ĐGH Bênêđictô XVI cầu nguyện cho hòa bình ở Thánh Địa trong Lễ Nửa Đêm
Roma, ngày 24/12/2005 (La Croix) - ĐGH Bênêđictô XVI đã cất cao lời cầu nguyện tha thiết cho hòa bình ở Thánh Địa trong thánh lễ nửa đêm Giáng Sinh, Lễ Giáng Sinh đầu tiên của triều giáo hoàng của ngài. Hàng chục ngàn nguời đã tụ họp trong Đại Vương Cung Thánh Đường thánh Phêrô và ở bên ngoài quảng trường để cùng tham dự thánh lễ.
Trong bài giảng Lễ Nửa Đêm, ĐGH Bênêđictô XVI đã kêu mời giáo hội cầu nguyện cho hòa bình ở Thánh Địa : « trong đêm hôm nay khi chúng ta huớng về Bê Lem, chúng ta muốn cầu nguyện một cách đặc biệt cho nơi giáng sinh của Đấng Cứu Thế, cho những nguời sinh sống và hứng chịu đau khổ ngay tại đó. Chúng ta muốn cầu nguyện cho hòa bình ở Thánh Địa »
Đối với các tín hữu thuộc Kitô giáo, Noel mừng kính nhớ ngày sinh nhật của Đức Kitô, Thiên Chúa làm nguời trong một máng cỏ tại Bê Lem, một thành phố Palestine gần Giêrusalem. ĐGH Bênêđictô XVI đã cầu nguyện tiếp như sau: « Lạy Chúa, xin hãy đoái nhìn đến mảnh đất quê hương dấu yêu này. Xin hãy làm cho hòa bình của Chúa được tỏa sáng ! Xin cho hoà bình của Chúa được ngự đến tại quê huơng này »
Cũng chính lúc mà ĐGH Bênêđictô XVI đang kêu gọi cầu nguyện cho hoà bình ở Thánh Địa trong Đại Vương Cung Thánh Đuờng Phêrô, thì Đức Cha Sabbah, giáo chủ Giêrusalem, đã lên tiếng tha thiết kêu gọi các nhà chính trị Palestine và Israel hãy trở thành : « những nguời xây dựng sự sống chứ không phù cho sự chết ».
Thánh Lễ Nửa Đêm do ĐGH Bênêđictô XVI chủ sự đã đuợc trực tiếp truyền hình qua 71 đài truyền hình của 47 quốc gia, và ba quốc gia khác sẽ chiếu lại sau đó. Ngoài ra còn có 36 quốc gia khác, trong đó có Israel và Jordanie đã mua bản quyền để chiếu lại một số phần chính trong Thánh Lễ.
ĐGH Bênêđictô XVI đã chủ sự Lễ Nửa Đêm Giáng Sinh với 30 vị hồng y cùng đồng tế, trước sự hiện diện đông đảo của ngoại giao đoàn ở Vatican, nhiều nhân vật chính trị nước Ý và những người may mắn có được một chỗ ngồi trong lòng Vương Cung Thánh Đuờng Phêro rộng lớn có thể chứa hơn 9000 ghế ngồi.
Từ nhiều ngày trước lễ Giáng Sinh, đã không còn một vé vào cửa nào để dự lễ. Chính vì vậy đã có nhiều màn ảnh trực tiếp truyền hình Thánh Lễ Nửa Đêm được dựng lên để giúp cho tín hữu đến dự lễ ở ngoài quảng trường, mặc dù tiết đông lạnh lẽo.
ĐGH Bênêđictô XVI trông có vẻ mệt mỏi vì tuổi tác (78 tuổi) và gánh nặng trong trọng trách chủ chăn giáo hội hoàn vũ từ ngày 19/4/2005, đã tha thiết mới gọi tín hữu « đừng để cho ngọn đuốc ánh sánh của Giáng Sinh bị những luồng gió lạnh của thời đại hôm này dập tắt mất ».
ĐGH Bênêđictô XVI cũng đã xác tín rằng ánh sáng của Chúa rạng tỏa « trên mỗi trẻ em, ngay cả trên các em bé chưa được sinh ra… Trên mỗi em bé đều rạng tỏa điều gì đó thật gần gũi với Thiên Chúa khiến chúng ta phải yêu mến và làm cho chúng ta phải suy phục - trên mỗi em bé, ngay cả trên em bé chưa được sinh ra ».
ĐGH Bênêđictô XVI cũng như vị giáo hoàng tiền nhiệm, ĐGH Gioan-Phaolô II, đã thường đặt trọng tâm vào sứ điệp : « bảo vệ sự sống từ khi thụ thai cho đến cái chết tự nhiên » mà Giáo Hội Công Giáo thường dựa trên đó để lên án hành động phá thai.
Trong Đại Lễ Nửa Đêm, 12 em bé đại diện cho mọi lục địa vận quốc phục địa phuơng đã đến dâng kính 12 rổ hoa lan dưới chân Chúa Hài Nhi, trong khi chuông đại giáo đường đổ hồi mừng Chúa Giáng Sinh.
Vào trưa ngày Lễ Giáng Sinh 25/12, ĐGH Bênêđictô XVI sẽ đọc thông điệp Giáng Sinh đầu tiên của triều Giáo Hoàng cùng với lời chúc mừng Giáng Sinh trong nhiều thứ tiếng khác nhau, kết thúc bằng phép lành tòan xá cho thành Roma và thế giới (Urbi et Orbi).
Roma, ngày 24/12/2005 (La Croix) - ĐGH Bênêđictô XVI đã cất cao lời cầu nguyện tha thiết cho hòa bình ở Thánh Địa trong thánh lễ nửa đêm Giáng Sinh, Lễ Giáng Sinh đầu tiên của triều giáo hoàng của ngài. Hàng chục ngàn nguời đã tụ họp trong Đại Vương Cung Thánh Đường thánh Phêrô và ở bên ngoài quảng trường để cùng tham dự thánh lễ.
Trong bài giảng Lễ Nửa Đêm, ĐGH Bênêđictô XVI đã kêu mời giáo hội cầu nguyện cho hòa bình ở Thánh Địa : « trong đêm hôm nay khi chúng ta huớng về Bê Lem, chúng ta muốn cầu nguyện một cách đặc biệt cho nơi giáng sinh của Đấng Cứu Thế, cho những nguời sinh sống và hứng chịu đau khổ ngay tại đó. Chúng ta muốn cầu nguyện cho hòa bình ở Thánh Địa »
Đối với các tín hữu thuộc Kitô giáo, Noel mừng kính nhớ ngày sinh nhật của Đức Kitô, Thiên Chúa làm nguời trong một máng cỏ tại Bê Lem, một thành phố Palestine gần Giêrusalem. ĐGH Bênêđictô XVI đã cầu nguyện tiếp như sau: « Lạy Chúa, xin hãy đoái nhìn đến mảnh đất quê hương dấu yêu này. Xin hãy làm cho hòa bình của Chúa được tỏa sáng ! Xin cho hoà bình của Chúa được ngự đến tại quê huơng này »
Cũng chính lúc mà ĐGH Bênêđictô XVI đang kêu gọi cầu nguyện cho hoà bình ở Thánh Địa trong Đại Vương Cung Thánh Đuờng Phêrô, thì Đức Cha Sabbah, giáo chủ Giêrusalem, đã lên tiếng tha thiết kêu gọi các nhà chính trị Palestine và Israel hãy trở thành : « những nguời xây dựng sự sống chứ không phù cho sự chết ».
Thánh Lễ Nửa Đêm do ĐGH Bênêđictô XVI chủ sự đã đuợc trực tiếp truyền hình qua 71 đài truyền hình của 47 quốc gia, và ba quốc gia khác sẽ chiếu lại sau đó. Ngoài ra còn có 36 quốc gia khác, trong đó có Israel và Jordanie đã mua bản quyền để chiếu lại một số phần chính trong Thánh Lễ.
ĐGH Bênêđictô XVI đã chủ sự Lễ Nửa Đêm Giáng Sinh với 30 vị hồng y cùng đồng tế, trước sự hiện diện đông đảo của ngoại giao đoàn ở Vatican, nhiều nhân vật chính trị nước Ý và những người may mắn có được một chỗ ngồi trong lòng Vương Cung Thánh Đuờng Phêro rộng lớn có thể chứa hơn 9000 ghế ngồi.
Từ nhiều ngày trước lễ Giáng Sinh, đã không còn một vé vào cửa nào để dự lễ. Chính vì vậy đã có nhiều màn ảnh trực tiếp truyền hình Thánh Lễ Nửa Đêm được dựng lên để giúp cho tín hữu đến dự lễ ở ngoài quảng trường, mặc dù tiết đông lạnh lẽo.
ĐGH Bênêđictô XVI trông có vẻ mệt mỏi vì tuổi tác (78 tuổi) và gánh nặng trong trọng trách chủ chăn giáo hội hoàn vũ từ ngày 19/4/2005, đã tha thiết mới gọi tín hữu « đừng để cho ngọn đuốc ánh sánh của Giáng Sinh bị những luồng gió lạnh của thời đại hôm này dập tắt mất ».
ĐGH Bênêđictô XVI cũng đã xác tín rằng ánh sáng của Chúa rạng tỏa « trên mỗi trẻ em, ngay cả trên các em bé chưa được sinh ra… Trên mỗi em bé đều rạng tỏa điều gì đó thật gần gũi với Thiên Chúa khiến chúng ta phải yêu mến và làm cho chúng ta phải suy phục - trên mỗi em bé, ngay cả trên em bé chưa được sinh ra ».
ĐGH Bênêđictô XVI cũng như vị giáo hoàng tiền nhiệm, ĐGH Gioan-Phaolô II, đã thường đặt trọng tâm vào sứ điệp : « bảo vệ sự sống từ khi thụ thai cho đến cái chết tự nhiên » mà Giáo Hội Công Giáo thường dựa trên đó để lên án hành động phá thai.
Trong Đại Lễ Nửa Đêm, 12 em bé đại diện cho mọi lục địa vận quốc phục địa phuơng đã đến dâng kính 12 rổ hoa lan dưới chân Chúa Hài Nhi, trong khi chuông đại giáo đường đổ hồi mừng Chúa Giáng Sinh.
Vào trưa ngày Lễ Giáng Sinh 25/12, ĐGH Bênêđictô XVI sẽ đọc thông điệp Giáng Sinh đầu tiên của triều Giáo Hoàng cùng với lời chúc mừng Giáng Sinh trong nhiều thứ tiếng khác nhau, kết thúc bằng phép lành tòan xá cho thành Roma và thế giới (Urbi et Orbi).