Những chính trị gia Công Giáo Hoa Kỳ vẫn mù mờ về Đức Tin
Đó là lời nhận xét của Đức Tổng Giám Mục Jose Gomez của Tổng Giáo Phận San Antonio
San Antonio, Texas (CNA) - Trong suốt Hội Nghị Quốc Tế về Giáo Hội, Nhà Nước và Xã Hội (International Congress on Churches, the Lay State and Society), Đức Tổng Giám Mục Jose Gomez của TGP San Antonio, Texas nói: hầu hết các nhà chính trị Công Giáo đã "có sự hiểu biết lệch lạc về chính đức tin của họ."
Trong bài diễn văn nói về những người Công Giáo và đời sống công cộng tại Hoa Kỳ, Đức Tổng Giám Mục Gomez lưu ý rằng: "Ngày hôm nay có tới 70% trong số các chính trị gia tự nhìn nhận mình là người Công Giáo trong cả Thượng và Hạ Viện Hoa Kỳ, tất cả họ đều ủng hộ phá thai, và con số đó lên tới gần hơn 90% tại những tiểu bang vốn có truyền thống Công Giáo như hai tiểu bang Massachusetts hay New York, chẳng hạn."
Rất nhiều chính trị gia Công Giáo, bị một số nhà thần học có tầm ảnh hưởng cuốn hút về lối diễn giải của họ, và xem tất cả những giảng dạy của Giáo Hội đều có giá trị ngang bằng như những gì mà những nhà thần học này diễn giải. Vì lẽ, những nhà thần học này phần lớn tôn trọng về học thuyết, đặc biệt là trong các vấn đề mang tính chất xã hội, thế nhưng họ lại bất đồng quan điểm trên các vấn đề như: phá thai, trợ tử, và hôn nhân đồng tính. Cũng chính vì lẽ đó, mà những chính trị gia Công Giáo đã mù mờ đồng ý theo.
Đức Tổng Giám mục chỉ ra rằng, cái lối hiểu biết theo kiểu này đã dẫn đến "những thắc mắc lạ thường và ngược đời" và rồi lại tự hào nhìn nhận mình là "người Công Giáo," và rằng các vấn đề đó hoàn toàn mang tính chất "Công Giáo", và có một Thượng Nghị Sĩ Công Giáo trong số đó, cùng với đồng nghiệp của Ông ta, là hai người được cho là "giống Công Giáo nhất", mặc cho việc bỏ phiếu thuận tới 100 lần để ủng hộ việc phá thai, trợ tử, hôn nhân đồng tính và việc thử nghiệm các tế bào gốc." Một điển hình cụ thể đó là ứng viên tranh chức tổng thống John Kerry.
Từ những hệ lụy đó, mà rất nhiều người Công Giáo hướng về các Đức Giám Mục và các linh mục của họ để được hướng dẫn. Đức Tổng Giám Mục nói: "Đây là điều cần thiết cho các Đức Giám Mục Hoa Kỳ hãy dành thời gian để suy tư về các vấn đề này, vốn đã được xảy ra ra tại Tổng Giáo Phận Denver thuộc bang Colorado vào năm ngoái, với sự hổ trợ qua lá thư viết tay của Đức đương kim Giáo Hoàng khi Ngài hãy còn là Tổng Trưởng Thánh Bộ Giáo Lý Đức Tin."
Ngài nói tiếp: "Giáo Hội dạy rằng phá thai chính là một tội trọng, và không phải tất cả những vấn đề luân lý nào đều có sức nặng như việc chấm dứt mạng sống của trẻ chưa được sinh ra hay việc trợ tử. "
Và trước khi kết luận, Ngài nói: "Nếu một số ứng viên nào vận động tranh cử và ủng hộ việc cho phép phá thai và trợ tử, thì cha sở của ứng viên đó nên gặp trực tiếp với ông/bà ta, chỉ thị và giảng dạy cho ông/bà ta biết về những giảng dạy của Giáo Hội, và báo cho ông/bà ta biết rằng nếu làm như vậy, thì ông/bà ta không nên lên Rước Lễ cho đến khi nào mà ông/bà ta thật sự hết tội."
Đó là lời nhận xét của Đức Tổng Giám Mục Jose Gomez của Tổng Giáo Phận San Antonio
San Antonio, Texas (CNA) - Trong suốt Hội Nghị Quốc Tế về Giáo Hội, Nhà Nước và Xã Hội (International Congress on Churches, the Lay State and Society), Đức Tổng Giám Mục Jose Gomez của TGP San Antonio, Texas nói: hầu hết các nhà chính trị Công Giáo đã "có sự hiểu biết lệch lạc về chính đức tin của họ."
Trong bài diễn văn nói về những người Công Giáo và đời sống công cộng tại Hoa Kỳ, Đức Tổng Giám Mục Gomez lưu ý rằng: "Ngày hôm nay có tới 70% trong số các chính trị gia tự nhìn nhận mình là người Công Giáo trong cả Thượng và Hạ Viện Hoa Kỳ, tất cả họ đều ủng hộ phá thai, và con số đó lên tới gần hơn 90% tại những tiểu bang vốn có truyền thống Công Giáo như hai tiểu bang Massachusetts hay New York, chẳng hạn."
Rất nhiều chính trị gia Công Giáo, bị một số nhà thần học có tầm ảnh hưởng cuốn hút về lối diễn giải của họ, và xem tất cả những giảng dạy của Giáo Hội đều có giá trị ngang bằng như những gì mà những nhà thần học này diễn giải. Vì lẽ, những nhà thần học này phần lớn tôn trọng về học thuyết, đặc biệt là trong các vấn đề mang tính chất xã hội, thế nhưng họ lại bất đồng quan điểm trên các vấn đề như: phá thai, trợ tử, và hôn nhân đồng tính. Cũng chính vì lẽ đó, mà những chính trị gia Công Giáo đã mù mờ đồng ý theo.
Đức Tổng Giám mục chỉ ra rằng, cái lối hiểu biết theo kiểu này đã dẫn đến "những thắc mắc lạ thường và ngược đời" và rồi lại tự hào nhìn nhận mình là "người Công Giáo," và rằng các vấn đề đó hoàn toàn mang tính chất "Công Giáo", và có một Thượng Nghị Sĩ Công Giáo trong số đó, cùng với đồng nghiệp của Ông ta, là hai người được cho là "giống Công Giáo nhất", mặc cho việc bỏ phiếu thuận tới 100 lần để ủng hộ việc phá thai, trợ tử, hôn nhân đồng tính và việc thử nghiệm các tế bào gốc." Một điển hình cụ thể đó là ứng viên tranh chức tổng thống John Kerry.
Từ những hệ lụy đó, mà rất nhiều người Công Giáo hướng về các Đức Giám Mục và các linh mục của họ để được hướng dẫn. Đức Tổng Giám Mục nói: "Đây là điều cần thiết cho các Đức Giám Mục Hoa Kỳ hãy dành thời gian để suy tư về các vấn đề này, vốn đã được xảy ra ra tại Tổng Giáo Phận Denver thuộc bang Colorado vào năm ngoái, với sự hổ trợ qua lá thư viết tay của Đức đương kim Giáo Hoàng khi Ngài hãy còn là Tổng Trưởng Thánh Bộ Giáo Lý Đức Tin."
Ngài nói tiếp: "Giáo Hội dạy rằng phá thai chính là một tội trọng, và không phải tất cả những vấn đề luân lý nào đều có sức nặng như việc chấm dứt mạng sống của trẻ chưa được sinh ra hay việc trợ tử. "
Và trước khi kết luận, Ngài nói: "Nếu một số ứng viên nào vận động tranh cử và ủng hộ việc cho phép phá thai và trợ tử, thì cha sở của ứng viên đó nên gặp trực tiếp với ông/bà ta, chỉ thị và giảng dạy cho ông/bà ta biết về những giảng dạy của Giáo Hội, và báo cho ông/bà ta biết rằng nếu làm như vậy, thì ông/bà ta không nên lên Rước Lễ cho đến khi nào mà ông/bà ta thật sự hết tội."