OMAHA, Nebraska 14/12/05 - Theo tin của cơ quan thông tấn xã Công Giáo Hoa Kỳ, vào năm 1990 bà Gloria Leiferman sống tại Omaha tiểu bang Nebraska, đã nhận đứa con nuôi thứ 100. Tới con số này, ai cũng tưởng bà Gloria sẽ không nhận con nuôi nữa. Đến năm 2002, khi chồng bà là ông Ronald qua đời, thì ai cũng nghĩ thôi kỳ này bà Gloria chắc chắn sẽ chấm dứt nhận con nuôi.
Không ngờ, vào cuối năm 2005, người ta sửng sốt khi thấy bà Gloria Leiferman đã nhận con nuôi thứ 203. Bà Leiferman nói: “Tôi cảm thấy sung sướng với điều tôi làm, và tôi chỉ thôi không nhận con nuôi nữa khi không còn cảm thấy hứng thú. Theo tôi, đây là tiếng Chúa mời gọi. ”
Bà Gloria Leiferman đã đáp lại tiếng Chúa gọi trong 26 năm qua với thiên chức mẹ nuôi các trẻ em do ba cơ quan xã hội tại Nebraska đưa lại. Một là cơ quan Bác Ái Công Giáo, hai là cơ quan Dịch Vụ Nhân Đạo Sức Khoẻ, và ba là Viện Cứu Giúp Thiếu Nhi.
Không ngờ, vào cuối năm 2005, người ta sửng sốt khi thấy bà Gloria Leiferman đã nhận con nuôi thứ 203. Bà Leiferman nói: “Tôi cảm thấy sung sướng với điều tôi làm, và tôi chỉ thôi không nhận con nuôi nữa khi không còn cảm thấy hứng thú. Theo tôi, đây là tiếng Chúa mời gọi. ”
Bà Gloria Leiferman đã đáp lại tiếng Chúa gọi trong 26 năm qua với thiên chức mẹ nuôi các trẻ em do ba cơ quan xã hội tại Nebraska đưa lại. Một là cơ quan Bác Ái Công Giáo, hai là cơ quan Dịch Vụ Nhân Đạo Sức Khoẻ, và ba là Viện Cứu Giúp Thiếu Nhi.