticaloa đang cử hành thánh lễ.
Theo tường thuật từ Batticaloa, "Nhà thờ lúc bấy giờ đầy nghẹt người. Ông Joseph vừa rước Mình Thánh Chúa và vừa ngồi xuống bên cạnh vợ ông thì một tiếng súng vang lên. Ông ngã gục, máu chảy rất nhiều và được đưa vào nhà thương".
Các hung thủ bắn bừa bãi vào cộng đoàn trên đường tẩu thoát. Dù rối loạn xảy ra, thánh lễ đã được kết thúc đầy đủ.
Ông Pararajasingham là một người Công Giáo nhiệt thành, hoạt độbg tích cực cho quyền của các nhóm thiểu số. Ông là thành viên của đảng Liên Minh Quốc Gia Tamil (Tamil National Alliance), một đảng được quân Hổ Tamil ủng hộ.
Đức Cha Swampillai cho biết: "Vào sáng Giáng Sinh, không ai tỏ vẻ sợ hãi và các tín hữu đến nhà thờ đông đủ. Chẳng may là tại đất nước, chúng tôi những biến cố như thế này xảy ra thường lắm."
Đức Cha Swampillai lên tiếng yêu cầu nhà cầm quyền Sri Lanka "gánh lấy trách nhiệm ngăn ngừa các biến cố như thế và đưa các thủ phạm rat trước công lý"
Ông Joseph Pararajasingham, 71 tuổi, thành viên Quốc Hội Sri Lanka, một người thuộc sắc tộc Tamil và là một nhà hoạt động nhân quyền đã bị giết ngay trong nhà thờ đêm Giáng Sinh. Sáu người khác trong đó có vợ ông đã bị thương khi vụ tấn công xảy ra.
Chính quyền Sri Lanka đổ lỗi cho quân Hổ Tamil gây ra vụ này trong khi quân Hổ Tamil thì quy trách nhiệm cho chính phủ đã gây ra.
Khi biến cố xảy ra, Đức Giám Mục Kingsley Swampillai, Giám Mục Trincomalee-Batticaloa đang cử hành thánh lễ.
Theo tường thuật từ Batticaloa, "Nhà thờ lúc bấy giờ đầy nghẹt người. Ông Joseph vừa rước Mình Thánh Chúa và vừa ngồi xuống bên cạnh vợ ông thì một tiếng súng vang lên. Ông ngã gục, máu chảy rất nhiều và được đưa vào nhà thương".
Các hung thủ bắn bừa bãi vào cộng đoàn trên đường tẩu thoát. Dù rối loạn xảy ra, thánh lễ đã được kết thúc đầy đủ.
Ông Pararajasingham là một người Công Giáo nhiệt thành, hoạt độbg tích cực cho quyền của các nhóm thiểu số. Ông là thành viên của đảng Liên Minh Quốc Gia Tamil (Tamil National Alliance), một đảng được quân Hổ Tamil ủng hộ.
Đức Cha Swampillai cho biết: "Vào sáng Giáng Sinh, không ai tỏ vẻ sợ hãi và các tín hữu đến nhà thờ đông đủ. Chẳng may là tại đất nước, chúng tôi những biến cố như thế này xảy ra thường lắm."
Đức Cha Swampillai lên tiếng yêu cầu nhà cầm quyền Sri Lanka "gánh lấy trách nhiệm ngăn ngừa các biến cố như thế và đưa các thủ phạm rat trước công lý"