"Sống để làm gì, nếu chúng tôi không sẵn sàng hiến dâng cuộc đời chúng tôi"

KALKUTTA—Soeur Nirmala, Bề Trên Cả của Tu Hội Thừa Sai Bác Ái và là người kế vị Mẹ Têrêsa, sẵn sàng hiến dâng đời mình vì lòng mến Chúa và cho người nghèo. Soeur còn có tên là Kusum, thuộc một gia đình đơn giản nhưng sùng đạo.

Cha mẹ của Soeur là những tín đồ Hindu sùng đạo, thuộc giai cấp cao nhất Brahman. Soeur lớn lên bên giòng sông Gang và sau đó đã tìm hiểu Chúa và Phúc âm.

Dưới đây chúng tôi đăng bài phỏng vấn Soeur Kusum, do vị thừa sai F. Felix Lazcano đã xúc tiến.

- Soeur Nirmala là ai?

Soeur Nirmala: là Soeur Kusum, một người con của Chúa.

- Soeur biết đến Chúa như thế nào?

Soeur Nirmala: Trước đây, tôi không muốn trở thành một Kitô hữu và cũng hoàn toàn không biết gì về Chúa cả. Là một người Hindu, tôi hoàn toàn hạnh phúc. Thế nhưng trong thành phố của tôi, không có trường cho nữ giới, nên tôi được gởi đến trường Nữ Cao Ðẳng tại Patna, là một cơ sở của công giáo. Thời gian đầu khi ở đó, tôi thấy một chị người Mỹ, mỗi khi chuông nhà thờ đổ thì chị ấy quỳ xuống và cầu nguyện. Tôi đứng đó và theo dõi. Thế rồi có một điều gì đó xảy ra trong tôi. Tâm hồn tôi xao xuyến và tôi cảm thấy, Chúa Giêesu như đến với tôi. Và từ đó trở đi, tôi đã thao thức và suy tư nhiều về Ngài. Sáu năm sau, tôi đến Kalkutta và quen được Mẹ Têrêsa và tôi được rửa tội.

- Là người kế vị Mẹ Têrêsa, Soeur cảm thấy thế nào?

Soeur Nirmala: Hoàn toàn thật bất ngờ và không xứng đáng, nhưng đó là ơn huệ Chúa Kitô. Sự khiêm nhường của tôi là ự tự hào hoàn toàn. Ðó là một ơn huệ của Chúa và tôi xin đón nhận.

- Là Bề Trên Cả, chắc chắn Soeur phải có nhiều khó khăn?

Soeur Nirmala: Nếu dựa vào sức tôi thì chắc chắn là có rất nhiều khó khăn, nhưng dựa vào Chúa và sự giúp đỡ của các Soeur khác thì mọi việc, ngày qua ngày đều có thể.

- Sau cái chết của Mẹ Têrêsa, Tu hội Soeur có những yêu cầu đòi hỏi cấp bách nào?

Soeur Nirmala: Vẫn là những đòi hỏi như trước. Ðó là hoàn toàn hiến mình cho Chúa, và đây là cuộc đấu tranh hằng ngày của chúng tôi.

- Những đặc điểm nào nói lên đời sống tâm linh của quý Soeur?

Soeur Nirmala: Ðối với chúng tôi, là làm Chúa Giêsu đỡ khát trên thánh giá và yêu thương những người nghèo khổ nhất -Yêu thương và Phục vụ. Ngoài ba lời khấn của các nữ tu Thừa Sai Bác Ái - Thanh Bần (Khó Nghèo), Thanh Khiết (Trong Sạch) và Phục Tùng (Vâng Lời) - còn có thêm lời khấn thứ tư: Tự Nguyện và Với Tất Cả Tâm Hồn Phục Vụ Những Người Bần Cùng Nhất.

- Những Kitô hữa tại Ấn Ðộ có bị bách hại và đàn áp không?

Soeur Nirmala: Là Kitô hữu, chúng tôi luôn ý thức đến việc bị bách hại, đây là một bổn phận trung thành. Chúa Kitô đã tận hiến mạng mình vì chúng ta, và nếu chúng tôi không sẵn sàng hiến mình như Ngài, thì chúng tôi sống để làm gì.

Vào cuối cuộc phỏng vấn, Soeur Nirmala đã cho biết những từ ngữ có ý nghĩa nhất đối với Soeur là: " Yêu Thương, Ðơn Giản, Sẵn Sàng, Phó Thác, Vui Tươi, Nở Nụ Cười, Cho Ði và Khó Nghèo".