Dân chúng Úc ăn mừng vi đội tuyển bóng đá của Úc lần đầu tiên lọt được vào giải Bóng đá Toàn cầu
Tối qua 16/11/2005, tại Vận động trường Australia ở Sydney đã thu hút hơn 82 ngàn khán giả mộ mến bóng đá, và tại nhiều nơi dân chúng tụ họp quanh những màn ảnh lớn để theo dõi trận tranh hùng giữa đội Úc và đội Urugay. Đội Úc đã dẫn đầu một trái nhưng sau đó đã bị gỡ huề và sau 90 phút không đội nào ghi thêm bàn thắng, nên phải kéo dài trận đấu thêm 3 phút nữa mà vẫn không phân thắng bại, nên phải đá phạt đền. Trước tiếng reo hò của dân Úc đội Úc đã chiến thắng với tỉ số 4-2 và lần đầu tiên sau 32 năm thành lập đội bóng đá và thi đấu, lần đầu tiên đội Úc lọt được vào Thế vận hội bóng đá sẽ diễn ra tại Đức vào tháng 6/2006.
Nói về thể thao thể dục, nước Úc là một quốc gia rất chú trọng về lãnh vực này. Từ tiểu học tới trung học và đại học, nơi nào có trường nơi đó có những phòng thể dục thể thao và sân chơi. Chẳng thế mà nước Úc vẫn đạt nhiều huy chương trong các kỳ Thế Vận Hội... Riêng về môn bóng đá ở Úc ít được thông dụng, vì khi nói tới "Football", người dân Úc liền nghĩ tới banh bầu dục, một môn thể thao vừa đá, vừa chụp, vừa thảy vừa chạy... vận dụng thể lực tối đa... đã trở thành như một tôn giáo trong lòng dân Úc, trong gia đình và xã hội... Để phân biệt với bóng đá theo lối của Âu, Mỹ và Á châu, dân Úc dùng danh từ “Soccer” để chỉ môn này. Đội “Socceroo” của Úc đa làm nên lịch sử sau nhiều phen bại trận...
Dân Úc vẫn thường sinh hoạt thể dục thể thao hàng tuần và các bậc cha mẹ ở đây mất nhiều thời giờ để đưa con em mình đi tập dượt cũng như thi đấu ngay từ nhỏ ở ghế nhà trường giữa các đội tuyển ấu nhi, thiếu nhi và tráng niên v.v.... Chính phủ Úc cũng chi nhiều ngân khoảng để xây cất các Trung tâm thể dục thể thao địa phương tới tiểu bang và quốc gia. Người xưa và nay vẫn thường nói: “Một tâm hồn minh sáng trong một thể xác tráng kiện”. Mừng cho chiến thắng của đội tuyển Úc. Ðây cũng là dịp để các bậc cha mẹ cần lưu ý hơn tới lãnh vực thể dục thể thao cho con em mình, một phần không thể thiếu được trong việc giáo dục và phát triển của các em!
Tối qua 16/11/2005, tại Vận động trường Australia ở Sydney đã thu hút hơn 82 ngàn khán giả mộ mến bóng đá, và tại nhiều nơi dân chúng tụ họp quanh những màn ảnh lớn để theo dõi trận tranh hùng giữa đội Úc và đội Urugay. Đội Úc đã dẫn đầu một trái nhưng sau đó đã bị gỡ huề và sau 90 phút không đội nào ghi thêm bàn thắng, nên phải kéo dài trận đấu thêm 3 phút nữa mà vẫn không phân thắng bại, nên phải đá phạt đền. Trước tiếng reo hò của dân Úc đội Úc đã chiến thắng với tỉ số 4-2 và lần đầu tiên sau 32 năm thành lập đội bóng đá và thi đấu, lần đầu tiên đội Úc lọt được vào Thế vận hội bóng đá sẽ diễn ra tại Đức vào tháng 6/2006.
Nói về thể thao thể dục, nước Úc là một quốc gia rất chú trọng về lãnh vực này. Từ tiểu học tới trung học và đại học, nơi nào có trường nơi đó có những phòng thể dục thể thao và sân chơi. Chẳng thế mà nước Úc vẫn đạt nhiều huy chương trong các kỳ Thế Vận Hội... Riêng về môn bóng đá ở Úc ít được thông dụng, vì khi nói tới "Football", người dân Úc liền nghĩ tới banh bầu dục, một môn thể thao vừa đá, vừa chụp, vừa thảy vừa chạy... vận dụng thể lực tối đa... đã trở thành như một tôn giáo trong lòng dân Úc, trong gia đình và xã hội... Để phân biệt với bóng đá theo lối của Âu, Mỹ và Á châu, dân Úc dùng danh từ “Soccer” để chỉ môn này. Đội “Socceroo” của Úc đa làm nên lịch sử sau nhiều phen bại trận...
Dân Úc vẫn thường sinh hoạt thể dục thể thao hàng tuần và các bậc cha mẹ ở đây mất nhiều thời giờ để đưa con em mình đi tập dượt cũng như thi đấu ngay từ nhỏ ở ghế nhà trường giữa các đội tuyển ấu nhi, thiếu nhi và tráng niên v.v.... Chính phủ Úc cũng chi nhiều ngân khoảng để xây cất các Trung tâm thể dục thể thao địa phương tới tiểu bang và quốc gia. Người xưa và nay vẫn thường nói: “Một tâm hồn minh sáng trong một thể xác tráng kiện”. Mừng cho chiến thắng của đội tuyển Úc. Ðây cũng là dịp để các bậc cha mẹ cần lưu ý hơn tới lãnh vực thể dục thể thao cho con em mình, một phần không thể thiếu được trong việc giáo dục và phát triển của các em!