Đức Hồng Y Kasper: Việc đối thoại không thể nào cho phép sự tương đồng hóa
ROME (Zenit.org).- Đức Hồng Y Kasper nói: chỉ có một cuộc đối thoại duy nhất, đó là cuộc đối thoại của "tình yêu và sự thật."
Vị Chủ Tịch của Hội Đồng Giáo Hoàng đặc trách việc Cổ Võ Tình Đại Kết Kitô Giáo đã bày tỏ như vậy trong phần mở đầu cuốn sách của Ngài có nhan đề: "Tôi Chẳng Mất Ai Cả: Sự Hiệp Thông, Việc Đối Thoại Đại Kết, Việc Rao Giảng Phúc Âm" (Non Ho Perduto Nessuno. Comunione, Dialogo Ecumenico, Evangelizzazione bằng tiếng Ý, hay I Have Lost No One: Communion, Ecumenical Dialogue, Evangelization bằng Anh Ngữ), được xuất bản bởi Nhà Sách EDB, Ý Quốc.
Trong cuốn sách, Đức Hồng Y nói rằng "tình đại kết và hiệp thông giữa các nền văn hóa, giữa các tôn giáo và các giáo hội, chỉ có thể diễn ra được qua hình thức đối thoại và tôn trọng lẫn nhau mà thôi."
Ngài nhấn mạnh rằng: "Việc đối thoại không phải là cách để hiện thể sự quy phục hay phản bác đến mệnh lệnh căn bản của việc rao giảng Phúc Âm mà Giáo Hội nhận được từ chính Thiên Chúa, vì đó là điểm son duy nhất của Giáo Hội. Cám dỗ lớn nhất hiện nay chính là việc theo đuổi công cuộc đối thoại và nền hòa bình thông qua việc tương đồng hóa (relativization) những lời tuyên bố được cho là sự thật của các tôn giáo, và cụ thể là của Đạo Kitô Giáo."
Đức Hồng Y Kasper, 72 tuổi, nói thêm rằng: "Bất kỳ mọi nổ lực nào hòng tạo ra sự hiệp thông giữa các dân tộc mà chưa hề đạt tới một sự thỏa thuận về những giá trị và sự thật nền tảng, thì chỉ là một sự ảo tưởng thuần tuý mà thôi, vì lẽ, nó chẳng có thể kéo dài lâu được."
Vị Hồng Y người Đức này cũng nói về những chủ đề quan trọng như tâm linh của việc đối thoại và "bi kịch về mặt tâm linh của Âu Châu."
ROME (Zenit.org).- Đức Hồng Y Kasper nói: chỉ có một cuộc đối thoại duy nhất, đó là cuộc đối thoại của "tình yêu và sự thật."
Vị Chủ Tịch của Hội Đồng Giáo Hoàng đặc trách việc Cổ Võ Tình Đại Kết Kitô Giáo đã bày tỏ như vậy trong phần mở đầu cuốn sách của Ngài có nhan đề: "Tôi Chẳng Mất Ai Cả: Sự Hiệp Thông, Việc Đối Thoại Đại Kết, Việc Rao Giảng Phúc Âm" (Non Ho Perduto Nessuno. Comunione, Dialogo Ecumenico, Evangelizzazione bằng tiếng Ý, hay I Have Lost No One: Communion, Ecumenical Dialogue, Evangelization bằng Anh Ngữ), được xuất bản bởi Nhà Sách EDB, Ý Quốc.Trong cuốn sách, Đức Hồng Y nói rằng "tình đại kết và hiệp thông giữa các nền văn hóa, giữa các tôn giáo và các giáo hội, chỉ có thể diễn ra được qua hình thức đối thoại và tôn trọng lẫn nhau mà thôi."
Ngài nhấn mạnh rằng: "Việc đối thoại không phải là cách để hiện thể sự quy phục hay phản bác đến mệnh lệnh căn bản của việc rao giảng Phúc Âm mà Giáo Hội nhận được từ chính Thiên Chúa, vì đó là điểm son duy nhất của Giáo Hội. Cám dỗ lớn nhất hiện nay chính là việc theo đuổi công cuộc đối thoại và nền hòa bình thông qua việc tương đồng hóa (relativization) những lời tuyên bố được cho là sự thật của các tôn giáo, và cụ thể là của Đạo Kitô Giáo."
Đức Hồng Y Kasper, 72 tuổi, nói thêm rằng: "Bất kỳ mọi nổ lực nào hòng tạo ra sự hiệp thông giữa các dân tộc mà chưa hề đạt tới một sự thỏa thuận về những giá trị và sự thật nền tảng, thì chỉ là một sự ảo tưởng thuần tuý mà thôi, vì lẽ, nó chẳng có thể kéo dài lâu được."
Vị Hồng Y người Đức này cũng nói về những chủ đề quan trọng như tâm linh của việc đối thoại và "bi kịch về mặt tâm linh của Âu Châu."