Guadalajara, Mexicô: Sau gần 8 thập niên bị chính quyền giết vì vai trò của của họ trong cuộc nổi dậy của người Công Giáo tại Mexicô, 13 vị tử đạo được phong Chân Phước vào ngày Chúa Nhật 20/11 vừa qua tại vận động trường Jalisco tại Guadalajara.

Trong một sứ điệp truyền qua hệ thống viđêô được chiếu lên màn ảnh đại vĩ tuyến tại vận động trường, Đức Giáo Hoàng Biển Đức XVI nói " Họ là một gương mẫu vĩnh cửu, một tác nhân vì bảo vệ đức tin và có niềm tin trong xã hội đương thời". Không giống như vị tiền nhiệm, Đức Biển Đức không chủ sự lễ nghi phụng vụ trong các lễ phong Chân Phưóc.

Đức Hồng Y Jose Saraiva Martins, người Bồ Đào Nha, Bộ Trưởng Bộ Phong Thánh đã chủ sự Thánh Lễ phong Chân Phước với sự hiện diện của gần 60 000 người tham dự. 8 vị tử đạo từ bang Jalisco, và sự sùng kính các vị tử đạo đã được lan truyền rộng rãi đặc biệt là từ nơi đó.

Đức Hồng Y Juan Sandoval Iniguex tại Guadalajara cũng có mặt trong Thánh Lễ, là người đã đưa các vị tử đạo tới gần việc phong Thánh.

Các vị tử đạo đã bị giết trong thời kỳ nổi dậy Cristero tại Mexicô từ 1926-1929, một cuộc nổi dậy chống lại những chiều kích của hiến pháp năm 1917 là đạo luật chống lại giáo sĩ, là đạo luật phân tách giữa đạo và quốc gia và chống các giáo sĩ trong vai trò chính trị, giáo dục và truyền thông.

Cuộc nổi dậy bao gồm các linh mục Công Giáo đã bị đánh bại và chính quyền đã đáp trả bằng những cuộc cấm cách rất nghiêm khắc.

Những vị tân Chân Phước Tử Đạo vào ngày Chúa Nhật 20/11 gồm có có 3 linh mục, các luật sự, 1 bác sĩ,1 thợ điện, 1 thợ máy, một ca sĩ và một thiếu niên 14 tuổi.

Một trong số các vị tử đạo là Chân Phước Anacleto Gonzalez Flores, là một luật sư và là ký giả, người được biết nhiều đến tại Mêxicô vì triết lý chống cự không bạo động. Chân Phước đã bị tra tấn và bị quân đội Mêxicô giết vào tháng 4-1927 tại Guadalajara.

2 vị linh mục là thành viên của Hội Hiệp Sĩ Columbus. Trong dịp này Hiệp Sĩ Tối Cal Anderson tại Hoa Kỳ đã đến Mexicô để tham dự Thánh Lễ.

Trong một thông tư, Hiệp Sĩ Tối Cao Anderso đã nói cuộc đời và cái chết của những linh mục "mang một ý nghĩa đặc biệt đến dân tộc Mêxicô, một dân tộc được thừa hưởng sự tự do thờ phượng và đã thắng trong một cuộc trả giá kinh khủng bởi những những người nam và nhiều người khác giống như họ".